Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘AI không bao giờ có thể thay thế được sự tận tâm của bác sĩ’

Phát biểu trước các thành viên của Liên đoàn Y khoa Ibero-Mỹ Latinh và Caribe (CONFEMEL), Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh sức mạnh chữa lành của sự tiếp xúc trực tiếp và đồng thời khẳng định trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ nhưng không bao giờ thay thế được sự hiện diện nhân bản của các bác sĩ.

Đức Thánh Cha Lêô XI tiếp kiến các thành viên của Liên đoàn Y khoa Latinh Ibero-Mỹ và Caribe (CONFEMEL) tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XI tiếp kiến các thành viên của Liên đoàn Y khoa Latinh Ibero-Mỹ và Caribe (CONFEMEL) tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha đã chào đón các thành viên của Liên đoàn Y khoa Latinh Ibero-Mỹ và Caribe (CONFEMEL) tại Vatican, cảm ơn họ vì cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và khuyến khích họ bảo vệ chiều kích nhân văn sâu sắc trong ơn gọi của mình.

Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các đại diện của CONFEMEL, m tổ chức quy tụ hơn hai triệu y sĩ đến từ khắp châu Mỹ Latinh, bán đảo Iberia và vùng Caribê. “Cảm ơn anh chị em vì công việc không mệt mỏi này”, Đức Thánh Cha nói.

Nhắc đến việc Giáo hội mừng kính Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh vào ngày 2 tháng 10, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên suy tư về mối tương quan giữa người thầy thuốc và bệnh nhân, điều mà theo ngài, “được xây dựng trên sự tiếp xúc cá nhân và việc chăm sóc sức khỏe, cũng như các Thiên thần luôn chăm sóc và bảo vệ chúng ta trên hành trình cuộc đời”.

Trích lời Thánh Augustinô, Đức Thánh Cha gọi Chúa Giêsu vừa là người thầy thuốc vừa là phương thuốc chữa lành: “Ipse medicus, ipse medicamentum”. Ngài giải thích: “Chúa Giêsu là thầy thuốc vì Người là Lời, và là phương thuốc chữa lành vì Người là Ngôi Lời đã làm người”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Đối thoại, giao tiếp và sự tiếp xúc thể lý luôn phải hiện diện trong mối tương quan chữa trị, ngoài những dụng cụ và phương tiện dùng để điều trị bệnh tật”.

Sự chạm đến để chữa lành

Suy niệm về trình thuật Tin Mừng khi Chúa Giêsu chữa lành người phong cùi (Mc 1,40–42), Đức Thánh Cha lưu ý rằng đó “không phải là một cử chỉ máy móc”, nhưng là một hành vi trong đó “một mối tương quan cá nhân đã được thiết lập giữa người phong cùi và Chúa Giêsu: người vốn không thể được chạm đến lại tìm thấy sức khỏe và ơn cứu độ trong một cái chạm đầy yêu thương của Chúa Giêsu”.

Đức Thánh Cha cũng gợi lại gương sáng của Chân Phước José Gregorio Hernández, “một trong những thầy thuốc nổi tiếng nhất của Venezuela đầu thế kỷ XX”, người đã kết hợp tài năng y khoa với sự dấn thân phục vụ những người túng thiếu nhất, nhờ đó được mệnh danh là “vị bác sĩ của người nghèo”.

Công nghệ và sự gần gũi nhân bản

Đức Thánh Cha sau đó đề cập đến vai trò của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y học, mô tả nó như một trợ thủ đắc lực giúp cải thiện việc chăm sóc lâm sàng. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng nó “không bao giờ có thể thay thế bác sĩ”. Trích lời Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, ngài mô tả các bác sĩ là “những kho tàng tình yêu, mang lại sự thanh thản và niềm hy vọng cho những ai đau khổ”.

“Một thuật toán không bao giờ có thể thay thế một cử chỉ gần gũi hay một lời an ủi”, Đức Thánh Cha khẳng định.

Hy vọng cho hành trình phía trước

Kết thúc bài chia sẻ, Đức Thánh Cha thừa nhận những “thách đố lớn lao và đầy thử thách” mà các chuyên gia y tế đang phải đối diện, đồng thời khích lệ họ can đảm đối diện trong niềm hy vọng. Ngài cầu xin Chúa Kitô Giêsu, “Niềm Hy vọng của chúng ta”, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Đấng cứu chữa các bệnh nhân, đồng hành với họ “trên cuộc hành trình lữ hành mà tất cả chúng ta đang thực hiện tiến về Nhà Cha”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết