Một vị Tổng Giám mục Công giáo đã nhấn mạnh quyền năng của Thiên Chúa đối với cuộc khủng hoảng đang ngày càng trở nên tồi tệ của Ukraine với Nga, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình.
Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 21 tháng 2 với Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) ở Königstein, Đức, Đức Tổng Giám mục Mieczyslaw Mokrzycki cho biết rằng Thiên Chúa mới có quyền đưa ra quyết định sau cùng chứ không phải các nhà lãnh đạo chính trị.
“Công chúng và giới truyền thông chỉ tập trung vào các yếu tố con người của phương trình này: các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà ngoại giao, các chiến lược, quân đội … nhưng rốt cuộc, Thiên Chúa sẽ đưa ra phán quyết sau cùng”, Đức Tổng Giám mục Địa phận Lviv theo nghi lễ Latinh, thành phố lớn nhất miền tây Ukraine, phát biểu với CNA.
“Bất cứ điều gì Thiên Chúa cho phép, sẽ là yếu tố quyết định”, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki tiếp tục. “Đó là lý do tại sao chúng ta không thể ngừng kêu gọi những lời cầu nguyện hết lần này đến lần khác từ khắp nơi trên thế giới, như Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn tiếp tục làm. Hãy xác quyết rằng những lời cầu nguyện của chúng ta có thể thay đổi tiến trình của cuộc xung đột này”.
Lo ngại việc Nga đang bắt đầu một cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraine đã tăng cao trong tuần này sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ông sẽ công nhận các khu vực ly khai Lugansk và Donetsk của Ukraine với tư cách là các thực thể độc lập.
Các khu vực phía đông, do lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn, bao gồm vùng đất hiện do lực lượng vũ trang Ukraine nắm giữ.
Hôm thứ Ba, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina, cho biết rằng việc Nga công nhận độc lập đối với các khu vực này đã khiến nhân loại bị đe dọa.
“Ngày nay, tất cả nhân loại đã bị đặt trong tình trạng nguy hiểm – kẻ quyền lực có quyền tự áp đặt đối với bất cứ ai họ muốn, bất kể pháp quyền”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết trong lời kêu gọi vào ngày 22 tháng 2.
Đức Tổng Giám mục Mokrzycki phát biểu với ACN hôm thứ Hai rằng, “chừng nào người ta vẫn còn trò chuyện, thì vẫn còn một tia hy vọng”.
“Chiến tranh không mang lại bất kỳ giải pháp nào, chỉ có sự tàn phá, sự đau khổ và thiếu hòa bình”, vị Tổng Giám mục 60 tuổi cho biết thêm.
Xuất thân từ Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki đã lãnh đạo Tổng giáo phận Lviv từ năm 2008. Đức Tổng Giám mục Mokrzycki từng là phó thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô II từ năm 1996 cho đến khi vị Giáo hoàng người Ba Lan qua đời vào năm 2005. Sau đó, ngài đã trải qua 2 năm làm thư ký cho Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI.
Ukraine là quốc gia có 44 triệu dân, giáp với Belarus, Nga, Moldova, Romania, Hungary, Slovakia và Ba Lan. Khoảng 2/3 dân số là Kitô hữu Chính thống giáo.
Quốc gia lớn thứ hai của Châu Âu theo diện tích sau Nga là quê hương của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina, Giáo hội lớn nhất trong số 23 Giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh.
Ngoài ra còn có các cộng đồng Công giáo khác ở Ukraine, bao gồm Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ruthenian, Giáo hội Công giáo Armenia và Giáo hội Latinh.
Cách đây 30 năm trước, khi Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô, các cấu trúc của Giáo hội Latinh đã được đổi mới. Ngày nay, Giáo hội này có bảy Giáo phận, ba Đại chủng viện và ba Viện thần học.
Đức Tổng Giám mục Mokrzycki cho biết Giáo hội Công giáo trên khắp Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng có một làn sóng người Ukraine phải di dời tản khỏi nhà cửa của họ, đặc biệt là từ khu vực phía đông.
“Chúng tôi sẵn sàng chào đón mọi người vào các nhà thờ của chúng tôi cũng như cung cấp thức ăn và nước uống cho họ”, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki nói. “Chúng tôi đã tổ chức các khóa học sơ cứu cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân, để họ có thể chăm sóc những người bị thương trong trường hợp khẩn cấp”.
Một số người dân Ukraine ở miền đông đã chuyển đến miền tây, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki cho biết, và để đề phòng những người tị nạn có thể xảy ra, “chúng tôi đã thuê một số căn nhà trống để cung cấp chỗ ở cho họ”.
Đức Tổng Giám mục Mokrzycki cũng cho biết thêm rằng những lời cầu nguyện và sự ủng hộ của tất cả mọi người trên khắp thế giới đã khiến ngài cảm động sâu sắc.
“Chúng tôi biết ơn toàn thể Giáo hội hoàn vũ, và đặc biệt là Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã đưa ra lời kêu gọi toàn thế giới cầu nguyện cho Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Mokrzycki nói. “Tôi muốn nhắc lại lời kêu gọi này: Hãy tiếp tục lời cầu nguyện này. Hãy tiếp tục cầu nguyện, cho đến khi hòa bình cuối cùng đạt được”.
Chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2014, tập trung vào phía đông Ukraine. Theo Tổ chức Caritas Quốc tế, liên minh của các tổ chức từ thiện Công giáo có trụ sở tại Vatican, cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 14.000 người và khiến 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ.
Vào tháng 7 năm 2020, các bên đã đồng ý ngừng bắn, nhưng trong những tuần gần đây, Tổng thống Putin đã điều ít nhất 150.000 quân tới biên giới Ukraine.
Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu cũng như những người không có đức tin ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine.
Hôm 23 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy biến ngày 2 tháng 3 tới, Thứ Tư Lễ Tro, thành ngày ăn chay vì hòa bình. Tôi khuyến khích các tín hữu, theo cách thức đặc biệt, cống hiến hết mình cho việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó. Nguyện xin Nữ Vương Hòa Bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh”.
Minh Tuệ (theo NCR)