
Bình luận của Đức Tổng Giám mục Paglia được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia Mỹ Latinh đang tranh luận gay gắt về triển vọng của việc bảo vệ hợp pháp việc phá thai.
ROME – Hôm thứ Bảy 29/8, Chủ tịch Hàn Lâm viện Giáo hoàng về Sự sống cho biết rằng các chính trị gia Công giáo không nên thúc đẩy các biện pháp bảo vệ hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc phá thai, và đồng thời kêu gọi người Công giáo thúc đẩy Tin Mừng về Sự sống.
“Giáo hội rất rõ ràng trong vấn đề này. Đó là một phản ứng từ Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo. Quả là một sai lầm nghiêm trọng khi thúc đẩy luật pháp về phá thai và an tử”, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia phát biểu hôm 29/8, trong cuộc họp được tổ chức bởi CELAM, tổ chức của các Giám mục Mỹ Latinh.
Đức Tổng Giám mục Paglia đã đưa ra bài thuyết trình về Thông điệp “Evangelium Vitae” năm 1995 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, hay còn gọi là “Tin Mừng Về Sự sống”.
Các chính trị gia Công giáo “phải chấm dứt ngay việc thúc đẩy các dự luật chống lại sự sống” của thai nhi, Đức Tổng Giám mục Paglia chia sẻ trong bài phát biểu của mình. “Không có nghi ngờ gì về điều đó”.
Đức Tổng Giám mục Paglia cho biết rằng các nhà lãnh đạo chính trị nên cố gắng cải thiện “luật pháp tồi tệ và tội lỗi” và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “các chính trị gia, cả những người Kitô hữu và các chính trị gia khác, phải nhận thấy giá trị của việc hỗ trợ và giúp đỡ cuộc sống của tất cả mọi người, và đặc biệt là những người mong manh nhất”.
Về nghĩa vụ đó, Đức Tổng Giám mục Paglia nói, “chắc chắn là như vậy”.
Khi được hỏi về khả năng của việc chỉ trích các chính trị gia ủng hộ luật phá thai, Đức Tổng Giám mục Paglia cho biết những nhân vật như vậy “chắc chắn là do ngộ nhận”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng trong khi “chúng ta quan tâm đến việc lên án tội lỗi”, trọng tâm của Giáo hội phải là “sự cứu rỗi của các tội nhân”.
“Chúng ta quan tâm đến sự rõ ràng của việc lên án những lỗi lầm nhưng chúng ta cần phải làm tất cả mọi thứ để cải hóa những người lầm đường lạc lối, hầu giải thoát họ”, Đức Tổng Giám mục Paglia cho biết thêm.
“Giáo hội có trách nhiệm cao cả để các thành viên của mình, trước hết, hoán cải trở về với Tin Mừng của sự sống, với vẻ đẹp của sự sống. Điều quan trọng là chúng ta cần phải tránh những công việc nhơ nhuốc của sự chết và thực hiện công việc cao đẹp của sự sống”, Đức Tổng Giám mục Paglia nói.
Những bình luận của Đức Tổng Giám mục Paglia được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia Mỹ Latinh đang tranh luận gay gắt về triển vọng của việc bảo vệ hợp pháp việc phá thai. Những bình luận đó cũng được đưa ra trong bối cảnh của cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề phá thai trong bối cảnh của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
Một Linh mục thuộc Địa phận Boston đã lên tiếng xin lỗi vào tuần trước sau khi cho biết rằng ông tin vào “quyền lựa chọn của phụ nữ”, trong khi tán thành ứng cử viên tổng thống Joe Biden ủng hộ việc phá thai. Đức Hồng y Sean O’Malley Địa phận Boston cho biết rằng người Công giáo có quyền mong đợi các linh mục sẽ giảng dạy về sự phản đối của Giáo hội đối với việc phá thai một cách rõ ràng và dứt khoát.
Đức Cha Robert Deeley Địa phận Portland, thuộc tiểu bang Maine, đã chia sẻ trong bài giảng cuối tuần này rằng “quyết định của chúng ta về cách chúng ta bỏ phiếu nên dựa trên sự quan tâm của chúng ta đối với nhau, và đặc biệt là đối với những người khó khăn cần được giúp đỡ nhất. Chúng ta trân trọng quyền tự do tôn giáo, khả năng thờ phượng và sống đức tin của mình khi chúng ta cảm thấy được kêu gọi, nhưng chúng ta cũng tin rằng chúng ta không được ngừng để cho đức tin của mình thấm nhuần lá phiếu của chúng ta”.
“Tôn trọng phẩm giá của mỗi con người là cốt lõi của Giáo huấn xã hội và luân lý Công giáo. Giáo hội Công giáo tuyên bố rằng sự sống của con người là thiêng liêng, kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên, và phẩm giá của con người là nền tảng của một tầm nhìn đạo đức đối với xã hội”, Đức Cha Deeley nói.
“Chúng ta tập trung vào công ích chung chứ không phải lợi ích cá nhân của riêng mình. Chúng ta đòi hỏi, làm thế nào chúng ta có thể biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải làm thế nào tôi có thể cải thiện tình hình cá nhân của chính mình?”.
Trong khi Đức Giám mục Deeley tập trung vào các nguyên tắc bỏ phiếu đối với các tín hữu Công giáo, một số người Công giáo nổi bật đã tán thành các ứng cử viên cụ thể trong những tuần lễ gần đây.
Nữ tu Deirdre Byrne, một bác sĩ phẫu thuật và đại tá quân đội đã nghỉ hưu, đã phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, trong đó Sơ gọi Tổng thống Donald Trump là “vị tổng thống ủng hộ việc bảo vệ sự sống nhất mà quốc gia này từng có”.
Cũng trong tuần trước, hai Linh mục và hai Nữ tu sĩ nằm trong số hàng trăm nhà lãnh đạo tôn giáo đã ký ủng hộ chiến dịch tranh cử ‘Faith 2020’ của cựu phó tổng thống Biden. Một trong những Linh mục đó là Linh mục Dòng Tên. Greg Boyle, người đứng đầu tổ chức ‘Homeboy Industries’, chuyên giúp đỡ những người từng đi tù và thành viên băng đảng tái hòa nhập với xã hội ở Los Angeles. Một người ký tên khác, một Linh mục đã nghỉ hưu ở Washington, Cha Peter Daly, một người phụ trách chuyên mục của tờ National Catholic Reporter, cũng như Nữ tu Christine Schenk, thành viên Ban giám đốc của tờ National Catholic Reporter.
Giáo luật nghiêm cấm các Linh mục và thành viên của các Dòng tu tán thành các ứng cử viên chính trị mà không có sự cho phép của Bề trên của họ.
Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy, Đức Tổng Giám mục Paglia cũng nói về “ý thức hệ về giới”, mà ngài gọi là “một bước thụt lùi về văn hóa”.
Người Công giáo phải “nói với những người quảng bá học thuyết này rằng họ đang đi thụt lùi, họ đang đi ngược lại thuyết tiến hóa của Darwin. Phải mất đến hàng triệu năm mà trong đó quá trình tiến hóa định hình người đàn ông và phụ nữ theo những cách khác nhau. Đó là chủ đề về sự đa dạng và phong phú. Thật không may, ngày nay, nền văn hóa thế tục không thể duy trì sức mạnh của sự đa dạng”.
Đức Tổng Giám mục Paglia cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc tái khám phá “sự liên kết của người nam và người nữ,” cũng như “sự đa dạng vốn thấm nhuần và tạo ra sự sống” của họ trong đời sống hôn nhân và gia đình.
Đức Tổng Giám mục Paglia kêu gọi người Công giáo “phản ánh nội dung đức tin của chúng ta và truyền tải nó vào môi trường học đường, các trường đại học, cũng như trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, nghệ thuật, văn học” và các khía cạnh khác của văn hóa.
“Giáo hội là chuyên gia vượt trội hơn nhiều so với các tổ chức khác về nhân loại. Chúng ta có ân sủng của Chúa Thánh Thần để đưa ra những suy tư khôn ngoan hơn những thể chế khác. Vấn đề đó là cần phải thức tỉnh khỏi sự mộng tưởng vẩn vơ khiến chúng ta rơi vào thế phòng ngự. Ngày nay chúng ta cần biểu lộ tầm cao, chiều sâu và vẻ đẹp của Mầu nhiệm Kitô giáo”, Đức Tổng Giám mục Paglia chia sẻ thêm.
Minh Tuệ (theo NCR)