
Đức Tổng Giám mục José H. Gomez Địa phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, trong bức ảnh được chụp tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành ở Rôma vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: CNS / Paul Haring)
LOS ANGELES (CNS) – Giáo hội Công giáo phải loan báo Chúa Giêsu Kitô một cách “mạnh dạn” và “sáng tạo” khi đối mặt với các phong trào thế tục mới thúc đẩy “sự công bằng xã hội”, “sự thức tỉnh” (wokeness) và “tính liên tầng định kiến” (intersectionality), trong số những sự hiểu biết khác, như là câu trả lời cho tất cả các tệ nạn của xã hội, Đức Tổng Giám mục José H. Gomez Địa phận Los Angeles cho biết vào ngày 4 tháng 11.
“Chúng ta cần kể câu chuyện của chúng ta về ơn cứu độ theo cách thức mới mẻ, với lòng bác ái và sự xác tín, không sợ hãi”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói. “Đây là sứ mạng của Giáo hội trong mọi thời đại và mọi thời điểm văn hóa”.
Đức Tổng Giám mục Gomez đã đưa ra những lời bình luận trên trong một bài diễn văn được ghi hình cho Đại hội Công giáo và Đời sống Công cộng lần thứ 23 sắp tới ở Madrid, mà các nhà tổ chức cho biết sẽ tập trung vào tính đúng đắn chính trị và “những nguy hiểm của hệ tư tưởng lớn này”, chẳng hạn như ngăn cản việc tranh luận và hạn chế các quyền tự do.
Đức Tổng Giám mục Gomez nói về “sự trỗi dậy của các hệ tư tưởng và phong trào thế tục mới nhằm thay đổi xã hội ở Hoa Kỳ và những tác động đối với Giáo hội Công giáo”.
Giáo hội cần phải hiểu những phong trào này là “ngụy tôn giáo, và thậm chí là sự thay thế và đối thủ của đức tin Kitô giáo truyền thống”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói, bởi vì “chúng tuyên bố cung cấp những gì tôn giáo cung cấp”.
“Với sự phá vỡ thế giới quan Do Thái giáo – Kitô giáo và sự trỗi dậy của chủ nghĩa thế tục, các hệ thống niềm tin chính trị dựa trên sự công bằng xã hội hoặc bản sắc cá nhân đã lấp đầy khoảng trống mà niềm tin và thực hành Kitô giáo đã từng chiếm giữ”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói.
“Tất cả chúng ta đều biết rằng mặc dù có những điều kiện độc đáo ở Hoa Kỳ, nhưng các mô hình thế tục hóa mạnh mẽ tương tự đã có từ lâu ở Tây Ban Nha và các nơi khác ở châu Âu”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói.
“Một tầng lớp lãnh đạo ưu tú đã trỗi dậy ở các quốc gia ít quan tâm đến tôn giáo và không gắn bó thực sự với quốc gia họ sinh sống hoặc với các truyền thống hoặc văn hóa địa phương”, Đức Tổng Giám mục Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, cho biết.
“Nhóm này phụ trách các tập đoàn, các chính phủ, các trường đại học, truyền thông và các cơ sở văn hóa và nghề nghiệp”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói,“muốn thiết lập cái mà chúng ta có thể gọi là nền văn minh toàn cầu, được xây dựng trên nền kinh tế tiêu dùng và được hướng dẫn bởi khoa học, công nghệ, các giá trị nhân văn và tư tưởng kỹ trị về việc tổ chức xã hội”.
“Không có nhu cầu đối với các hệ thống tín ngưỡng và tôn giáo lỗi thời”, Đức Tổng Giám mục Gomez cho biết thêm. “Trên thực tế, như họ thấy, tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, chỉ cản trở xã hội mà họ hy vọng sẽ xây dựng”.
Sự tục hóa có nghĩa là “phi Kitô giáo hóa” (de-Christianization), như nhiều Giáo hoàng đã chỉ ra. “Trong nhiều năm nay, ở Châu Âu và Châu Mỹ đã có một nỗ lực có chủ ý nhằm xóa bỏ cội rễ Kitô giáo của xã hội và ngăn chặn bất kỳ ảnh hưởng nào của Kitô giáo còn sót lại”.
Đức Tổng Giám mục Gomez lưu ý rằng chương trình của đại hội đề cập đến việc “xóa bỏ văn hóa” cùng với tính đúng đắn về chính trị.
“Chúng ta nhận ra rằng thường những điều bị xóa bỏ và sửa đổi là những quan điểm bắt nguồn từ niềm tin Kitô giáo – về sự sống con người và về con người, về hôn nhân, gia đình và hơn thế nữa. … ‘Không gian’ mà Giáo hội và các Kitô hữu được phép chiếm giữ đang dần bị thu hẹp”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói.
Trong bối cảnh đại dịch và cách thức chính phủ phản ứng với nó, mọi người đều nhận thấy “những thay đổi xã hội đáng kể”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói, nhưng những thay đổi này đã hoạt động và chỉ được “tăng tốc” bởi đại dịch.
“Các phong trào xã hội và ý thức hệ mới mà chúng ta đang nói đến ngày nay đã được gieo mầm và chuẩn bị trong nhiều năm trong các trường đại học và các tổ chức văn hóa của chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Gomez giải thích.
Tại Hoa Kỳ, trong bối cảnh của sự căng thẳng và sợ hãi do đại dịch và sự cô lập xã hội tạo ra, “những phong trào này hoàn toàn bộc phát trong xã hội của chúng ta” với việc giết hại George Floyd, một người da đen không có vũ trang, bởi một viên sĩ quan cảnh sát da trắng và các cuộc biểu tình sau đó diễn ra tại nhiều thành phố, Đức Tổng Giám mục Gomez nói.
“Đối với nhiều người ở đất nước của tôi, bao gồm cả bản thân tôi, thảm kịch của anh Floyd đã trở thành một lời nhắc nhở rõ ràng rằng sự bất bình đẳng về chủng tộc và kinh tế vẫn còn hằn sâu trong xã hội của chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói.
Những phong trào mới này là một phần của cuộc thảo luận rộng lớn hơn “hoàn toàn cần thiết” về cách thức xây dựng một xã hội Hoa Kỳ mở rộng cơ hội cho tất cả mọi người, bất kể màu da của họ là gì, họ đến từ đâu, hay tình trạng kinh tế của họ”, Đức Tổng Giám mục Gomez cho biết thêm.
Nhưng mọi người đang ngày càng quay sang những phong trào “cảnh giác” này, thay vì tôn giáo, để “giải thích cho các sự kiện và điều kiện trên thế giới”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói. “Chúng mang lại cảm giác về ý nghĩa, mục đích sống và cảm giác thuộc về một cộng đồng… Giống như Kitô giáo, những phong trào mới này kể về ‘câu chuyện về sự cứu rỗi’ của chính họ”.
“Giờ đây, hơn bao giờ hết”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói, “Giáo hội và mọi tín hữu Công giáo cần biết” câu chuyện của Kitô giáo, “và công bố nó bằng tất cả vẻ đẹp và chân lý của Kitô giáo”.
Bởi vì, Đức Tổng Giám mục Gomez nói, có một câu chuyện khác ngoài kia – “câu chuyện về ‘sự cứu rỗi’ đối nghịch mà chúng ta nghe được kể trên các phương tiện truyền thông và trong các tổ chức của chúng ta bởi các phong trào về công bằng xã hội mới”.
Các tín hữu Công giáo và các Kitô hữu khác tin rằng “chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa… và chúng ta được giải thoát nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô … Đấng mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài trong đức tin, yêu mến Thiên Chúa và những anh chị em lân cận của chúng ta, nỗ lực làm việc để xây dựng Vương quốc của Người trên trần gian, tất cả đều tin tưởng hy vọng rằng chúng ta sẽ được hưởng sự sống vĩnh cửu với Người trong thế giới mai sau”.
Câu chuyện “cảnh tỉnh”, Đức Tổng Giám mục Gomez giải thích, nói rằng “chúng ta không thể biết mình đến từ đâu, nhưng chúng ta nhận thức được rằng chúng ta có chung quyền lợi với những người có chung màu da hoặc vị trí của chúng ta trong xã hội. … Chúng ta được giải thoát và tìm thấy sự cứu rỗi thông qua cuộc đấu tranh không ngừng chống lại những kẻ áp bức chúng ta, bằng cách tiến hành một cuộc chiến giành quyền lực chính trị và văn hóa nhân danh việc tạo ra một xã hội công bằng”.
“Tất cả chúng ta đều muốn xây dựng một xã hội mang lại sự bình đẳng, tự do và phẩm giá cho mỗi người”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói. “Nhưng chúng ta chỉ có thể xây dựng một xã hội công bằng trên nền tảng của chân lý về Thiên Chúa và bản chất con người. … Nếu chúng ta không tin rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta, không có lý do gì để chúng ta đối xử với người khác như anh chị em của mình”.
“Các lý thuyết và hệ tư tưởng phê phán ngày nay mang tính vô thần sâu sắc”, Đức Tổng Giám mục Gomez tiếp tục. “Chúng phủ nhận linh hồn, chiều kích tâm linh, siêu việt của bản chất con người; hoặc họ cho rằng điều đó không liên quan đến hạnh phúc của con người. Chúng làm giảm ý nghĩa của việc trở thành con người về các phẩm chất thể chất – màu da, giới tính của chúng ta, quan niệm về giới tính, nền tảng sắc tộc của chúng ta hoặc vị trí của chúng ta trong xã hội”.
“Chắc chắn”, Đức Tổng Giám mục Gomez cho biết thêm, “chúng ta có thể nhận ra trong những phong trào này những yếu tố nhất định của thần học giải phóng. Chúng dường như xuất phát từ cùng một tầm nhìn văn hóa mácxít. Ngoài ra, những phong trào này giống với một số dị giáo mà chúng ta nhận thấy trong lịch sử Giáo hội”.
Giáo hội Công giáo cần phải “hiểu và chiến đấu” với những phong trào này như là “những thứ thay thế nguy hiểm cho tôn giáo chân chính”.
“Những phong trào mới này đã làm mất đi sự thật về con người” bởi vì chúng phủ nhận Thiên Chúa, Đức Tổng Giám mục Gomez nói. “Cho dù chúng có thiện chí đến đâu, chúng cũng không thể thúc đẩy sự phát triển con người đích thực”.
Tại Hoa Kỳ, “những phong trào thế tục khắt khe này đang gây ra những hình thức phân chia xã hội, phân biệt đối xử, không khoan dung và bất công”, Đức Tổng Giám mục Gomez cho biết thêm.
Minh Tuệ (theo America)