Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ đầu tiên “Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo” tại Làng Laudato Si’, và đồng thời kêu gọi các Kitô hữu thực hiện sứ mạng mang lại hòa bình và hòa giải cho thế giới cũng như toàn thể công trình sáng tạo.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong Thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo tại Dinh thự nghỉ hè của các Giáo hoàng ở Castel Gandolfo (Ảnh @ Truyền thông Vatican)
Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu kỳ nghỉ hè tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo”, theo công thức mới vừa được bổ sung vào Sách Lễ Rôma.
Thánh lễ được cử hành tại Làng Laudato Si’, một trung tâm mang tính giáo dục đặt trong khuôn viên Dinh thự nghỉ hè của các Giáo hoàng, cách Rôma không xa, với sự hiện diện của toàn thể nhân viên của trung tâm.
Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha chia sẻ ứng khẩu rằng Thánh lễ hôm nay được cử hành giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, như thể “một nhà thờ nằm giữa thiên nhiên”.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng cách bố trí của Làng Laudato Si’, với bàn thờ phía trước và hồ nước gần bên, gợi nhớ đến kiến trúc các nhà thờ Kitô giáo cổ xưa, nơi bồn rửa tội được đặt gần lối vào như một biểu tượng rằng người Kitô hữu đã bước qua nước để được thanh tẩy khỏi tội lỗi và sự yếu đuối.
Đức Thánh Cha bày tỏ sự buồn phiền trước vô vàn thảm họa thiên nhiên đang tàn phá nhân loại khắp nơi trên thế giới, những thảm họa, mà theo ngài, “thường là hậu quả – ít nhất là một phần – của sự thái quá của con người và lối sống hiện nay”.
“Chúng ta cũng cần cầu nguyện cho sự hoán cải của nhiều người – cả trong lẫn ngoài Giáo hội –những người vẫn chưa nhận ra tính cấp thiết của việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”, ngài nói.
Quay lại với bài giảng được soạn sẵn, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận định rằng khung cảnh yên bình của Làng Laudato Si’ hoàn toàn đối lập với tình trạng trái đất đang nóng lên và những cuộc xung đột vũ trang gây khốn khổ cho nhân loại.
“Tuy nhiên, giữa bối cảnh Năm Thánh, chúng ta tuyên xưng rằng: có hy vọng!”, Đức Thánh Cha. nói “Chúng ta đã gặp gỡ niềm hy vọng ấy nơi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài vẫn là Đấng duy nhất có quyền năng dẹp yên bão tố”.
Suy niệm về việc Chúa Giêsu dẹp yên cơn bão giữa biển khơi, Đức Thánh Cha nói rằng các dụ ngôn của Chúa Giêsu về Nước Thiên Chúa thường phản ánh nhịp điệu của cuộc sống và chu kỳ mùa màng trong tự nhiên.
Khi truyền lệnh cho gió và biển phải im lặng, Chúa Giêsu đã “mặc khải quyền năng ban sự sống và cứu độ của Người, vốn vượt trên mọi thế lực khiến muôn loài bị hư mất”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng sứ mạng chăm sóc công trình sáng tạo là một ủy thác được chính Thiên Chúa trao phó cho người Kitô hữu, để chúng ta trở thành khí cụ mang lại hòa bình và hòa giải cho một thế giới đầy bất ổn.
“Chúng ta đang lắng nghe tiếng kêu than của trái đất và của người nghèo”, ngài nói. “Vì tiếng kêu ấy đã chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Sự phẫn nộ của chúng ta chính là sự phẫn nộ của Người; công việc của chúng ta là công việc của Người”.
Do đó, Giáo hội được mời gọi mạnh mẽ nói lên sự thật với các dân tộc, để biến điều ác thành điều thiện, biến bất công thành công lý, và lòng tham thành sự hiệp thông, bởi vì Giáo hội là chứng nhân cho “giao ước bất khả hủy diệt giữa Đấng Tạo Hóa và các loài thọ tạo”.
Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương của Thánh Phanxicô Assisi, người đã chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi loài thọ tạo, một tình yêu trao ban sự sống cho muôn loài.
“Chỉ có cái nhìn chiêm niệm mới có thể biến đổi mối tương quan của chúng ta với mọi loài thọ tạo và giúp chúng ta vượt thoát khỏi cuộc khủng hoảng môi sinh thái, vốn bắt nguồn từ sự đổ vỡ trong các mối tương quan: với Thiên Chúa, với tha nhân và với trái đất – do hậu quả của tội lỗi”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mong muốn Làng Laudato Si’ trở thành “một phòng thí nghiệm” để hiện thực hóa sự hòa hợp với công trình sáng tạo, đồng thời tìm ra những cách thức mới để bảo vệ thiên nhiên.
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu hãy lan tỏa sự hòa hợp trên toàn thế giới, lấy cảm hứng từ lời của Thánh Augustinô:
“Lạy Chúa, công trình của Chúa ca tụng Chúa để chúng con biết yêu mến Ngài, và chính khi chúng con yêu mến Ngài, thì công trình của Chúa lại càng ca tụng Ngài hơn nữa”.
Thiên Ân (theo Vatican News)