Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại những định kiến và thành kiến làm lu mờ mầu nhiệm của Giáo Hội

Đức Thánh Cha Lêô XIV biểu trước những người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 9 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV biểu trước những người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 9 tháng 11 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong giờ  Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật, nhân dịp lễ Cung hiến Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mời gọi các tín hữu chiêm ngắm “mầu nhiệm của sự hiệp nhất và hiệp thông với Giáo Hội Rôma”, và đồng thời nhận ra rằng “Đền thờ đích thực của Thiên Chúa chính là Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại”.

Ngỏ lời với các tín hữu hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cho biết trong bài chia sẻ giáo lý rằng Vương cung Thánh đường Latêranô – Nhà thờ Chính Tòa của Giáo phận Rôma và Ngai tòa của Đấng kế vị Thánh Phêrô, “không chỉ là một công trình có giá trị lịch sử, nghệ thuật và tôn giáo phi thường, mà còn là biểu tượng cho sức sống của đức tin được các Tông đồ gìn giữ và lưu truyền qua dòng lịch sử”.

Ngài lưu ý rằng mầu nhiệm này “rực sáng nơi vẻ huy hoàng nghệ thuật của tòa nhà”, nơi có “12 bức tượng lớn của các Thánh Tông đồ, những người đầu tiên theo Chúa Kitô và là chứng nhân của Tin Mừng”.

Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu hãy nhìn vượt ra ngoài bề ngoài để thấy được thực tại sâu xa hơn của Giáo Hội. “Điều này hướng chúng ta đến một góc nhìn thiêng liêng, giúp chúng ta vượt ra khỏi dáng vẻ bên ngoài, để hiểu rằng mầu nhiệm của Giáo Hội còn lớn lao hơn nhiều so với một địa điểm, một không gian vật chất hay một công trình được xây dựng bằng đá”, ngài nói.

Nhắc lại trình thuật Tin Mừng về việc Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói: “Thực ra, Đền thờ đích thực của Thiên Chúa chính là Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại. Người là Đấng trung gian duy nhất của ơn cứu độ, là Đấng Cứu Chuộc duy nhất, Đấng đã kết hợp với nhân tính của chúng ta và biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Người; Người chính là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Cha”.

“Hiệp nhất với Người”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “chúng ta cũng là những viên đá sống động của tòa nhà thiêng liêng này. Chúng ta là Giáo Hội của Chúa Kitô, là Thân Thể của Người, là những chi thể được mời gọi loan truyền Tin Mừng của Lòng thương xót, niềm ủi an và bình an của Người trên khắp thế giới, qua việc thờ phượng thiêng liêng được thể hiện cách đặc biệt trong chứng tá đời sống của chúng ta”.

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng tội lỗi và sự yếu đuối của các tín hữu, cùng với “nhiều sáo ngữ và định kiến”, thường làm lu mờ mầu nhiệm của Giáo Hội. “Thực ra, sự thánh thiện của Giáo Hội không phụ thuộc vào công trạng của chúng ta”, ngài nói, “nhưng hệ tại nơi ‘ân ban của tthiên Chúa, không bao giờ bị rút lại’, Đấng vẫn tiếp tục chọn, với một tình yêu nghịch lý, ‘những bàn tay nhơ nhớp của con người’ làm khí cụ cho sự hiện diện của Người”.

“Vậy chúng ta hãy cùng bước đi trong niềm vui vì được trở nên Dân Thánh mà Thiên Chúa đã tuyển chọn”, Đức Thánh Cha Lêô XIV kết lời, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu nguyện: “Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, giúp chúng ta đón nhận Chúa Kitô và đồng hành với chúng ta bằng lời chuyển cầu của Mẹ”.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với người dân Philippines, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của một cơn bão lớn.

“Tôi bày tỏ sự gần gũi với người dân Philippines, những người đang bị tàn phá bởi một cơn bão dữ dội: Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình họ, cũng như cho những người bị thương và những người phải di dời”, ngài nói.

Ngài cũng lưu ý rằng Giáo Hội tại Ý đang cử hành Ngày Lễ Tạ Ơn hằng năm và cùng với các Giám mục Ý kêu gọi “việc chăm sóc có trách nhiệm đối với đất đai, chống lại sự lãng phí thực phẩm và áp dụng các phương pháp canh tác bền vững”.

Sau cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV tha thiết kêu gọi hòa bình trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn. “Nếu chúng ta thực sự muốn tưởng nhớ họ”, ngài nói về những người chết trong chiến tranh, “chúng ta phải chấm dứt chiến tranh và dồn mọi nỗ lực cho việc đối thoại hòa bình”.

Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc chào thăm các nhóm hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới và chúc mọi người “một ngày Chúa nhật đầy phúc lành”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết