Đức TGM Công giáo Damascus kêu gọi người dân Syria hồi hương

Đức Tổng Giám mục John Jihad Battah, Tổng Giám mục Công giáo Syriac của Damascus, Syria, tại Vatican. Tín dụng: Daniel Ibáñez)

Đức Tổng Giám mục John Jihad Battah, Tổng Giám mục Công giáo Syriac Địa phận Damascus, Syria, tại Vatican (Ảnh: Daniel Ibáñez)

Khi dịp kỷ niệm 10 năm bắt đầu cuộc chiến tranh Syria đang đến gần, Đức Tổng Giám mục Công giáo Syriac Địa phận Damascus đang kêu gọi những người tị nạn trở về quê hương.

“Chúng tôi mong muốn người dân Syria của chúng tôi quay trở về Syria”, Đức Tổng Giám mục John Jihad Battah Địa phận Damascus cho biết trong một cuộc phỏng vấn với EWTN.

Hơn 6,7 triệu người đã rời bỏ Syria kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 15 tháng 3 năm 2011, theo dữ liệu năm 2018 từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR).

Phần lớn những người tị nạn ở lại Trung Đông, với hơn một nửa được ghi nhận hiện đang sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ (3,6 triệu người vào năm 2021) và 1,6 triệu người tị nạn khác hiện cũng sống tại Lebanon hoặc Jordan, cũng tiếp giáp với Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ đã làm việc với LHQ để bắt đầu việc hồi hương tự nguyện những người tị nạn Syria. Chính phủ Syria, hợp tác với Nga, đã tổ chức một hội nghị ở Damascus vào tháng 11 nhằm khuyến khích những người tị nạn quay trở lại.

“Nếu bạn có thể giúp người dân Syria ở lại đất nước của họ, thì tốt hơn là giúp họ ở Lebanon hoặc ở châu Âu”, Đức Tổng Giám mục Battah nói

Đức Tổng Giám mục Battah thừa nhận rằng tình hình ở Syria hiện vẫn còn “hết sức thảm khốc”, với lý do là sự gia tăng nghèo đói, lạm phát và thiếu thuốc men và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng Syria đã phải chịu thiệt hại ít nhất 197 tỷ USD về cơ sở hạ tầng trong cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Công giáo Syriac nhấn mạnh rằng “sự thay đổi xuất phát từ bên trong”. Đức Tổng Giám mục Battah lưu ý đến vai trò quan trọng mà các Kitô hữu, đặc biệt, có thể nắm giữ trong việc tái xây dựng xã hội thông qua gia đình, các trường học, bệnh viện và các cơ sở Công giáo khác.

“Điều quan trọng là phải giúp các Kitô hữu ở lại Trung Đông. Tại sao? Bởi vì Trung Đông nếu không có các Kitô hữu sẽ trở nên rất nguy hiểm”, Đức Tổng Giám mục Battah nói.

“Chúng tôi có thể sống với tất cả mọi người. Với những người Hồi giáo dòng Sunni, Shiite, với những người Thổ Nhĩ Kỳ, với những người Do Thái. Kitô giáo có thể trở nên cầu nối cho tất cả các tôn giáo”.

Đức Tổng Giám mục Battah nhấn mạnh vai trò của Giáo hội Công giáo ở Damascus trong đại dịch, cung cấp các dịch vụ y tế hết sức cần thiết.

“Chúng tôi cần mọi thứ. Dược phẩm. Không có thuốc men. Bạn có biết Vatican đã làm gì không? Có hai bệnh viện Công giáo. Một của Pháp và một của Ý. Họ giúp đỡ trong việc cung cấp các ca mổ bởi vì [nếu không] để có được một ca phẫu thuật, người ta sẽ phải mắc nợ”, Đức Tổng Giám mục Battah nói.

Đức Tổng Giám mục Battah đã khen ngợi Đức Hồng Y Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria, vì sáng kiến này. Đức Hồng Y Zenari đã giúp thành lập “Chiến dịch Bệnh viện Phẫu thuật ở Syria”, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí cho những người dễ bị tổn thương nhất thông qua hai bệnh viện ở Damascus và một bệnh viện khác ở Aleppo, được thực hiện nhờ sự đóng góp của các tổ chức cứu trợ Công giáo.

“Đối với tôi, điều đầu tiên là tình người. Tất cả mọi người. Chúng tôi giúp đỡ mọi người rất nhiều. Chúng tôi không phân biệt giữa Công giáo và Chính thống hay Hồi giáo. Chúng tôi giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là những người nghèo nhất, những người khuyết tật”, Đức Tổng Giám mục Battah nói.

Đức Tổng Giám mục Battah cũng đã giúp mở một ngôi nhà để chăm sóc những người thiểu năng trí tuệ ở Syria, ở Bab Tuma, gần nơi Thánh Phao-lô trở lại đạo và được rửa tội. vị Giám chức cho biết ngài đã có được cảm hứng cho sáng kiến này sau khi trải qua sáu tháng làm tình nguyện viên với cộng đồng L’Arche ở Pháp cách đây nhiều năm trước.

 “Nếu bạn muốn có được hòa bình, bạn phải nghĩ đến những người nghèo nhất trên thế giới”, Đức Tổng Giám mục Battah nói.

Hiện có nhiều người Công giáo Syriac sống bên ngoài Syria hơn trong đất nước bị chiến tranh tàn phá. Theo Vatican News, vào năm 2019, cộng đồng người Công giáo Syriac là 55.000 người, trong khi chỉ có 26.000 người sống ở Syria. Ước tính có khoảng 42.000 người Công giáo Syriac sống ở Iraq.

Bản thân Đức Tổng Giám mục Battah gần đây đã trở về Syria sau khi sống bên ngoài đất nước hơn một thập kỷ trong khi giảng dạy ở Rome và Lebanon. Vị Giám chức quay trở lại sau khi được Tòa Thượng phụ Antioch bầu làm Tổng Giám mục của thủ đô Syria vào tháng 7 năm 2019.

“Khi họ bầu tôi để quay về nước, tôi rất vui mừng. Tôi đang ở trên mảnh đất của tôi, cùng với người dân của tôi”, Đức Tổng Giám mục Battah nói.

Đức Tổng Giám mục Battah cho biết rằng ngài rất vui mừng về chuyến Tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô đến khu vực. Đức Thánh Cha dự kiến sẽ viếng thăm Iraq từ ngày 5-8 tháng Ba.

“Tôi muốn đến Iraq khi Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm đất nước này”, Đức Tổng Giám mục Battah nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng ngài đã có được những hoài ức tuyệt vời về chuyến viếng thăm của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến Syria vào tháng 5 năm 2001. Lúc đó ngài là Giám mục Chủng viện Charfet nhưng đã đến thăm Damascus nhân dịp này.

Đức Tổng Giám mục Battah cũng cho biết thêm rằng ngài đặc biệt biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã kêu gọi ngày thế giới ăn chay và cầu nguyện cho Syria.

Năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cộng đồng quốc tế coi nỗi đau khổ của người dân Syria là “ưu tiên trên mọi lợi ích khác”, đồng thời nhấn mạnh rằng thế giới không thể “ngoảnh mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo này”.

Vào tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp video tới một cuộc họp trực tuyến của đại diện của 50 tổ chức từ thiện Công giáo và các cơ quan khác của Giáo hội có mặt ở Syria và Iraq, khuyến khích các nhóm tiếp tục nỗ lực làm việc để tái thiết Syria.

“Đặc biệt, tôi nhớ đến các Kitô hữu đã bị buộc phải từ bỏ những nơi họ được sinh ra và lớn lên, nơi đức tin của họ phát triển và được bồi đắp”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta phải đảm bảo rằng sự hiện diện của các Kitô hữu ở những vùng đất này vẫn tiếp tục là điều vốn có: một dấu chỉ của hòa bình, sự tiến bộ, sự phát triển và hòa giải giữa người dân và các dân tộc”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết