Đức TGM Rino Fisichella: ‘Năm Thánh Hy Vọng 2025 cần thiết hơn bao giờ hết’

Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella (Ảnh: Truyền thông Vatican)

RÔMA – Khi thế giới tiếp tục vật lộn với giai đoạn tiếp theo của đại dịch COVID-19 và sự bùng nổ của một cuộc chiến đe dọa ván đề an ninh toàn cầu, thì một thông điệp về hy vọng là hết sức cần thiết, theo quan chức Vatican tổ chức Năm Thánh 2025 sắp tới.

“Trong những năm này, thế giới đã xảy ra một trận đại dịch, vốn liên quan đến tất cả các quốc gia trên thế giới, không loại trừ ai. Đó là một trải nghiệm rất đau đớn, vì nó gieo rắc sự cô độc, chết chóc, bệnh tật, và nó tạo ra những tình huống buồn rầu khó chịu và đau khổ sâu sắc”, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella phát biểu với Crux trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Cùng lúc với việc đại dịch dường như đang chùng xuống, “thế giới giờ đây, một lần nữa, vẫn đang sống trong nỗi sợ hãi chiến tranh”, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói, và đồng thời lưu ý rằng không chỉ có cuộc chiến liên quan đến “cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine”, nhưng “Đức Thánh Cha Phanxicô đã thường xuyên nói rằng cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đã đang xảy ra, nhưng còn rời rạc; nó đang diễn ra ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới”.

“Tất cả những yếu tố này đã khiến chúng ta nghĩ rằng Năm Thánh 2025 nên được sống trong ánh sáng của niềm hy vọng, bởi vì như Tông đồ đã nói, chúng ta khởi nguồn từ niềm hy vọng, đức tin của chúng ta xác quyết rằng Chúa Giêsu sẽ giải thoát chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói.

Đức Tổng Giám mục Fisichella lãnh đạo Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa, đã được giao nhiệm vụ tổ chức Năm Thánh 2025, và mùa hè này sẽ được hợp nhất với các cơ quan khác của Vatican để tạo thành một cơ quan lớn mới phục vụ việc loan báo Tin Mừng.

Vào tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một lá thư gửi cho Đức Tổng Giám mục Fisichella công bố khẩu hiệu của Năm Thánh 2025 là “Những Lữ khách của Niềm Hy vọng”, đồng thời cho biết rằng Năm Thánh “có thể góp phần to lớn vào việc khôi phục bầu khí của niềm hy vọng và tin tưởng như một khúc dạo đầu cho sự đổi mới và tái sinh mà chúng ta hết sức mong muốn”.

Việc lựa chọn Hy vọng làm chủ đề, tương tự như việc lựa chọn Lòng thương xót của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Năm Thánh Ngoại thường 2015-2016 của ngài, là một “niềm an ủi” cho nhân loại, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói, đồng thời cho biết rằng hy vọng “không mang tính khoa trương; hy vọng đối với chúng ta, các Kitô hữu là một điều hết sức cụ thể, bởi vì nó có một diện mạo, và đó là dung mạo của Chúa Giêsu thành Nazareth, Con Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát thế giới bằng cái chết và sự phục sinh của Người”.

“Vì vậy, đối với chúng ta, hy vọng là sự chắc chắn rằng những tình huống khó khăn, đau khổ, những tình huống gay cấn nhất, như sự chết, đều được khắc phục bằng sự sống lại”, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói.

Đức Tổng Giám mục Fisichella cũng nói về công tác chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 đang được tiến hành, và các bước hậu trường liên quan đến việc tổ chức Năm Thánh.

Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện của Crux với Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella:

Tại sao ngài lại chọn chủ đề hy vọng này cho Năm Thánh 2025?

Mỗi năm thánh đều có một chủ đề cụ thể. Chúng ta có thể nhớ lại việc vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã chọn chủ đề tái thiết, bởi vì Năm Thánh 1950 diễn ra sau cuộc đại chiến. Năm 1975, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nghĩ đến chủ đề hiệp nhất, vì thế giới đã bị chia rẽ. Đã xảy ra cuộc Chiến tranh Lạnh… cũng có lúc bên trong Giáo hội có một khoảnh khắc chia rẽ nghiêm trọng, và Đức Phaolô VI nghĩ rằng Năm Thánh 1975 thực sự có thể được sống xung quanh chủ đề hiệp nhất. Sau đó, chúng ta thấy Đức Gioan Phaolô II vào năm 2000 muốn biểu thị đặc biệt Năm Thánh này, bởi vì đó là 2000 năm kể từ khi Chúa Giêsu Giáng sinh, vì vậy Năm Thánh 2000 là một Năm Thánh về Chúa Kitô.

Cũng như vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô, trong kinh nghiệm về những điều thế giới đang trải qua – chúng ta không thể quên rằng trong những năm này, thế giới đã trải qua một đại dịch, liên quan đến tất cả các quốc gia trên thế giới, không loại trừ một ai. Đó là một trải nghiệm rất đau đớn, bởi vì nó gieo rắc sự cô độc, chết chóc, bệnh tật, và nó tạo ra những tình huống buồn raaud khó chịu và đau khổ sâu sắc. Đồng thời, thế giới giờ đây, một lần nữa, vẫn đang sống trong nỗi sợ hãi của chiến tranh. Không chỉ có cuộc chiến liên quan đến việc Nga xâm lược Ukraine; với tất cả mọi thứ mà phương tây đang trải qua hiện nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thường xuyên nói rằng cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đã đang xảy ra, nhưng còn rời rạc; nó đang diễn ra ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Tất cả những yếu tố này đã khiến chúng ta nghĩ rằng Năm Thánh 2025 nên được sống trong ánh sáng của niềm hy vọng, bởi vì như các Tông đồ đã nói, chúng ta khởi nguồn từ niềm hy vọng; đức tin của chúng ta xác quyết rằng Chúa Giêsu sẽ giải thoát chúng ta. Hy vọng là từ mà những người Kitô hữu chúng ta được mời gọi thực hiện trong công việc truyền bá Phúc Am hóa của mình trong thế giới ngày nay.

Vì vậy, đây là một niềm an ủi, như Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nói, dành cho con người trong thế giới ngày nay…

Tôi hoàn toàn đồng ý như vậy. Hy vọng không mang tính khoa trương, hy vọng đối với người Kitô hữu chúng ta là điều hết sức cụ thể, bởi vì nó có một diện mạo, và đó là dung mạo của Chúa Giêsu thành Nazareth, Con Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát thế gian bằng cái chết và sự phục sinh của Người. Vì vậy, đối với chúng ta, hy vọng là sự chắc chắn rằng những tình huống khó khăn, đau khổ, những tình huống gay cấn nhất, như cái chết, sẽ được khắc phục bằng sự sống lại. Hy vọng là thế này: đó là để mang lại sự an ủi, mang lại niềm vui, nó đồng nghĩa với sự chia sẻ với một nụ cười và nó cũng đồng nghĩa, như nghệ thuật đã thường miêu tả, với việc nhìn và chỉnh sửa cái nhìn của một người về tương lai.

Các bước liên quan đến việc tổ chức một Năm Thánh là gì? Rõ ràng là có rất nhiều công việc, phải mất nhiều năm, vậy các bước tiếp theo cần thực hiện là gì, các giai đoạn tiếp theo trong tiến trình này là gì?

Đức Thánh Cha đã viết một bức thư rất quan trọng mà ngài muốn chỉ ra một số chủ đề mà ngài mong muốn chúng ta tổ chức Năm Thánh tiếp theo. Đức Thánh Cha xác định rõ rằng Năm Thánh phải được định hướng để phụ trách toàn bộ việc giảng dạy và chương trình của những năm này. Vì vậy, Đức Thánh Cha yêu cầu chúng tôi đặt ra, không chỉ khẩu hiệu của Năm Thánh, đó là: “Những Lữ khách của Niềm Hy vọng”, mà những lữ khách của niềm hy vọng có nghĩa là lên đường, nhưng không phải theo cách thức cô lập hoặc chủ nghĩa cá nhân. Không phải vậy, cùng nhau lên đường và cùng nhau tiến bước.

Đây là chủ đề chúng ta phải đề cập đến trước khi chuẩn bị, đó là sự hiểu biết, một công việc tổ chức phải được thực hiện cùng nhau, hướng đến năm 2015. Vì vậy, Đức Thánh Cha đang mời gọi chúng ta cộng tác, ngài đang mời gọi chúng ta lắng nghe. Đây là lý do tại sao  công việc chuẩn bị của chúng tôi, trước hết là lắng nghe, tất cả mọi thứ xuất phát từ các Giáo hội, từ sự đau khổ của rất nhiều người đang sống trong những khoảnh khắc kịch tính này. Do đó, tất cả những điều này cũng khiến chúng ta phải xem xét, về mặt cấu trúc, một số yếu tố và cam kết. Các cam kết này sẽ được chúng tôi triển khai thông qua các ủy ban.

Chúng tôi đã thiết lập bốn ủy ban: Ủy ban đầu tiên là Ủy ban mục vụ, tìm cách xây dựng các chủ đề, các nhu cầu, cho các Giáo hội địa phương, và sau đó đề xuất với toàn thể Giáo hội một chương trình chuẩn bị cho Năm Thánh. Trong bức thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho tôi, Đức Thánh Cha nói rằng năm 2024 phải dành riêng cho một năm cầu nguyện liên lỉ. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng hiểu cách nghĩ về những năm chuẩn bị này.

Sau đó, có một Ủy ban về văn hóa, vốn có phạm vi chuẩn bị một số sự kiện để đề xuất, bởi vì cùng với chiều kích tâm linh, cũng có thể có một sự phong phú để biết lịch sử của Giáo hội ở Rôma cũng như của các Giáo hội địa phương của chúng ta, để có được sự hiểu biết về sự phong phú của âm nhạc, nghệ thuật, tất cả mọi thứ liên quan đến văn hóa của một dân tộc, văn hóa của một quốc gia và của một Giáo hội.

Kế đến, chắc chắn sẽ có một Ủy ban về đại kết, về đối thoại giữa các tôn giáo, bởi vì chúng ta không thể quên rằng năm 2025 cũng sẽ dánh dấu cột mốc 1700 năm kể từ Công đồng đầu tiên mà Giáo hội tổ chức, đó là Công đồng Nicaea, Công đồng về Kitô học đầu tiên, nơi lời tuyên xưng đức tin đầu tiên được hình thành, sau đó đã được Công đồng Constantinople phê chuẩn và mở rộng và đó là lời tuyên xưng đức tin mà chúng ta, vào mỗi Chúa nhật, tuyên xưng trong khi cử hành Bí tích Thánh Thể. Vì vậy, chúng ta cũng phải suy nghĩ về cách thức để sống khoảnh khắc này, được đặt chính xác vào trung tâm của Năm Thánh 2025, theo cách thức đại kết.

Kế đến, có một Ủy ban về truyền thông, bởi vì như bạn biết, ngày nay truyền thông là điều trọng yếu. Chúng ta phải lắng nghe các chuyên gia, có bao nhiêu người sống trong thế giới truyền thông giúp chúng ta thực hiện để Năm Thánh không chỉ được hiểu mà còn được sống phù hợp với Giáo huấn mà Đức Thánh Cha dự định đưa ra cho chúng ta.

Cuối cùng, có một Ủy ban về kỹ thuật, rõ ràng là có trách nhiệm lớn lao, bởi vì họ có trách nhiệm chào đón những người hành hương, một con số sẽ rất đông đảo, theo những cách thức tốt nhất khi họ đến Rôma.

Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã thực hiện một số thay đổi đối với cơ cấu Giáo triều, một số thay đổi liên quan đến cơ quan của ngài. Liệu những thay đổi này có ảnh hưởng đến cách thức tổ chức Năm Thánh, hay công việc ít nhiều nằm trong tay của các ủy ban?

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến thẩm quyền đã được trao cho chúng tôi. Cách đây vài tháng, Đức Thánh Cha đã giao cho bộ phận này phụ trách việc tổ chức Năm Thánh, vì vậy không thể tránh khỏi tất cả các thẩm quyền của Hội đồng Giáo hoàng sẽ không được chuyển cho bộ phận đầu tiên của cơ quan truyền bá Phúc Âm hóa.

Đây là Năm Thánh thứ hai mà ngài đã tổ chức. Lần trước, với Năm Thánh Lòng Thương Xót, đã có những công việc cụ thể được thực hiện, chẳng hạn như các Thừa Sai của Lòng Thương Xót, cho phép tất cả các linh mục được tha tội phá thai, v.v. Có những cử chỉ hoặc chức năng cụ thể tương tự được nghĩ đến cho năm Thánh này không, hay một số những thứ, chẳng hạn như các Thừa Sai của Lòng Thương Xót, có được kích hoạt lại không?

Nói thật, đây là Năm Thánh thứ ba mà tôi được giao phó trách nhiệm, vì vào năm 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm tôi làm phó Phủ tịch Ủy ban thần học lịch sử, nên tôi có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung thần học khác nhau của Năm Thánh 2000, vì vậy chúng tôi có trách nhiệm về mọi thứ liên quan đến nội dung, nhưng ngoài điều này, cả Năm Thánh 2000 lẫn Năm Thánh 2016 đã làm khiến tôi có thêm nhiều kiến thức. Tất nhiên, đó là kinh nghiệm tôi đã trải qua vốn sẽ đi cùng tôi để giúp tôi nhận thức một cách sâu sắc và mạch lạc hơn Năm Thánh thông thường vào năm 2025.

Chắc chắn, ngay bây giờ chúng tôi đang nghiên cứu những hình thức có thể là gì, bởi vì Năm Thánh 2025 cũng phải để lại những dấu chỉ cụ thể trong đời sống của Giáo hội, nhưng về điều này, chúng tôi phải lắng nghe và rõ ràng chúng tôi phải cố gắng hiểu những gì phải làm trong thời gian những năm tới, những việc cần thiết trong những năm tới để chuẩn bị cho Năm Thánh.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết