Đức Thánh Cha Lêô kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức sau vụ tấn công đẫm máu vào Giáo xứ Công giáo tại Gaza

Một phần hư hại tại Nhà thờ Thánh Gia ở Thành phố Gaza sau vụ tấn cong của Israel vào nhà thờ, tại khu Zeitoun của Thành phố Gaza vào ngày 17 tháng 7 năm 2025. Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem cho biết vụ tấn côngcủa Israel vào nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza đã khiến hai người thiệt mạng và một số người bị thương vào ngày 17 tháng 7, bao gồm cả linh mục giáo xứ, cũng như gây thiệt hại cho tòa nhà (Ảnh: OMAR AL-QATTAA/ AFP qua Getty Images)

Một phần hư hại tại Nhà thờ Thánh Gia ở Thành phố Gaza sau vụ tấn cong của Israel vào nhà thờ, tại khu Zeitoun của Thành phố Gaza vào ngày 17 tháng 7 năm 2025. Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem cho biết vụ tấn côngcủa Israel vào nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza đã khiến 2 người thiệt mạng và một số người bị thương vào ngày 17 tháng 7, trng đs có Cha sở Giáo xứ, cũng như gây thiệt hại cho tòa nhà (Ảnh: OMAR AL-QATTAA/ AFP qua Getty Images)

Sau vụ tấn công nhằm vào Nhà thờ Thánh Gia, nhà thờ Công giáo duy nhất tại Dải Gaza, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết yêu cầu lập tức ngừng bắn.

Trong bức điện tín được ký thay mặt Đức Thánh Cha bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã bày tỏ “sự đau buồn sâu sắc” trước vụ tấn công quân sự và cầu nguyện “cho những người đang than khóc được an ủi và cho những người bị thương sớm được chữa lành”.

“Đức Thánh Cha Lêô lặp lại niềm hy vọng sâu xa về đối thoại, hòa giải và hòa bình lâu dài trong khu vực”, theo nội dung bức điện tín.

Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn những người đã qua đời “cho lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa Toàn Năng” và bảo đảm sự “gần gũi thiêng liêng” với tất cả những ai đang bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.

Trên mạng xã hội X, Đức Thánh Cha cũng đã đăng tải một thông điệp ngắn gọn: “Chỉ có đối thoại và hòa giải mới có thể bảo đảm một nền hòa bình bền vững!”.

1

Theo tổ chức viện trợ nhân đạo Caritas Giêrusalem, 2 nạn nhân đang ở bên ngoài tòa nhà của Giáo xứ – nơi đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho hơn 500 người kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 – vào thời điểm xảy ra vụ tấn công bằng đạn pháo.

Ông Saad Salameh, 60 tuổi, người trông coi Giáo xứ, đang ở trong sân nhà thờ; còn bà Fumayya Ayyad, 84 tuổi, đang ngồi trong lều hỗ trợ tâm lý xã hội của Caritas thì vụ nổ xảy ra, các mảnh đạn bay tung tóe và khiến các mảnh vỡ văng đến khu vực khiến cả hai bị thương nặng.

Cả hai nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Al-Mamadani, cách nhà thờ chỉ hơn 1 km, nhưng đã qua đời không lâu sau đó do “tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn lực y tế và đơn vị máu ở Gaza”, tuyên bố cho biết.

Caritas Giêrusalem lên án sự nghiệt ngã của chiến tranh gây ra cái chết của hai nạn nhân, đòng thời gọi đây là “lời nhắc nhở đau thương về điều kiện không thể chịu đựng được mà thường dân và nhân viên y tế đang phải đối mặt trong vòng vây chiến sự”.

Các nhân viên cứu trợ nhân đạo của tổ chức tại Gaza hiện đang “trong tình trạng bang hoàng và đau buồn” khi một lần nữa họ phải chứng kiến “những cái chết vô nghĩa của những con người vô tội”.

Để ứng phó với thảm kịch này, Caritas Giêrusalem đã đưa ra lời kêu gọi mới gửi đến cộng đồng quốc tế: “Một lần nữa, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi có hành động nhanh chóng để bảo vệ thường dân, các nơi thờ phượng và các khu vực nhân đạo, đồng thời bảo đảm rằng người dân Gaza phải được tiếp cận với quyền cơ bản nhất: cơ hội được sống”.

“Nguyện xin cho Saad và Fumayya được yên nghỉ đời đời. Chúng tôi sẽ luôn mang ký ức về họ trong lòng”, thông điệp kết thúc.

Về phần mình, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố rằng vụ tấn công là một sai sót ngoài ý muốn.

“Họ nói rằng đó là lỗi của một chiếc xe tăng Israel, nhưng chúng tôi không biết rõ; nó đã tấn công trực tiếp vào nhà thờ”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói với Vatican News.

Ngoài 2 nạn nhân thiệt mạng, vụ nổ còn khiến 5 người bị thương, trong đó có Cha sở Giáo xứ, Linh mục Gabriel Romanelli, bị thương nhẹ ở chân.

Đức Hồng y Pizzaballa thừa nhận hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá đầy đủ hậu quả của vụ tấn công, nhưng ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải làm sáng tỏ sự việc và bảo vệ cộng đoàn địa phương.

“Hiện giờ còn quá sớm để bàn đến tất cả những điều này; điều cần thiết là phải hiểu điều gì đã thực sự xảy ra, cần phải làm gì, nhất là để bảo vệ người dân của chúng tôi, và đương nhiên là phải nỗ lực để những điều như vậy không tái diễn. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét bước đi tiếp theo”, ngài nói.

Đức Thượng phụ Pizzaballa cũng tái khẳng định sự gần gũi và cam kết của Giáo hội Công giáo đối với các Kitô hữu tại Dải Gaza: “Chúng tôi luôn cố gắng tiếp cận Gaza bằng mọi phương cách có thể, dù trực tiếp hay gián tiếp”.

Sau vụ tấn công, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Oren Marmorstein đã đăng thông điệp trên mạng xã hội X, bày tỏ “nỗi tiếc thương sâu sắc về thiệt hại đối với nhà thờ Thánh Gia tại thành phố Gaza và đối với mọi thường dân bị thương vong”.

Ông Marmorstein cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiến hành điều tra vụ việc, và “các chi tiết vẫn chưa rõ ràng”.

“Kết quả điều tra sẽ được công bố với sự minh bạch hoàn toàn”, ông khẳng định.

Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Israel nhấn mạnh rằng “Israel không bao giờ nhắm vào các nhà thờ hay các địa điểm tôn giáo”, và đòng thời bày tỏ tiếc nuối về “bất kỳ thiệt hại nào đối với các địa điểm thờ phượng hay các thường dân không liên can”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết