Đức Thánh Cha Lêô: ‘Gia đình là cái nôi của tương lai nhân loại’

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành cho một em bé khi ngài di chuyển trên chiếc Popemobile trước khi cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 1 tháng 6 năm 2025, trong khuôn khổ Năm Thánh dành cho Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi. (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành cho một em bé khi ngài di chuyển trên chiếc Popemobile trước khi cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 1 tháng 6 năm 2025, trong khuôn khổ Năm Thánh dành cho Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi. (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

“Trong gia đình, đức tin được truyền lại cùng với sự sống, từ thế hệ này sang thế hệ khác”, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định như thế trong bài giảng Thánh lễ Năm Thánh dành cho các Gia đình, Thiếu nhi, Ông bà và Người cao tuổi, được cử hành dưới ánh nắng gay gắt tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật, ngày 1 tháng 6. “Gia đình là cái nôi của tương lai nhân loại”.

Khoảng 60.000 người Rôma và khách hành hương đến từ 131 quốc gia đã quy tụ về tham dự sự kiện Năm Thánh đặc biệt này. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khơi dậy bầu khí phấn khởi háo hức khi ngài di chuyển trên chiếc Popemobile giữa đoàn tín hữu trong hơn 20 phút trước Thánh lễ. Nhiều người hô vang “Leone! Leone!” và vẫy cờ quê hương mình khi ngài đi qua, trong đó có cờ của Hoa Kỳ, Peru, Canada, Mexico, Brazil, Ukraine, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Ý.

Đức Thánh Cha bắt đầu Thánh lễ bằng việc hát lời nguyện nhập lễ, nhắc lại rằng nhờ Bí tích Rửa tội, “chúng ta là một gia đình duy nhất.” Trong phần chia sẻ về Tin Mừng trong ngày (Ga 17,20) – trình thuật việc Đức Giêsu trong Bữa Tiệc Ly đã cầu nguyện “để tất cả nên một” – ngài nói: “Khi sắp kết thúc cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu đã nghĩ đến chúng ta, những người anh em, chị em của Người”. Và khi chúng ta bước vào trong lời cầu nguyện ấy, “chúng ta trở thành, nhờ tình yêu của Người, một phần trong kế hoạch lớn lao liên quan đến toàn thể nhân loại”.

“Đức Kitô cầu nguyện để tất cả nên một”, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý. “Đây là điều tốt lành nhất mà chúng ta có thể ước ao, vì sự hiệp nhất phổ quát này dẫn đưa các thụ tạo của Người đến sự hiệp thông vĩnh cửu trong tình yêu, chính là Thiên Chúa”.

Vì thế, ngài giải thích, “sự hiệp nhất mà Đức Giêsu cầu nguyện chính là một sự hiệp thông được đặt nền trên cùng một tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương, một tình yêu đem lại sự sống và ơn cứu độ cho thế gian”. Đức Giêsu đến để mang lại món quà này khi Người cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con và yêu thương họ như đã yêu thương Con”.

Đức Thánh Cha Lêô nói: “Chính Đức Giêsu nói với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như yêu chính mình Người”, tức là “với một tình yêu vô biên”, và vì vậy “qua lòng thương xót, Thiên Chúa luôn mong muốn quy tụ mọi người về với Người. Chính sự sống của Người, được trao ban cho chúng ta trong Đức Kitô, làm cho chúng ta nên một, liên kết chúng ta với nhau”.

Ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô và hàng triệu tín hữu trên khắp thế giới đang hiệp thông qua truyền hình, phát thanh và các phương tiện truyền thông xã hội, Đức Thánh Cha nói: “Lắng nghe Tin Mừng hôm nay, trong Năm Thánh của các Gia đình, Thiếu nhi, Ông bà và Người cao tuổi, khiến chúng ta tràn đầy niềm vui”.

Ngài tiếp tục: “Đó chính là sứ điệp mà chúng ta muốn công bố cho thế giới: chúng ta hiện diện nơi đây để trở nên ‘một’ như Chúa Giêsu muốn chúng ta nên ‘một’, trong các gia đình, tại nơi chúng ta sống, làm việc và học tập. Khác biệt, nhưng nên một; nhiều, nhưng là một; luôn luôn, trong mọi hoàn cảnh và ở mọi giai đoạn của cuộc đời”.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong những thập kỷ gần đây, “một số đôi vợ chồng đã được tuyênn phong Chân Phước và Hiển Thánh không phải cách riêng lẻ, mà như là đôi hôn phối”. Ngài nhắc đến ông bà Louis và Zélie Martin, song thân của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu; Chân Phước Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi, những người đã nuôi dạy con cái tại Rôma trong thế kỷ trước; cũng như gia đình Ulma ở Ba Lan – cha mẹ và các con – hiệp nhất trong tình yêu và chứng tá tử đạo. Gia đình Ulma đã bị Đức Quốc xã sát hại năm 1944 vì đã che giấu tám người Do Thái trong nhà.

“Bằng cách nêu gương họ như những chứng nhân mẫu mực của đời sống hôn nhân, Giáo hội cho thấy rằng thế giới hôm nay cần giao ước hôn nhân để nhận biết và đón nhận tình yêu Thiên Chúa, và để vượt thắng – nhờ sức mạnh hiệp nhất và hoà giải – những thế lực đang phá vỡ các mối tương quan và xã hội”, ngài nói.

Ngỏ lời với các đôi vợ chồng, Đức Thánh Cha mời gọi: “Hãy trở thahf tấm gương trung thực cho con cái của anh chị em, sống như điều anh chị em muốn chúng noi theo; hãy giáo dục các em trong sự tự do qua tinh thần vâng phục, luôn nhìn thấy điều tốt nơi con mình và biết cách nuôi dưỡng điều ấy”. Hôn nhân, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “không phải là một lý tưởng, mà là thước đo của tình yêu đích thực giữa một người nam và một người nữ: một tình yêu trọn vẹn, trung tín và sinh hoa trái. Chính tình yêu này làm cho anh chị em trở nên một xương một thịt, và cho phép anh chị em, theo hình ảnh Thiên Chúa, trao ban món quà sự sống”.

Ngỏ lời với các thiếu nhi đội mũ sắc màu có mặt tại Quảng trường, Đức Thánh Cha dặn dò: “Hãy tỏ lòng biết ơn cha mẹ của các con”, và “việc nói lời ‘cám ơn’ mỗi ngày vì mó quà sự sống và tất cả những gì liên quan đến nó chính là cách đầu tiên để ‘thảo kính cha mẹ’ (x. Xh 20,12)”.

Hướng về ông bà và người cao tuổi hiện diện tại Quảng trường, Đức Thánh Cha khuyến khích: “Hãy chăm sóc những người thân yêu của mình bằng sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn, với sự khiêm nhường và kiên nhẫn vốn có của tuổi tác”. Ngài nhắc lại rằng, “trong gia đình, đức tin được truyền lại cùng với sự sống, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đức tin được chia sẻ như cơm bánh trong bữa ăn gia đình và như tình yêu trong trái tim chúng ta. Theo cách ấy, gia đình trở thành nơi ưu tuyển để gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng yêu thương chúng ta và luôn muốn điều tốt lành cho chúng ta”.

Vị Giáo hoàng truyền giáo đã kết thúc bài giảng bằng một suy tư sau cùng được rút ra từ Thánh Âu Tinh:

“Lời cầu nguyện của Con Thiên Chúa, mang lại cho chúng ta niềm hy vọng trên hành trình dương thế, cũng nhắc nhở chúng ta rằng một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ trở nên Uno unum – nên một trong Đấng Cứu Độ duy nhất, được ôm ấp bởi tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Không chỉ chúng ta, mà cả cha mẹ, ông bà, anh chị em và con cái chúng ta – những người đã đi trước chúng ta bước vào ánh sáng của cuộc Vượt Qua vĩnh cửu, và hôm nay, trong giây phút này, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của họ ở giữa chúng ta”.

Sau đó, Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục chủ tế Thánh lễ – chủ yếu bằng tiếng Ý – cùng với Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng Trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và 10 Hồng y, 30 Giám mục, cùng 400 Linh mục. Các bài đọc Thánh Kinh được công bố bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Ý; lời nguyện giáo dânn được đọc bằng tiếng Trung, Pháp, Swahili, Croatia và Ả Rập.

Cuối Thánh lễ, Đức Thánh Cha thông báo với cộng đoàn rằng hôm thứ Bảy tại Ba Lan, Sơ Christopher Klomfass cùng 14 Nữ tu thuộc Dòng Thánh Catarina Trinh nữ Tử đạo, đã được tuyên phong Chân Phước. “Họ đã bị quân đội Hồng quân sát hại năm 1945 tại vùng lãnh thổ ngày nay thuộc Ba Lan,” ngài cho biết, “mặc dù sống trong bầu khí hận thù và khủng bố chống lại đức tin Công giáo, các ngài vẫn tiếp tục phục vụ người bệnh và trẻ mồ côi.” Đức Thánh Cha đã phó thác cho lời chuyển cầu của các Chân phước tử đạo mới này “tất cả nữ tu trên thế giới, những người đang quảng đại hiến mình cho Nước Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, và đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông “vì đã quan tâm đến phẩm chất luân lý trong các thông điệp của họ, góp phần hỗ trợ các gia đình trong sứ mạng giáo dục”.

Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp Chúa Nhật bằng lời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria “chúc lành cho các gia đình và nâng đỡ họ trong những khó khăn”, đặc biệt là những gia đình “đang chịu đau khổ vì chiến tranh tại Trung Đông, tại Ukraine và tại nhiều nơi khác trên thế giới”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết