Đức Thánh Cha Lêô ghi nhận “tác động phi thường” của Thông điệp Laudato Si’

Đức Thánh Cha Lêô XIV ghi nhận rằng Thông điệp của Đức Phanxicô đã dạy cho con người biết lắng nghe “tiếng kêu kép của Trái đất và của người nghèo”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào trưa Chúa Nhật ngày 25 tháng 5 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào trưa Chúa Nhật ngày 25 tháng 5 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Caeli) vào trưa Chúa Nhật ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ một số suy tư, trong đó ngài nhắc lại rằng ngày 24 tháng 5 đánh dấu kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô về môi trường.

Ngài cũng đề cập đến Thánh lễ tuyên phong Chân Phước tại Ba Lan và đồng thời nhấn mạnh rằng ngày 24 tháng 5 cũng là Lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, ngày mà Đức Biển Đức XVI đã thiết lập là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc.

“Tại các Nhà thờ và Đền thánh trên khắp Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới, những lời cầu nguyện đã được dâng lên Thiên Chúa như một dấu chỉ của sự quan tâm và yêu thương dành cho các tín hữu Công giáo Trung Quốc và sự hiệp thông của họ với Giáo hội hoàn vũ”, Đức Thánh Cha Lêô nhận định.

Ngài cũng nhắc đến kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato Si’, và nói rằng văn kiện này đã khơi dậy “vô số sáng kiến” và dạy “mọi người biết lắng nghe tiếng kêu kép của Trái đất và của người nghèo”.

(Ảnh: Antoine Mekary / Godong)

(Ảnh: Antoine Mekary / Godong)

Dưới đây là bản dịch chính thức của Tòa Thánh về những lời của Đức Thánh Cha Lêô:

Hôm qua (ngày 24 tháng 5) tại Poznań (Ba Lan), Cha Stanislaus Kostka Streich, một Linh mục Giáo phận, đã được tuyên phong Chân Phước. Ngài đã bị sát hại vì sự thù ghét đức tin vào năm 1938, do công việc tận tụy với người nghèo và công nhân khiến những người theo chủ nghĩa cộng sản túc giận. Chớ gì mẫu gương của ngài khơi dậy nơi các Linh mục, cách riêng, tinh thần quảng đại dấn thân phục vụ Tin Mừng và anh chị em của mình.

Cũng trong ngày 24 tháng 5, vào dịp Lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, chúng ta đã cử hành Ngày Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI thiết lập. Tại các Nhà thờ và Đền thánh trên khắp Trung Quốc cũng như toàn thế giới, những lời cầu nguyện đã được dâng lên Thiên Chúa như một dấu chỉ của sự quan tâm và yêu thương dành cho các tín hữu Công giáo Trung Quốc và sự hiệp thông của họ với Giáo hội hoàn vũ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, xin cho họ và cho tất cả chúng ta được ơn can đảm và niềm vui làm chứng cho Tin Mừng, ngay cả giữa những thử thách, để chúng ta luôn là những người kiến tạo hòa bình và sự hòa hợp.

Với tâm tình đó, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Xin Thiên Chúa ban ơn can đảm và bền chí cho những ai đang dấn thân trong tinh thần đối thoại và chân thành tìm kiếm hòa bình.

Cách đây 20 năm, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã ký và ban hành Thông điệp Laudato Si’ về việc Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta. Thông điệp này đã có một tác động phi thường, khơi dậy vô số sáng kiến và dạy cho mọi người biết lắng nghe tiếng kêu kép của Trái đất và của người nghèo. Tôi xin gửi lời chào và khích lệ Phong trào Laudato Si’ và tất cả những ai đang tiếp tục dấn thân trong sứ mạng này.

Tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em hành hương đến từ Ý và từ nhiều nơi khác trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu hành hương đến từ Valencia và Ba Lan, cùng với lời chúc lành cho những ai đang tham dự cuộc hành hương trọng thể tại Đền Thánh Đức Mẹ Piekary Śląskie ở Ba Lan. Tôi cũng xin gửi lời chào đến các tín hữu đến từ Pescara, Sortino, Paternò, Caltagirone, Massarosa Nord, Malnate, Palagonia và Cerello, cũng như các tín hữu thuộc Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria tại Rôma. Tôi cũng chào mừng những người sắp lánh nhận Bí tích Thêm sức đến từ Tổng Giáo phận Genova, Giáo xứ San Teodoro thuộc Giáo phận Tempio-Ampurias, các tay đua xe đạp đến từ Paderno Dugnano và các thành viên lực lượng Bersaglieri đến từ Palermo.

Chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an vui!

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết