Khi hàng cứu trợ nhân đạo cuối cùng cũng được phép tiến vào Dải Gaza, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chỉ thị Văn phòng Từ thiện Đức Giáo hoàng gửi thuốc men cho các nạn nhân nhỏ tuổi nhất của cuộc xung đột kéo dài hai năm. Trong khi đó, việc phân phát lương thực cứu trợ vẫn đang được tiếp tục tại Ukraina.
Trong những ngày mà “tia hy vọng” – hình ảnh Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gợi lên trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật vừa qua – dường như đang dần trở nên hiện thực hơn tại Thánh Địa, sự gần gũi của ngài được thể hiện qua một dấu chỉ cụ thể của sự quan tâm chăm sóc dành cho những người nhỏ bé và dễ bị tổn thương nhất.
Thông qua Văn phòng Từ thiện Đức Giáo hoàng, còn được gọi là “dịch vụ cứu trợ khẩn cấp của Đức Thánh Cha Lêô”, 5.000 liều thuốc kháng sinh đã được gửi đến Gaza cho trẻ em, những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc xung đột kéo dài suốt hai năm qua. Sáng kiến này trở nên khả thi nhờ việc mở lại các cửa khẩu, qua đó hàng cứu trợ nhân đạo có thể được chuyển đến người dân Dải Gaza.
Từ lời nói đến hành động
“Chúng tôi đang thực thi những gì được nêu trong Tông Huấn Dilexi te, dành riêng để nói về người nghèo”, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Tổng Trưởng Bộ Phục vụ Bác ái (còn được gọi là Chánh Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng), chia sẻ, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Cần phải hành động, phải quan tâm đến những người đang gặp khó khăn”.
Đức Hồng y Krajewski nhắc lại rằng văn kiện của Đức Thánh Cha nêu rõ sứ mạng của Giáo Hội, cho thấy rằng “việc loan báo Tin Mừng chỉ thực sự đáng tin cậy khi được thể hiện qua những cử chỉ cụ thể của sự gần gũi và chào đón”.
Nhờ sự cộng tác của Tòa Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, số thuốc kháng sinh được gửi đã được phân phát đến tay những người cần nhất. Đức Hồng y Krajewski cũng nhắc lại rằng, ngay cả trong những năm chiến tranh, Tòa Thánh vẫn không ngừng gửi viện trợ tài chính để mua lương thực và nhiên liệu cho người dân địa phương.
Sự gần gũi của Đức Thánh Cha với Ukraina
Hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha vẫn tiếp diễn không ngừng, đặc biệt giữa bối cảnh chiến tranh kéo dài tại Ukraina. Sau nhiều chuyến công tác viện trợ nhân đạo — bao gồm máy phát điện và quần áo giữ nhiệt giúp người dân chống chọi với cái lạnh — Văn phòng Từ thiện Giáo hoàng vẫn tiếp tục hỗ trợ Vương cung Thánh đường Thánh Sophia ở Rôma, được gọi là “nhà thờ của người Ukraine”.
Từ Đền thờ này, các xe tải chở hàng cứu trợ thiết yếu thường xuyên khởi hành tiến về Ukraina, đất nước bị chiến tranh tàn phá. Trong những ngày gần đây, những kiện hàng màu trắng mang quốc kỳ Vatican và Ukraina, cùng dòng chữ “Quà tặng của Đức Thánh Cha Lêô gửi nhân dân Kharkiv” (ghi bằng tiếng Ý và tiếng Ukraina), đã được chuyển đến thành phố này. Bên trong là thực phẩm đóng hộp, dầu ăn, mì ống, thịt và các vật phẩm vệ sinh cá nhân.
Qua những cử chỉ bác ái âm thầm nhưng đầy yêu thương ấy, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với nỗi đau của những dân tộc kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh, vẫn đang mỏi mòn chờ đợi một tia sáng hòa bình ló rạng nơi chân trời.
Minh Tuệ (theo Vatican News)