Đức Hồng Y Ranjit kêu gọi người dân Sri Lanka đừng “tự tiện thi hành luật pháp” sau hàng loạt các vụ nổ nhắm vào các nhà thờ và một số khách sạn sang trọng.
Đức Tổng giám mục Địa phận Colombo, Đức Hồng y Albert Malcolm Ranjith, đã lên án các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các nhà thờ và một số khách sạn sang trọng hôm Chúa nhật Phục sinh (ngày 21 tháng 4) trong một loạt các vụ đánh bom cướp đi ít nhất 290 sinh mạng và khiến hơn 500 người khác bị thương.
Cảnh sát cho biết rằng đó chính là vụ bạo lực tồi tệ nhất đã tấn công hòn đảo kể từ sau cuộc nội chiến tàn khốc của nó kết thúc cách đây một thập kỷ trước vào năm 2009.
Đức Hồng Y Ranjit kêu gọi người dân Sri Lanka đừng “tự tiện thi hành luật pháp” sau hàng loạt các vụ nổ nhắm vào các nhà thờ và một số khách sạn của người dân.
“Tôi lên án, với hết khả năng của mình, hành động này vốn đã gây ra rất nhiều cái chết và đau khổ”, Đức Hồng Y Ranjit phát biểu với Fides.
Đức Hồng Y Ranjit cũng kêu gọi mọi người dân hiến máu để giúp đỡ cho những người bị thương và cầu nguyện cho sự phục hồi nhanh chóng của họ. Quả thực hết sức đáng buồn, quá bi thảm và kinh hoàng. Vụ tấn công tàn khốc chủ yếu nhắm vào các Kitô hữu trong các Nhà thờ và những người khác trong các khách sạn.
“Chúng tôi rất buồn cho tất cả những ai yêu thích cuộc sống trong bạo lực này. Những lời cầu nguyện của chúng ta hãy dành cho mỗi người trong số họ”, Đức Hồng Y Ranjit nói.
Một trong những vụ nổ xảy ra tại Đền thờ Thánh Antôn, một nhà thờ Công giáo ở Kochchikade, Colombo, một địa điểm du lịch.
Một vụ nổ thứ hai xảy ra tại Nhà thờ Thánh Sebastian trong Thánh lễ Phục sinh, làm thiệt mạng hàng chục người. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy thi thể các nạn nhân nằm la liệt dưới nền nhà, cảnh máu me trên các hàng ghế trong nhà thờ và phần mái nhà đã bị phá hủy.
Ngay sau hai vụ nổ tại hai nhà thờ đầu tiên, cảnh sát xác nhận rằng nhà thờ Zion ở thị trấn bờ biển phía đông Batticaloa cũng đã bị tấn công, cùng với ba khách sạn cao cấp ở thủ đô – Cinnamon Grand, Shangri-La và Kingsbury.
Cuối buổi chiều, hai người thiệt mạng trong một vụ tấn công tại một khách sạn ở phía nam thủ đô Colombo và một kẻ đánh bom tự sát đã làm thiệt mạng ba sĩ quan cảnh sát khi họ đột kích một ngôi nhà ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố.
Đã có những lo ngại rằng các vụ tấn công có thể châm ngòi cho sự đổi mới của các vụ bạo lực cộng đồng, với việc cảnh sát báo cáo vào cuối hôm Chúa nhật rằng đã có một vụ đánh bom xăng vào một nhà thờ Hồi giáo ở phía tây bắc và các vụ tấn công cố ý gây hỏa hoạn nhằm vào hai cửa hàng thuộc sở hữu của người Hồi giáo ở phía tây.
Trong khi đó, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), Đức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon, Myanmar, đã gửi một lá thư thể hiện sự liên đới và chia buồn với Đức Hồng y Ranjith vào ngày 21 tháng 4 sau các vụ nổ bom liên tiếp vốn đã làm rung chuyển quốc đảo.
Phản ứng một cách nhanh chóng trước thảm kịch đang diễn ra trong các Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh, Đức Hồng y Bo đã viết, “Cho phép tôi bày tỏ sự đau buồn chân thành của mình trước thảm kịch này vốn đã gây thiệt hại cho cuộc sống của những con người vô tội vào đúng ngày mà cả thế giới chúng ta ăn mừng về chiến thắng của sự sống và lòng nhân từ trước sự chết và sự dữ”.
Vị Hồng Y người Myanmar đã bày tỏ sựu cổ võ huynh đệ của mình khi nói rằng, “Khi tôi đưa ra những lời cầu nguyện khiêm tốn của mình cho tất cả các nạn nhân của các vụ bạo lực vô nghĩa này, tôi cũng cầu nguyện cho những người chăm sóc và các nhân viên cứu trợ”.
“Chúng ta cần phải cầu xin lòng thương xót của Chúa Giêsu Phục sinh, Thái tử của Hy vọng và Hòa bình, củng cố tất cả những người có thành tâm thiện chí để giúp ổn định tình trạng sợ hãi và nghi ngờ đã xảy ra sau các vụ nổ”, Đức Hồng Y Bo cầu nguyện.
Người đứng đầu 19 Hội đồng Giám mục Châu Á đã kết luận bức thư của mình trong đó nhấn mạnh rằng, “Tôi cũng xin bày tỏ những lời cầu nguyện của các anh em Giám mục cũng như tất cả các tín hữu của tất cả các quốc gia thành viên của FABC”.
Trong những năm kể từ sau khi kết thúc cuộc nội chiến Sri Lanka vào năm 2009, đã có một số vụ bạo lực xay ra lẻ tẻ, với việc các thành viên của cộng đồng Phật giáo Sinhala chiếm đa số đã tấn công các nhà thờ Hồi giáo và tài sản thuộc sở hữu của người Hồi giáo. Điều đó đã dẫn đến tình trạng khẩn cấp được tuyên bố vào tháng 3 năm 2018.
Theo điều tra dân số gần đây nhất, Phật giáo Theravada là tôn giáo lớn nhất của Sri Lanka, chiếm khoảng 70,2% dân số. Đó là tôn giáo của đa số những người Sinhala của Sri Lanka. Người Ấn giáo và Hồi giáo chiếm lần lượt 12,6% và 9,7% dân số. Sri Lanka cũng là quê hương của khoảng 1,5 triệu Kitô hữu, theo điều tra dân số năm 2012, phần lớn trong số họ theo Công giáo La Mã.
Trong khi đó, chính phủ Sri Lanka đã áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc sau vụ nổ vốn cũng đã khiến cho 500 người khác bị thương. Lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ vào thứ Hai nhưng các trường học và các trường Đại học vẫn đóng cửa vào thứ Hai và thứ Ba.
Các binh sĩ được trang bị vũ khí tự động đứng bảo vệ bên ngoài các khách sạn lớn và Trung tâm Thương mại Thế giới trong khu thương mại.
Tin tức được đưa ra vài giờ sau khi được tiết lộ rằng một quả bom ứng biến được phát hiện tại sân bay chính ở thủ đô Colombo đã bị phá hủy.
Người dân Sri Lanka chiếm phần lớn trong số những người thiệt mạng hoặc bị thương, mặc dù các quan chức chính phủ cho biết 32 người nước ngoài cũng đã bị thiệt mạng trong các vụ nổ bao gồm các quốc gia Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Nhật Bản.
“Ngoài ra, trong khi 90 người nước ngoài được báo cáo mất tích, có 25 thi thể không xác định được cho là của những người nước ngoài nay”, theo Bộ Ngoại giao Sri Lanka.
Các vụ tấn công chủ yếu nhắm vào các khách sạn cao cấp ở thủ đô và các nhà thờ nơi mà các tín đồ đang tham dự các Thánh lễ Phục sinh.
Việc tiếp cận phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm Facebook và WhatsApp, cũng đã được giảm bớt để hạn chế “những thông tin sai lệch” hiện đang lan truyền trong nước.
Công đồng thiểu số Kitô giáo nhỏ bé của Sri Lanka – chỉ chiếm 6% trong tổng số 21 triệu dân – đã bị bạo lực nhắm đến trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ để lại hậu quả tàn bạo như vậy, Maline Fernando, một phụ nữ giáo dân Công giáo, phát biểu với Fides.
Hiện vẫn chưa có yêu cầu trách nhiệm tức thì nhưng hôm thứ Hai 22/4, cảnh sát cho biết đã có 24 người đã bị bắt giữ.
Thủ tướng Ranil Wickremeinghe cho biết “cho đến nay những cái tên bị tình nghi được đưa ra là người địa phương”, nhưng các nhà điều tra sẽ xem xét liệu những kẻ tấn công có bất kỳ “liên kết ở nước ngoài” nào không.
Cảnh sát đang điều tra xem liệu những kẻ đánh bom tự sát có liên quan đến tất cả các vụ nổ hay không.
Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, ông Ruwan Wijewardene, cho biết Cục Điều tra Hình sự của nước này hiện đang làm việc với cảnh sát và quân đội để điều tra các vụ tấn công.
“Chúng tôi tin rằng tất cả thủ phạm có liên quan đến vụ khủng bố đáng tiếc này sẽ bị bắt giữ càng sớm càng tốt”, ông Wijewardene nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng các nghi phạm đã được xác định.
Theo cảnh sát trưởng của Sri Lanka, ông Pujuth Jayasundara, đã đưa ra một cảnh báo tình báo cho các sĩ quan hàng đầu cách đây 10 ngày trước, cảnh báo rằng những kẻ đánh bom tự sát đã lên kế hoạch tấn công nhằm vào “các nhà thờ nổi tiếng”.
“Một cơ quan tình báo nước ngoài đã báo cáo rằng NTJ (National Thowheeth Jama’ath) đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công tự sát nhắm vào các nhà thờ nổi tiếng cũng như Cao ủy Ấn Độ tại Colombo”, cảnh báo cho biết. NTJ là một nhóm Hồi giáo cực đoan ở Sri Lanka mà vào năm ngoái có liên quan đến các vụ phá hoại các bức tượng Phật giáo.
Thủ tướng Ranil Wickremeinghe thừa nhận rằng “đã có những thông tin” về các vụ tấn công có thể xảy ra và một cuộc điều tra sẽ xem xét việc “tại sao các biện pháp phòng ngừa đầy đủ lại không được thực hiện”.
Bạo lực sắc tộc và tôn giáo đã khiến cho Sri Lanka trở nên điêu đứng trong nhiều thập kỷ, với cuộc xung đột kéo dài 37 năm với phiến quân Tamil sau đó là một cuộc nổi dậy trong những năm gần đây trong các cuộc đụng độ giữa các tín đồ Phật giáo chiếm đa số và các tín đồ Hồi giáo.
Trong khi đã có những vụ tấn công nhằm vào các Kitô hữu, thế nhưng cộng đồng của họ đã được bình an vô sự cho đến bây giờ.
Nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump và ĐTC Phanxicô trong số những người khác đã lên án các vụ tấn công tàn bạo này.
“Chúng tôi lên án những hành vi bạo lực này. Bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm các phát ngôn thù hận và thái độ phân biệt đối xử) đều không thể chấp nhận và không thể thương lượng! Chúng không có chỗ trong thế giới của chúng ta ngày nay. Các kẻ thủ phạm phải bị điều tra. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người duy trì hòa bình và sự hòa hợp hầu đảm bảo rằng những hành vi đó không được lặp lại ở bất cứ nơi đâu và đối với bất cứ một người nào. Trong suốt tuần lễ Phục sinh này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho sự chữa lành và đồng thời cầu nguyện cho việc công lý, sự thật, tình yêu và hòa bình có thể ngự trị trong mọi tâm trí của tất cả mọi người”, Jeevani Pereiera, một bạn trẻ Kitô giáo, phát biểu với Fides.
“Bạo lực theo hình thức này chưa từng được chứng kiến trước đây. Tất cả mọi người đều hiện đang trong trạng thái sợ hãi và kinh hoàng”, Jeevani Pereiera cho biết thêm.
Minh Tuệ (theo Fides)