Đức TGM Sviatoslav Shevchuk: Chúa Giêsu 'mang những vết thương của Ukraine ngày nay'

20200828040836_5f486daec2bf74d8cce1edb1jpeg

Chúa Giêsu chịu đóng đinh mang những vết thương của chiến tranh ở Ukraine, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk chia sẻ hôm thứ Ba khi các Linh mục Công giáo ở các thành phố bị bao vây phải chịu đựng đâu khổ cùng với dân thường.

“Trong những ngày này, chúng ta chứng kiến việc Giáo hội phục vụ dân của mình. Giáo hội đồng hành cùng với dân tộc của mình. Các Linh mục của chúng tôi tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, trong các thành phố bị bao vây, cùng với người dân của chúng tôi, đang trải qua nỗi đau, những khó khăn của họ, những đau khổ của họ, họ rơi nước mắt cùng với họ và cầu nguyện cùng với họ”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói trong một thông điệp video vào ngày 15 tháng Ba.

Khi cuộc giao tranh ở Ukraine bước sang ngày thứ 20, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine lặp lại rằng “Thiên Chúa đứng về phía những người là nạn nhân của hành động xâm lược vô cớ”.

“Chúng tôi tin rằng chính Chúa Giêsu chịu đau khổ nơi thân thể của dân tộc của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng Ngài, với tư cách là Đầu của Thân thể của Ngài, của Giáo hội của Ngài, mang những vết thương của Ukraine ngày nay trên chính Thân mình của Ngài”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Hơn 3 triệu người đã chạy trốn khỏi cuộc chiến Ukraine, trong đó có hơn 1,4 triệu trẻ em, Liên Hợp Quốc đưa tin ngày 15 tháng 3.

Nhưng giữa những nỗ lực hỗn loạn để trốn khỏi đất nước, nhiều người Ukraine cao tuổi đã bị bỏ lại, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nhận xét.

“Tôi cảm thấy thật cay đắng biết bao khi chứng kiến những người lớn tuổi đến với các Giáo xứ của chúng tôi để xin miếng bánh. Những ông bà cao niên đi lại hết sức khó khăn”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

“Tôi tự nghĩ về việc có bao nhiêu người trong số họ đã bị bỏ rơi, bị bỏ lại một mình, cô đơn trong những căn hộ lạnh lẽo, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc oanh tạc của Nga”.

Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Vị Tổng Giám mục 51 tuổi kêu gọi mọi người cầu nguyện và tìm cách giúp đỡ và thể hiện sự kính trọng đối với những người cao tuổi ở Ukraine.

“Hôm nay một lần nữa tôi muốn nói đến sự hùng mạnh của thế giới này: Đừng là những người ngoài cuộc chỉ đứng quan sát sự đau khổ và buồn phiền của Ukraine! Đừng chỉ xem trên truyền hình việc họ đang tàn sát chúng tôi! Hãy làm một việc gì đó! Chúng ta hãy làm mọi thứ để ngăn chặn cuộc chiến mà ngày nay là một vết thương cho toàn thể nhân loại”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã ghi lại thông điệp video từ thủ đô Kyiv của Ukraine bị bao vây.

Thành phố đã trải qua những tiếng nổ lớn vào sáng sớm ngày 15 tháng 3, mà chính quyền Ukraine cho rằng đó là các cuộc tấn công bằng pháo. Họ đã tấn công khu dân cư và tiến hành việc phóng hỏa, hãng thông tấn AP đưa tin.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết: “Đêm nay các thành phố của chúng tôi lại bị thiêu hủy thêm một lần nữa. Một lần nữa thành phố Kyiv của chúng tôi lại bị thương. Người dân của chúng tôi ngã xuống. Những quả bom của Nga lại một lần nữa được dội xuống trong đêm xuống đầu những cư dân yêu chuộng hòa bình đang cố gắng chợp mắt”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng ngài đang cầu nguyện cho tất cả những người đang cố gắng giúp đỡ Ukraine và những người đã bày tỏ tinh thần liên đới.

Một cử chỉ liên đới đến từ Linh địa Fatima ở Bồ Đào Nha, nơi đang gửi bức tượng Đức Mẹ Fatima đến Ukraine đáp lại lời thỉnh cầu của Đức Tổng giám mục Công giáo Hy Lạp Ukraine của Lviv.

Peregrinação Mensal de 13 de abril de 2019

Trong khi đó, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh hôm 15 tháng 3 xác nhận Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận được bức thư từ ông Vitali Klitschko, Thị trưởng thủ đô Kyiv của Ukraine. Trong bức thư, cựu võ sĩ chuyên nghiệp đã mời Đức Thánh Cha đến thăm thành phố bị bao vây.

Văn phòng Báo chí của Tòa Thánh cho biết: “Đức Thánh Cha đã nhận được lá thư của ngài Thị trưởng thủ đô Ukraine và gần gũi với những đau khổ của thành phố, của người dân thành phố, của những người phải chạy trốn khỏi khu vực và những người được kêu gọi cai quản nó. Đức Thánh Cha cầu nguyện với Thiên Chúa để họ sẽ được bảo vệ khỏi bạo lực”.

“Và đối với họ cũng như tất cả mọi người, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời kêu gọi mà ngài đã đưa ra trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật tuần trước: ‘Đối mặt với sự man rợ của việc tàn sát trẻ em, những công dân vô tội và không có khả năng tự vệ, không có lý do chiến lược nào có thể chấp nhận được: điều duy nhất điều cần làm đó là phải chấm dứt các cuộc xâm lược vũ trang không thể chấp nhận được trước khi thành phố bị biến thành một nghĩa trang’”.

Trong thông điệp video của mình, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến này. Chúng tôi đang tìm kiếm các cơ hội không chỉ để tự vệ về mặt quân sự mà còn làm mọi thứ có thể để cuộc chiến này có thể kết thúc nhanh chóng hơn”.

“Nhưng quan trọng nhất, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình ở Ukraine, để bầu trời Ukraine không còn là bầu trời đầy bom đạn mà tràn ngập hòa bình và phước lành của Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết