Đức TGM Socrates Villegas: “Hãy nhớ đến những người nghèo trong cuộc khủng hoảng coronavirus”

Người Công giáo đeo mặt nạ bảo vệ khi họ cầu nguyện tại đền thờ quốc gia của mẹ chúng ta về sự giúp đỡ vĩnh viễn ở thành phố Parañaque vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. ELMARC LIM

Các tín hữu Công giáo đeo khẩu trang bảo hộ khi họ cầu nguyện tại Đền thờ quốc gia dâng kính Đức Mạ Hằng Cứu Giúp tại thành phố Parañaque vào ngày 11 tháng 3 năm 2020

Khi các trường hợp nhiễm coronavirus tiếp tục gia tăng ở Philippines, một vị Tổng giám mục Công giáo chia sẻ rằng không được quên những người nghèo trong sự vội vàng để giải quyết các mối quan tâm về sức khỏe, CBCP News đưa tin.

Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas Địa phận Lingayen-Dagupan nhấn mạnh rằng người nghèo đáng được bảo vệ vì họ hầu như không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản, họ là “những người dễ bị tổn thương nhất”.

“Những người mà trong cuộc sống có ít phải có được thêm nhiều tình yêu thương cụ thể của chúng ta. Đừng quên những người nghèo”, Đức TGM Villegas nhấn mạnh trong một thông điệp mục vụ cho Tổng giáo phận của mình được ban hành vào ngày 10 tháng 3.

Đức TGM Villegas cho biết rằng cần phải chú ý nhiều hơn đến các gia đình nghèo đang sinh sống trong những không gian chật chội và thiếu các lợi ích về y tế và các trang thiết bị vệ sinh.

“Cần thêm sự giúp đỡ cho họ trong các Giáo xứ của chúng ta; cần phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn đối với họ”, Đức TGM Villegas nói.

Vị quan chức Giáo hội đưa ra tuyên bố khi nước này ghi nhận 49 trường hợp nhiễm coronavirus cho đến ngày 11 tháng 3.

Cầu nguyện và ăn năn đền tội

Đức TGM Villegas  mời gọi các tín hữu quay trở lại “những điều cơ bản của đức tin Công giáo của chúng ta”.

“Chúng ta đừng đặt Thiên Chúa bên ngoài mối đe dọa của dịch COVID 19. Khí giới chiến đấu trước hết của chúng ta chống lại mọi bệnh tật đó là cầu nguyện. Không có cách chữa trị nếu không có ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta không thể chiến thắng bệnh tật nếu không có Thiên Chúa”, Đức TGM Villegas  nói.

Đức Tổng Giám mục Villegas cũng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 là một lời mời cầu nguyện liên lỉ hơn và ăn năn đền tội nhiều hơn nữa.

Hãy theo dõi thông báo qua các phương tiện truyền thông về căn bệnh này nhưng đừng quên cầu nguyện. Nếu anh chị em chọn ở nhà, hãy cầu nguyện với tràng chuỗi Mân côi cùng với gia đình.

“Đừng để một ngày trôi qua mà không lần chuỗi Mân Côi. Đức Trinh Nữ Maria trong nhiều lần hiện ra đã dạy chúng ta rằng những lời cầu nguyện có thể ngăn chặn các cuộc chiến tranh và các thảm họa tự nhiên”.

Các Bí tích chữa lành

Đức Tổng Giám mục Villegas cũng mời gọi các Linh mục mang các Bí tích chữa lành đến cho các bệnh nhân và cùng đồng hành với các nhân viên y tế.

“Bí tích Xức dầu Bệnh nhân xuất phát từ Chúa Kitô, chính Ngài là Đấng chữa lành”, Đức Tổng Giám mục Villegas nói.

Ngài nhấn mạnh rằng thời gian này cần sự thận trọng nhưng không đến mức nó sẽ “gây tê liệt và khiến chúng ta trở nên bất động trong sự lo lắng”, và chúng ta “cũng không thể liều lĩnh bỏ qua căn bệnh bí hiểm này”.

“Đừng quên đức tin với sự thận trọng, hy vọng với lòng thương xót và tình yêu với kỷ luật – thời đại của chúng ta đã thử nghiệm các nhân đức Công giáo”, Đức Tổng Giám mục Villegas nói.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết