Trong một cuộc gặp gỡ “ngắn gọn, thân mật hơn một chút” bên trong Đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha Lêô XIV đa chào thăm những người mắc những bệnh tật và khuyết tật khác nhau, ban phép lành đặc biệt và cầu chúc “niềm vui Giáng sinh sẽ đồng hành” cùng với họ, gia đình và những người thân yêu của họ.
Hôm thứ Tư, trước buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ những người mắc những bệnh tật và khuyết tật khác nhau tại Đại thính đường Phaolô VI.
Mặc dù thông thường tại buổi tiếp kiến, một khu vực gần Đức Thánh Cha được dành riêng cho các bệnh nhân, nhưng Đức Thánh Cha giải thích rằng tuần này họ được mời tham dự một buổi gặp gỡ nhỏ hơn, “thân mật hơn một chút” do khả năng thời tiết xấu.
“Chúng tôi muốn bảo vệ anh chị em một chút khỏi thời tiết khắc nghiệt: đặc biệt là cái lạnh”, Đức Thánh Cha nói. “Trời không mưa”, ngài lưu ý, “nhưng có lẽ như vậy anh chị em sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút”.
Trong khi tạo cơ hội cho những người hiện diện bước ra bên ngoài để tham dự buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng ngài muốn tận dụng cuộc gặp gỡ này để chào hỏi, ban hé lành và gửi lời cầu chúc đặc biệt nhân dịp đại lễ này, nguyện xin Thiên Chúa “cho niềm vui của dịp đại lễ này đồng hành cùng với tất cả anh chị em, gia đình và những người thân yêu của anh chị em”.
“Chớ gì anh chị em luôn được Thiên Chúa phù hộ chở che, với niềm xác tín vững chắc và tình yêu thương mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta”.
Đức Thánh Cha sau đó đã đích thân chào hỏi những người hiện diện, trước khi tiến đến Quảng trường Thánh Phêrô để khai mạc buổi tiếp kiến chung.
Thiên Ân (theo Vatican News)