
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các vị khách trước bữa trưa tại Borgo Laudato Si’, trong khu vườn thuộc Dinh thự Giáo hoàng Castel Gandolfo (Ảnh @ Truyền thôngVatican)
Trước khi dùng bữa trưa với những người nghèo được Caritas Albano hỗ trợ tại khu vườn nằm trong Dinh thự Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV giải thích rằng mỗi người chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và “chúng ta có thể nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tất cả mọi người”.
Giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và tạo vật trong khu vườn nằm trong Dinh thự Giáo hoàng tại Castel Gandolfo và bên dưới vọng lâu lớn được dựng lên để tổ chức bữa trưa với người nghèo, Đức Thánh Cha Lêô XIV, phát biểu một cách ngẫu hứng, đã mời gọi mọi người cùng suy ngẫm về thực tế rằng “tạo vật đẹp nhất là loài thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa—tức là mỗi người chúng ta”.
Mỗi người, Đức Thánh Cha nói, đều phản chiếu hình ảnh ấy của Thiên Chúa. Điều thiết yếu là chúng ta luôn ghi nhớ chân lý này: chúng ta có thể gặp gỡ sự hiện diện của Thiên Chúa nơi mỗi cá nhân. Và vì thế, ngay cả cuộc hội ngộ để cùng nhau dùng bữa trưa hôm nay – do Borgo Laudato Si’ và Giáo phận Albano Laziale tổ chức – cũng là một trải nghiệm về sự hiệp thông, về tình huynh đệ, về việc được quây quần bên nhau với Thiên Chúa.
Cùng nhau bẻ bánh và chia sẻ những món quà của Thiên Chúa
Hướng đến hơn một trăm vị khách – những người nghèo và dễ bị tổn thương được Caritas Giáo phận Albano hỗ trợ, bao gồm những người sống trong các nhà tạm trú và nhà tập thể, những người vô gia cư và những người được các trung tâm lắng nghe hỗ trợ – Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa sâu xa đằng sau “việc cùng nhau bẻ bánh, một cử chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với tất cả chúng ta: hành động mà qua đó chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Kitô hiện diện giữa chúng ta”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV dùng bữa với những người đang trải qua cảnh nghèo đói tại Giáo phận Albano Laziale trong khu vườn thuộc Dinh thự Giáo hoàng (Ảnh @ Truyền thôngVatican)
Ngài tiếp tục: “Đó là Thánh lễ—nhưng cũng là việc tất cả chúng ta quây quần bên bàn tiệc, chia sẻ những món quà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta”.
Trước bữa ăn, Đức Thánh Cha đã cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho “những của ăn mà chúng con sắp lãnh nhận”, cho tất cả “những người đã làm việc để chuẩn bị bữa ăn này cho chúng con”, và cho những người đã làm cho cuộc hội ngộ này thành công. Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa”.
Đức Hồng Y Baggio: Borgo Laudato Si’ mở cửa chào đón những người thiếu thốn
Trong bài phát biểu trước Đức Thánh Cha và những người có mặt, Đức Hồng y Fabio Baggio – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nâng cao Laudato Si’ và Tổng Thư ký Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện – đã nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta chứng kiến ước mơ tiên tri của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trở thành hiện thực: Làng Laudato Si’ không chỉ là một địa điểm, mà còn là một phong cách sống Tin Mừng, trước hết rộng mở cho những người đang cần giúp đỡ – những người nghèo, những người bị loại trừ”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV dùng bữa trưa với những người nghèo được Caritas Albano hỗ trợ, được sắp xếp bên dưới một vọng lâu ở Borgo Laudato Si’ tại Castel Gandolfo (Ảnh @ Truyền thôngVatican)
Trước các bài diễn văn, hay trước những buổi lễ khánh thành, Đức Hồng y Baggio nói, luôn có sự chia sẻ huynh đệ, bởi “lòng hiếu khách mang tinh thần Tin Mừng bắt đầu từ người nghèo”. Không thể có hệ sinh thái toàn diện đích thực nếu thiếu công bằng xã hội. Đây là giáo huấn vĩ đại của Thông điệp Laudato Si’ và Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo. Đức ái Kitô giáo kiện toàn và vượt lên trên công bằng, biến nó thành tình yêu cụ thể”.
Đức Cha Viva: Vẻ đẹp của Tin Mừng được cụ thể hóa
Trước bữa ăn, Đức Giám mục Vincenzo Viva Địa phận Albano cũng đã có lời chào mừng, giới thiệu các vị khách với Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Nơi khuôn mặt của những người ngồi tại những bàn tiệc này hôm nay, chúng ta thấy vẻ đẹp của Tin Mừng được thể hiện cụ thể – lời chứng sống động về việc chúng ta là Giáo hội Albano”.
Đức Giám mục Viva cho biết thêm: “Không phân biệt ‘chúng ta’ và ‘họ’, không phân biệt ân nhân và người thụ hưởng: chỉ có những con người cùng sẻ chia tấm bánh, và cùng với đó là câu chuyện của mỗi người, những nhọc nhằn và những hy vọng của họ”.
Thiên Ân (theo Vatican News)