Đức Thánh Cha Lêô gọi điện thăm hỏi Đức Hồng y Pizzaballa sau vụ tấn công Nhà thờ Thánh Gia tại Gaza: “Đã đến lúc chấm dứt cuộc thảm sát này”

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gọi điện cho Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2025, ngay trước khi Đức Hồng y Pizzaballa vào Gaza sau vụ tấn công nhắm vào Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza vào ngày 17 tháng 7 (Ảnh Daniel Ibáñez/EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gọi điện cho Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2025, ngay trước khi Đức Hồng y Pizzaballa tiến vào Gaza sau vụ tấn công nhắm vào Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza vào ngày 17 tháng 7 (Ảnh Daniel Ibáñez/EWTN News)

“Đã đến lúc phải chấm dứt cuộc thảm sát này”. Với những lời dứt khoát ấy, hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công hôm 17 tháng 7 của quân đội Israel nhắm vào nhà thờ Công giáo Thánh Gia tại Gaza, trong cuộc điện đàm với Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh tại Giêrusalem.

Theo Vatican News đưa tin, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho Đức Hồng y Pizzaballa khi ngài đang trên đường đến Dải Gaza cùng với Đức Thượng phụ Chính Thống giáo Theophilos III.

Hai nhà lãnh đạo tôn giáo đã bước vào khu vực đang bị phong tỏa, mang theo hàng trăm tấn hàng cứu trợ nhân đạo để hỗ trợ các gia đình tại Gaza bất kể tôn giáo. Các ngài cũng đến để an ủi các gia đình nạn nhân của vụ tấn công, vốn đã nhắm trực tiếp vào phần mái của nhà thờ, khiến 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó có Cha sở Giáo xứ, Linh mục Gabriel Romanelli.

Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, và Đức Thượng phụ Theophilos III của Giáo hội Chính thống giáo Jerusalem đến thăm Gaza sau vụ tấn công vào Nhà thờ Thánh Gia hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2025. (Nguồn: Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem)

Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, và Đức Thượng phụ Theophilos III của Giáo hội Chính thống giáo Jerusalem đến thăm Gaza sau vụ tấn công vào Nhà thờ Thánh Gia hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2025. (Nguồn: Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem)

Khi đang trên đường đến Gaza để thăm Giáo xứ bị tấn công, các gia đình nạn nhân và toàn thể cộng đoàn, Đức Hồng y Pizzaballa cho biết họ đã nhận được cuộc gọi từ Đức Thánh Cha Lêô XIV. Theo Đức Hồng y Pizzaballa, “Đức Thánh Cha đã gọi để bày tỏ sự gần gũi, sự quan tâm, lời cầu nguyện, sự nâng đỡ, và mong muốn làm tất cả những gì có thể, không chỉ để đạt được một lệnh ngừng bắn, mà còn nhằm chấm dứt thảm kịch này”.

Đức Hồng y Pizzaballa cho hay trong cuộc trò chuyện ấy, Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ sự phẫn nộ trước bạo lực của các lực lượng vũ trang Israel. “Ngài liên tục nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc thảm sát này, đồng thời cho biết rằng những sự việc đã xảy ra là không thể biện minh được, và chúng ta phải đảm bảo sẽ không còn thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa”, ngài chia sẻ.

Kể từ khi cuộc tấn công quân sự tại Gaza bắt đầu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình tại đây. Cuộc điện đàm hôm thứ Sáu vừa qua tiếp nối một loạt các cử chỉ liên đới đối với các Kitô hữu địa phương và toàn thể người dân Palestine.

Trước đó vào hôm thứ Năm, ngay khi hay tin về vụ tấn công, Đức Thánh Cha đã gửi một bức điện tín — theo truyền thống được ký bởi Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin — để bày tỏ sự tiếc thương về những sinh mạng đã bị cướp đi và những người bị thương “do cuộc tấn công quân sự gây ra”, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn.

Về phần mình, chính phủ Israel đã bày tỏ tiếc nuối về vụ tấn công nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Gaza, cho rằng đây là hậu quả của “một viên đạn lạc” trong cuộc giao tranh tại khu vực này.

Trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chính phủ ông đang điều tra vụ việc và khẳng định cam kết trong việc bảo vệ thường dân cũng như các địa điểm linh thiêng.

Các vị Thượng phụ và người đứng đầu các Giáo hội tại Giêrusalem đã lên án vụ tấn công, gọi đây là một “tội ác” nhắm vào một nơi thánh thiêng. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, khuôn viên Giáo xứ Công giáo đang là nơi trú ẩn của khoảng 600 người tản cư, trong đó có nhiều trẻ em và người khuyết tật.

Trong số những người thiệt mạng có một người chịu trách nhiệm trông coi Giáo xứ và 2 phụ nữ cao niên đang được tổ chức Caritas chăm sóc tại thời điểm xảy ra vụ tấn công. Cha sở Giáo xứ, Linh mục Romanelli, bị thương nhẹ ở chân.

Đây không phải là lần đầu tiên Giáo xứ Thánh Gia bị tấn công. Vào tháng 12 năm 2023, 2phụ nữ trong khuôn viên nhà thờ đã bị một lính bắn tỉa Israel sát hại. 7 người khác cũng bị thương trong vụ nổ súng này. Khi đó, Tòa Thượng phụ Giêrusalem đã lên án vụ tấn công “máu lạnh” nhắm vào khu vực nhà thờ, nơi “không hề có bất kỳ chiến binh nào”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết