Đức TGM Socrates Villegas lên án các vụ giết hại

Manila – 25/12/2016. Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas Địa phận Lingayen-Dagupan, trong thông điệp Mục vụ truyền thống nhân dịp Giáng sinh, đã tố cáo hàng loạt các vụ hành quyết.

giet-hai-giang-sinh

Trong thông điệp Giáng sinh lần thứ bảy trong cương vị là Giám Mục Pangasinan, Đức Cha Villegas nhấn mạnh về ‘sự xấu xa’ của các vụ giết hại ngoài vòng pháp luật đang phá hoại lễ Giáng sinh vốn là dịp lễ của ‘sự thiện mỹ’.

“Chúng ta mừng lễ Giáng sinh trong khi cảnh đổ máu vẫn đang diễn ra trên các ngả đường phố và vỉa hè của chúng ta”, Đức Cha Villegas than thở.

“Cảnh đổ máu thì chẳng tốt đẹp vì nó không phải là kế hoạch của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Giết người là vô cùng xấu xa. Việc giết hại ngoài vòng pháp luật là điều ghê tởm không thể chấp nhận được”, Đức Cha Villegas nói.

Hơn 6.100 thi thể chất đống kể từ khi Tổng Rodrigo Duterte nhậm chức hồi tháng bảy, đã hứa hẹn một cuộc đàn áp tàn bạo trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy bất hợp pháp tại nước này.

Vị Tổng Giám mục cho biết trong khi nhiều người đang ăn mừng lễ Sinh nhật Đấng Cứu Thế, lại có hàng ngàn gia đình đang phải hòa lẫn những bài Thánh Ca mừng Giáng sinh với “những giọt nước mắt lặng lẽ vì người thân yêu của họ đã bị sát hại bởi những viên đạn trong trận chiến càn quét tội phạm”.

“Đêm Giáng Sinh của họ quả là nhạt nhẽo và vô vị bởi sự cay đắng của cảnh chết chóc đã quá nặng nề khiến họ không thể quên được”, Đức Cha Villegas, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines cho biết.

“Có những bài Thánh ca Giáng sinh vang vọng trên không trung nhưng cũng có những cảnh đổ máu bên cạnh các bãi chứa rác thải và thậm chí ngay cả bên trong các nhà tù. Có những bài Thánh ca Giáng sinh bên cạnh các khung cửa sổ của các ngôi nhà nhưng các vụ giết người chưa được giải quyết còn rạng rỡ hơn cả những ngọn đèn Giáng sinh của chúng ta”, Đức Cha Villegas nói.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội cũng đã cảnh báo rằng sự tức giận đã trở nên phổ biến và rất đỗi bình thường, đến mức mà nền văn hóa của sự trả thù “đang dần chế ngự chúng ta”.

“Sự tức giận đẩy chúng ta theo đuổi những ảo tưởng rằng chúng ta phải giết hại người khác để bảo vệ cuộc sống”, Đức Cha Villegas cho biết thêm trong thông điệp Giáng Sinh được đọc trong bài giảng Thánh lễ tại các giáo xứ ở tỉnh Pangasinan nhân dịp Giáng sinh.

Đức Cha Villegas nói rằng nhiều người cũng bắt đầu sợ hãi không chỉ đối với cuộc sống của họ mà còn xuất phát từ “những vu khống, những tin đồn đầy ác tâm và mưu hại người khác” để rồi cuối cùng khiến họ phải im lặng.

“Chúng tôi chôn giấu mọi suy nghĩ trong cát và giả vờ như tất cả đều ổn. Giáng sinh mang đến cho chúng ta những đau đớn chứ không phải niềm vui”, Đức Cha Villegas cho biết, Ngài mời gọi các tín hữu đừng để cho tâm trạng lễ Giáng sinh phải chết lặng đi trước hàng loạt các vụ giết người. 

“Đừng để cho những tiệc tùng thỏa thuê dịp Giáng sinh trở nên giống như những thứ nha phiến khiến chúng ta bị tê liệt và làm cho chúng ta quên hết mọi thứ”, Đức Cha Villegas nói.

“Nỗi sợ hãi và tức giận quả thực là cảm xúc mạnh mẽ của con người nhưng lớn hơn sự tức giận và sợ hãi chính là hy vọng. Giáng sinh không phải là một câu chuyện của sự giận dữ và sợ hãi. Sự giận dữ và sợ hãi đến từ Hêrôđê chứ không phải từ Chúa Kitô. Chúa Kitô đem lại hy vọng; còn Hêrôđê gieo rắc sự giận dữ và sợ hãi. Giáng sinh là dip của Chúa Kitô chứ không phải của Hêrôđê. Giáng sinh chính là niềm hy vọng, hy vọng lớn mạnh hơn sự sợ hãi và tức giận”.

“Đừng để sự tức giận bức tử các con. Đừng để cho sự tức giận đẩy các con đến việc gật đầu thỏa hiệp với tội giết người. Đừng để sự sợ hãi đe dọa các con. Không có hoà bình cho những kẻ hèn nhát. Không có hạnh phúc cho những kẻ lười biếng”, Đức Cha Villegas chia sẻ.

Minh Tuệ chuyển ngữ 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết