Đức Thánh Cha Lêô gửi thư cho Tổng thống Zelensky và cầu nguyện cho hòa bình nhân ngày Quốc khánh Ukraine

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 18 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: OSV News/ Reuters)

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 18 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: OSV News/ Reuters)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đánh dấu kỷ niệm 34 năm ngày độc lập của Ukraine (ngày 24 tháng 8) bằng việc gửi một thông điệp tới Tổng thống Volodymyr Zelensky, đồng thời nhắn nhủ với các tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô rằng ngài hiệp ý cùng với người dân Ukraine để cầu xin Thiên Chúa “ban hòa bình cho đất nước chịu giày vò khốn khổ của họ”.

Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô cũ vào ngày 24 tháng 8 năm 1991, khi Quốc hội Ukraine chính thức tuyên bố độc lập, và điều này sau đó được khẳng định qua cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 1 tháng 12 cùng năm, với hơn 90% cử tri ủng hộ. Năm 2014, Nga sáp nhập Crimea, và các lực lượng vũ trang thân Nga với sự hậu thuẫn của Moscow đã chiếm giữ nhiều thành phố tại vùng Donbas ở miền Đông Ukraine. Đến năm 2022, cuộc xung đột này bùng nổ trở thành cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.

Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị cho quân đội Nga tiến hành xâm lược Ukraine, quốc gia khi đó có khoảng 40 triệu dân. Kể từ đó, cuộc chiến đã buộc hàng triệu người phải chạy sang các quốc gia láng giềng, trong khi hàng triệu người khác phải di tản trong nước.

Số lượng thương vong trong cuộc chiến vẫn khó ước tính một cách chính xác. Tháng 6 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Hoa Kỳ ước tính số binh sĩ Nga tử trận khoảng 250.000 người, và tổng thương vong, bao gồm cả bị thương, vượt quá 950.000. Theo tờ The Guardian, phía Ukraine có từ 60.000 đến 100.000 binh sĩ tử trận, với tổng thương vong khoảng 400.000 người.

Kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng ngày 8 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô đã hai lần tiếp kiến riêng Tổng thống Zelensky: ngày 18 tháng 5 tại Vatican và ngày 9 tháng 7 tại Castel Gandolfo. Vào ngày 24 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Ukraine, ngài đã gửi một bức thư cho Tổng thống Zelensky. Ông Zelensky đã công bố bức thư này trên tài khoản X của mình, cùng với những lá thư chúc mừng từ nhiều vị Nguyên thủ quốc gia khác, trong đó có Tổng thống Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Merz, Tổng thống Pháp Macron và Quốc vương Charles III của Vương quốc Anh.

Truyền thông Vatican cũng đã công bố nội dung bức thư:

1

Gửi Ngài Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy,

Với một trái tim bị thương tổn bởi bạo lực đang tàn phá đất nước của ngài, tôi muốn gửi đến ngài vài lời nhân dịp lễ quốc khánh.

Tôi muốn bảo đảm với ngài rằng tôi luôn cầu nguyện cho nhân dân Ukraine đang chịu khổ đau vì chiến tranh – đặc biệt là cho những người bị thương tật, cho những người mất đi người thân yêu, và cho những người mất nhà cửa.

Xin chính Thiên Chúa nâng đỡ và an ủi họ: xin Người củng cố sức mạnh cho những người bị thương và ban cho những người đã khuất được nghỉ yên muôn đời.

Tôi khẩn cầu Thiên Chúa đánh động con tim của những người có tinh thần thiện chí, để tiếng súng đạn im bặt, nhường chỗ cho đối thoại, mở ra con đường hòa bình vì lợi ích của tất cả mọi người.

Tôi phó dâng đất nước của ngài cho Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.

Giáo hoàng Lêô XIV

(Ảnh: Francesco Sforza / Truyyền thông/ AFP)

(Ảnh: Francesco Sforza / Truyyền thông/ AFP)

“Tôi chân thành biết ơn Lêô vì những lời lẽ ân cần, lời cầu nguyện và sự quan tâm của ngài dành cho nhân dân Ukraine giữa lúc chiến tranh tàn khốc”, Tổng thống Zelensky bày tỏ trên X. “Tất cả hy vọng và nỗ lực của chúng tôi đều hướng đến việc đất nước đạt tới nền hòa bình mà chúng tôi hằng mong đợi. Để sự thiện, chân lý và công lý được ngự trị. Chúng tôi trân trọng vai trò lãnh đạo luân lý của Đức Thánh Cha và sự hỗ trợ của Tòa Thánh”.

Cũng vào trưa ngày 24 tháng 8, khi chào thăm hàng ngàn tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia, trong đó có các chủng sinh và giảng viên của Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Ukraine. Trước đó, ngài bày tỏ sự gần gũi với người dân Cabo Delgado, Mozambique, “những người đã trở thành nạn nhân của tình trạng bất ổn và bạo lực, vẫn tiếp tục gây ra sự chết chóc và khiến nhiều người phải di tản”. Ngài mời gọi cầu nguyện để nỗ lực của các nhà lãnh đạo quốc gia này “sớm mang lại an ninh và hòa bình cho vùng lãnh thổ ấy”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ngày cầu nguyện và ăn chay đã được cử hành hôm 22 tháng 8 để cầu nguyện cho những nạn nhân của chiến tranh. Nhân dịp Quốc khánh Ukraine, ngài nói: “Hôm nay, chúng ta hiệp thông với các anh chị em Ukraine, những người đang cùng với sáng kiến thiêng liêng ‘Lời cầu nguyện toàn cầu cho Ukraine’ khẩn xin Thiên Chúa ban hòa bình cho đất nước đang phải chịu giày vò khốn khổ của họ”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Truyền thông Vatican, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, đã chia sẻ về việc 3 năm rưỡi chiến tranh đã định hình nên Giáo hội và đất nước này như thế nào.

“Trước hết, chúng tôi chứng kiến sự hình thành một xã hội dân sự và chính trị mới. Đức Hồng y Lubomyr Husar, vị tiền nhiệm của tôi, từng khẳng định: sự chia rẽ ở Ukraine chưa bao giờ là do ngôn ngữ, sắc tộc hay tôn giáo, nhưng là giữa những người yêu mến Ukraine và những người không yêu mến Ukraine. Cuộc chiến này đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Tiến triển quan trọng thứ hai, theo Đức Tổng Giám mục Shevchuk, là bản sắc toàn diện của Ukraine:

“Ngày nay, việc là công dân Ukraine không chỉ là vấn đề sắc tộc, văn hóa hay ngôn ngữ, mà là cùng nhau bảo vệ một Ukraine độc lập. Người Do Thái, người Hồi giáo từ nhiều nguồn gốc, người Nga, người Ba Lan, người Hungary, người Hy Lạp – tất cả những ai đang sống nơi đây và bảo vệ đất nước đều là thành phần của bản sắc Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Không ai từng nói, và sẽ không bao giờ nói: ‘Ukraine chỉ dành cho người Ukraine’. Không ai cần phải đấu tranh cho quyền của các sắc tộc thiểu số – vì họ đương nhiên được tôn trọng”.

Ngài nhấn mạnh thêm rằng tính bao gồm này cũng “được phản ánh trong hoạt động nhân đạo và xã hội của các Giáo hội: sự trợ giúp được trao cho tất cả mọi người, không hề phân biệt việc họ thuộc về Giáo hội hay sắc tộc nào. Sự liên đới này, bén rễ trong căn tính Kitô hữu, nay lan tỏa đến tất cả mọi người và chính là bí quyết làm nên sức mạnh bền bỉ của Ukraine”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk kết luận: “Lịch sử cho thấy các dân tộc trở nên hiệp nhất qua những thử thách chung, và cuộc chiến này chính là một thử thách như thế. Tên lửa Nga không phân biệt Chính Thống giáo hay Công giáo, Kitô giáo, Hồi giáo hay Do Thái. Tất cả đều cùng chịu thương tổn, tất cả đều cần được chữa lành. Qua bi kịch, Ukraine đang lớn lên trong sự hiệp nhất, và ngày Quốc khánh giờ đây được cảm nhận như là ngày kỷ niệm sự thống nhất dân tộc và một dự án chung: tái xây dựng một Ukraine vững mạnh hơn, rõ ràng hơn, thực sự mang màu sắc châu Âu”.

Khi được hỏi về các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nhận định: “Có niềm hy vọng lớn lao rằng những nỗ lực quốc tế ấy, ngay cả ở cấp cao nhất, có thể mang lại sự kết thúc cho cuộc chiến mù quáng và vô nghĩa này”.

“Người dân thường chứng kiến điều chưa từng có: kể từ khi chiến tranh nổ ra, chưa bao giờ có sức ép quốc tế mạnh mẽ đến thế đối với Nga nhằm yêu cầu chấm dứt việc sát hại người Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết thêm. “Chỉ tuần trước, toàn thể các nhà lãnh đạo châu Âu đã cùng Tổng thống của chúng tôi đến Washington để bày tỏ sự ủng hộ việc bảo đảm an ninh của Ukraine. Điều này cho thấy họ nhìn nhận Ukraine như một phần của châu Âu cả về văn hóa lẫn kinh tế. Trong tương lai, Ukraine sẽ là yếu tố bảo đảm an ninh cho các biên giới của châu Âu. Ukraine đã là một phần thực tại của châu Âu, và hôm nay tương lai của một châu Âu thống nhất đang được định đoạt ngay tại nơi đây”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết