Đức TGM Jean-Clément Jeanbart kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Syria

Hiện trường vụ tấn công người theo đạo Thiên chúa hồi tháng 5/2015 ở Aleppo. (Nguồn: Tổng giáo phận Melkite của Aleppo.)

Hiện trường vụ tấn công các Kitô hữu xảy ra hồi tháng 5/2015 ở Aleppo (Ảnh: Tổng Giáo phận Aleppo nghi lễ Melkite)

ROSARIO, Argentina – Trong một bức thư được công bố hôm thứ Tư ngày 27/1, Đức Tổng giám mục Địa phận Aleppo nghi lễ Melkite bị chiến tranh tàn phá ở Syria đang kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này, đồng thời lập luận rằng chúng không đạt được điều gì khác ngoài việc khiến cho cuộc sống mỗi ngày “trở nên khốn khổ hơn”.

Khi cuộc chiến tranh Syria kết thúc cách đây hai năm trước, Đức Tổng Giám mục Jean-Clément Jeanbart viết, người dân địa phương có được hy vọng lớn lao về việc tìm kiếm hòa bình và tiếp tục hướng tới “một cuộc sống bình thường hơn và yên ổn hơn như mong muốn”.

Nhưng mọi thứ một lần nữa vượt quá tầm kiểm soát, Đức TGM Jeanbart lập luận, và “sự độc ác của những kẻ tấn công” khiến cuộc sống của họ mỗi ngày một trở nên khốn khổ hơn.

“Đúng là chúng tôi không còn nghe thấy tiếng gầm rú của các cuộc oanh tạc, nhưng mặt khác, các vụ tấn công tàn ác và phá hoại đối với sinh kế của chúng tôi đã nhân lên một cách không thương tiếc”, Đức TGM Jeanbart viết. “Các cuộc tẩy chay và trừng phạt đủ mọi hình thức đã được áp đặt đối với chúng tôi cũng như tất cả mọi cư dân, đặc biệt là bóp nghẹt những người kém may mắn hơn trong số họ và con số này vô cùng lớn”.

Tổng giám mục Công giáo Chaldean Bashar Warda của Irbil, Iraq, cử chỉ cùng với Tổng giám mục Melkite Jean-Clement Jeanbart của Aleppo, Syria, trong một cuộc họp báo ngày 4 tháng 8 tại Hội nghị tối cao lần thứ 133 của Hiệp sĩ Columbus ở Philadelphia (Ảnh: Matthew Barrick / Tổ chức Hiệp sĩ Columbus)

Đức Tổng giám mục Công giáo Chaldean Bashar Warda Địa phận Irbil, Iraq, và Đức Tổng giám mục nghi lễ Melkite Jean-Clement Jeanbart Địa phận Aleppo, Syria, trong một cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 8 tại Hội nghị lần thứ 133 của Tổ chức Hiệp sĩ Columbus tại Philadelphia (Ảnh: Matthew Barrick / Tổ chức Hiệp sĩ Columbus)

 “Những biện pháp trừng phạt này mang tính thương mại và tài chính, được cố ý thiết lập để ngăn chặn quá trình tái thiết và sự phục hồi kinh tế”, Đức TGM Jeanbart  viết, và đồng thời than phiền rằng dự trữ tiền tệ của nước này đang dần cạn kiệt, và tiền tệ cứ mỗi ngày lại càng mất giá hơn và khiến cho cuộc sống thậm chí còn khó khăn hơn đối với những người tiếp tục mất đi những gì họ có.

“Bạn có thể tưởng tượng sự đau khổ mà hầu hết các gia đình của chúng tôi hiện đang phải đối mặt, hầu như tất cả họ đều lâm cảnh túng thiếu và hiện đang trên bờ vực của sự khốn cùng và tuyệt vọng”, Đức TGM Jeanbart viết.

Đức TGM Jeanbart cũng lưu ý rằng đại dịch COVID-19, đã “phá vỡ lối sống của những người anh chị em của chúng tôi ở phương Tây”, làm gia tăng thêm nhiều vấn đề của người dân Syria.

Bức thư của vị Giám chức được đưa ra như một nỗ lực nhằm đáp lại nhiều tin nhắn và những lời chúc tốt đẹp mà ngài đã nhận được trong mùa Giáng sinh và Năm mới mà ngài không thể trả lời từng người một.

Bức thư dài 4 trang, viết bằng tiếng Pháp, được gửi cho Crux bởi thư ký của Đức TGM Jeanbart.

“Đối mặt với tất cả những sự việc đang xảy ra với chúng ta trong những thời điểm đau khổ này, tôi thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu”, Đức TGM Jeanbart viết. “Chúng ta có nên nói về đại dịch đang hoành hành và đã gây ra biết bao nhiêu tang thương cho nhiều gia đình, hay nói với các bạn rằng các gia đình của chúng tôi không còn có thể tồn tại với các biện pháp trừng phạt vốn từng ngày tước đi những nhu cầu thiết yếu nhất, bao gồm cả thức ăn cho con cái của họ?”.

“Chúng tôi có cần nhắc nhớ các bạn rằng thành phố Aleppo của chúng tôi, nơi mà trước chiến tranh rất hưng thịnh và giàu có, với dân số gần bốn triệu dân, ngày nay đã bị phá hủy một nửa, trở nên một đống đổ nát và hoang tàn?”, Đức TGM Jeanbart viết. Thành phố này đã mất đi các nhà máy, khiến hầu hết công nhân của họ rơi vào cảnh thất nghiệp “đau đớn và nhục nhã”.

Thêm vào tình trạng hoang tàn đổ nát, tình trạng thất nghiệp và nghèo đói là “mối đe dọa thường xuyên của các vụ tấn công khủng bố”, khiến nhiều người rời bỏ thành phố với hy vọng tìm thấy “bầu trời tốt hơn ở những nơi khác”.

Vị Giám chức lập luận rằng, với tư cách là một Giám mục và một vị Mục tử, Đức TGM Jeanbart không thể bỏ qua các chính sách và sự kiện vốn tạo điều kiện cho cuộc sống của những người được trao phó cho sự chăm sóc của ngài. Tình hình địa phương ngày càng xấu đi đã buộc vị Giám chức phải “đưa ra một số quyết định nhất định” với một sắc thái mang tính chính trị, nhưng chúng được thực hiện, theo Đức TGM Jeanbart, để “giúp anh chị em Kitô hữu của chúng ta tồn tại và duy trì sự hiện diện của Giáo hội tại nước này, nơi mà cách đây 2.000 năm trước, Giáo hội lần đầu tiên xuất hiện”.

Tình hình trầm trọng hơn nữa là một loạt các vụ tấn công, “sự độc ác chưa từng có và sự tàn ác không thể chịu đựng được”, ngoài các nhà máy bị phá hoại, các trường học bị phá hủy, các bệnh viện bị phá hủy và dầu bị đánh cắp, “chúng tôi đã phải chứng kiến cảnh người ta phóng hỏa những cánh đồng lúa mì, những cánh đồng ô liu, những vườn nho của chúng tôi, cùng với rất nhiều cây ăn quả được chúng tôi dày công chăm sóc”.

Đức TGM Jeanbart cũng lên án thực tế là phương Tây đã tỏ ra “thiếu quan tâm” đến sự tồn tại của các Kitô hữu ở Đông phương, ngoài Giáo hội Công giáo và các tổ chức của Giáo hội, vốn thừa nhận rằng, “như ĐTC Phanxicô nói, tất cả chúng ta là anh em”, đề cập đến Thông điệp của Đức Thánh Cha về Tinh thần Huynh đệ nhân loại được phát hành vào năm ngoái.

 Tuy nhiên, ngoài những viện trợ vật chất mà các nhà hảo tâm của Giáo hội có thể cung cấp, Đức TGM Jeanbart viết, các Kitô hữu trong khu vực cần những người sẵn sàng lên tiếng và vận động hành lang có lợi cho họ, đồng thời thúc đẩy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh áp đặt.

Tuần trước, một nhóm các nhà lãnh đạo Giáo hội và các nhân vật quốc tế đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên người dân Syria và đồng thời “giúp người dân Syria giảm nhẹ cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ gây ra một làn sóng bất ổn mới ở Trung Đông”.

“Chúng tôi không muốn phải mất thời gian tiếp cận ngài để có được phản ứng khẩn cấp đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Syria”, các nhà lãnh đạo viết vào ngày 21/1, sau khi chúc mừng Tổng thống Biden nhân ngày nhậm chức. Trong số những vấn đề khác, họ cho rằng các biện pháp trừng phạt vi phạm nhân quyền của người dân Syria.

Tiến sĩ Michel Abs, Tổng thư ký của Hội đồng các Giáo hội tại Trung Đông, đã gửi bức thư có chữ ký của gần 100 nhà lãnh đạo chính trị, xã hội và tôn giáo. Những người ký tên bao gồm Đức Thượng phụ Công giáo Syriac Ignace Joseph III Younan, Đức Thượng phụ Công giáo Joseph Absi nghi lễ Melkite, và Đức Thượng phụ Chính thống Syriac Ignatius Aphrem II.

Trong bức thư hôm thứ Năm, Đức TGM Jeanbart viết rằng mặc dù có nhiều thử thách, nhưng ngài vẫn có thể nhìn thấy sự Quan phòng của Thiên Chúa trong tất cả mọi thứ mà Tổng Giáo phận Aleppo đã có thể đạt được để giúp đỡ các cộng đồng địa phương: “Tôi rất ngạc nhiên và tôi cảm tạ Thiên Chúa, Đấng chưa bao giờ bỏ rơi chúng tôi! Ngài đã đồng thời khẳng định sự tin tưởng của chúng ta nơi Ngài, củng cố sự bền chí của chúng ta và trấn an các tín hữu của chúng tôi hầu an ủi họ, với số tiền tương đối ít ỏi mà chúng tôi có thể xoay sở để gửi đến họ trong những lúc khốn khó này”.

 Trong số những thứ khác, Giáo hội đã phân phát hàng trăm nghìn gói thực phẩm, dịch vụ chăm sóc y tế và dầu đốt miễn phí.

Giáo hội cũng đã giúp đỡ trong các nỗ lực tái thiết, không chỉ xây dựng lại các nhà thờ và các Giáo xứ bị thiệt hại trong cuộc xung đột, mà còn cả nhà cửa, các trường học và cơ sở y tế.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết