Đức tân Hồng Y của Nam Sudan hy vọng chiếc mũ đỏ sẽ khởi động tiến trình hòa bình

Đức Tổng Giám mục Stephen Ameyu Martin Mulla  Địa phận Juba, Nam Sudan [Ảnh: AMECEA]

Đức Tổng Giám mục Stephen Ameyu Martin Mulla Địa phận Juba, Nam Sudan (Ảnh: AMECEA)

Tân Hồng y của Nam Sudan, người đã được nhận chiếc mũ đỏ từ Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 9, đã bày tỏ hy vọng rằng niềm vinh dự này sẽ giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình của đất nước, và đồng thời cho biết rằng ngài không có điều gì phải đáng ngại về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới bất chấp những căng thẳng về một số chủ đề thảo luận.

Trò chuyện với các nhà báo trong cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 9 trước Công nghị hôm thứ Bảy, Đức Hồng Y Stephen Ameyu Martin Mulla, người đã trở thành Tổng Giám mục Địa phận Juba từ năm 2020, cho biết ngài cảm thấy không xứng với sự bổ nhiệm của mình, điều đã “khiến chúng tôi được chú ý”.

“Nhưng tôi thực sự cảm ơn Đức Thánh Cha vì sáng kiến quan trọng của ngài trong việc gắn kết mọi người lại với nhau, những người từ những khu vực bị gạt ra bên lề xã hội trên thế giới, ngài muốn chúng ta đưa mọi người vào bên trong”, Đức Tổng Giám mục Mulla nói.

Đức Tổng Giám mục Mulla đã chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô đến Juba vào đầu tháng 2, trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, một chuyến viếng thăm chủ yếu nhằm thúc đẩy hòa bình ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá và lên án việc khai thác bóc lột tài nguyên thiên nhiên của Châu Phi.

Quốc gia non trẻ nhất thế giới, Nam Sudan, đã giành được độc lập vào tháng 7 năm 2011, sau một cuộc chiến kéo dài với quốc gia láng giềng Sudan.

Tuy nhiên, xung đột đã nổ ra ở Nam Sudan chỉ hai năm sau đó, vào tháng 12 năm 2013, giữa các phe phái khác nhau trong chính phủ, những người bị chia rẽ dọc theo các bộ lạc, đẩy đất nước mới vào cuộc nội chiến toàn diện.

Một nỗ lực ngừng bắn vào năm 2014 đã không ngăn được cuộc giao tranh, và tương tự như vậy, “Thỏa thuận hòa bình thỏa hiệp” năm 2015 cũng không thành công và giao tranh vẫn tiếp tục. Sau đó, một số nhóm đối lập khác xuất hiện, làm gia tăng bạo lực và đổ máu, do việc dễ dàng tiếp cận vũ khí đã làm gia tăng các cuộc tranh chấp địa phương.

Nghèo đói lan tràn do xung đột, với khoảng một triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cao ở các khu vực xung đột và hàng triệu trẻ em không được học hành.

Đức Tổng Giám mục Mulla nói với các nhà báo rằng ngài sẽ “nỗ lực làm việc không mệt mỏi để mang lại hòa bình cho Nam Sudan và cho các quốc gia láng giềng của chúng tôi”, đồng thời cũng đề cập đến những lo ngại liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10.

Khi được hỏi liệu ngài có lo ngại về một số chủ đề nhất định sẽ được thảo luận hay không, bao gồm việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, đời sống độc thân linh mục, và việc tiếp cận cộng đồng LGBTQ+, Đức Tổng Giám mục Mulla nói: “Tôi chẳng e ngại chút nào” vì Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn tiến trình này, và sẽ đảm bảo “thứ gì không tốt sẽ không len lỏi vào được bên trong”.

Dưới đây là bản ghi lại cuộc trò chuyện ngắn gọn của Đức Tổng Giám mục Mulla với các nhà báo:

Cuộcbổ nhiệm của Đức Cha có ý nghĩa gì đối với cá nhân ngài cũng như đối với Nam Sudan vào thời điểm này trong lịch sử của quốc gia này?

Đối với tôi, tôi thiết nghĩ cuộc bổ nhiệm này giúp chúng tôi được chú ý hơn. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Nam Sudan cũng khiến chúng tôi được chú ý. Tôi biết không dễ để được bổ nhiệm vào chức vụ này, với tư cách là một Hồng y, nhưng tôi luôn được kỳ vọng sẽ phải làm điều đó, tôi được kỳ vọng sẽ phục vụ dân Chúa, tôi đã phục vụ Giáo hội trước đây và tôi hy vọng rằng thông qua sứ vụ mới này, tôi sẽ phục vụ Giáo Hội một cách tốt hơn.

Điều tôi ghi nhớ là tôi không xứng đáng, và người dân của chúng tôi cũng không xứng đáng với chức vụ này, bởi vì chúng tôi là một đất nước mới ra đời, và để được vinh thăng vào Hồng Y Đoàn không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi thực sự cảm ơn Đức Thánh Cha vì sáng kiến quan trọng của ngài trong việc gắn kết mọi người lại với nhau, những người từ những khu vực bị gạt ra bên lề xã hội trên thế giới, ngài muốn chúng ta đưa mọi người vào bên trong. Tôi nghĩ rằng việc bổ nhiệm tôi làm Hồng y cũng giống như việc đưa mọi người, người dân của chúng tôi, từ bên lề đến với Giáo hội chính thống. Đó là cách tôi nhận định điều đó. Để chúng tôi có thể phục vụ Đức Thánh Cha, chúng ta có thể phụng sự Giáo hội, trong chức vụ Hồng y.

Tôi đã nói với người dân của mình rằng không phải một người được nuôi dưỡng để trở thành Hồng y, không phải Giám mục Stephen Mulla mới là Hồng y, tất cả chúng tôi ở Nam Sudan đều đã trở thành Hồng y, vì vậy chúng tôi cần phải cư xử tốt và chúng tôi cần phải tiến bộ tốt, vì vậy đó là một sáng kiến.

Đức Cha có nghĩ rằng việc bổ nhiệm ngài sẽ mang lại động lực mới cho tiến trình hòa bình?

Tôi hi vọng như thế. Tôi sẽ nỗ lực làm việc không mệt mỏi để mang lại hòa bình cho Nam Sudan và cho các quốc gia láng giềng của chúng tôi. Tôi đã làm việc ở đó cho các sáng kiến hòa bình địa phương, trong suốt thời gian làm Giám mục, tôi luôn nỗ lực làm việc để gắn kết mọi người lại với nhau. Tôi hy vọng rằng lần này, với chức vụ Hồng y, tôi sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để mang lại hòa bình cho người dân của chúng tôi, giữa người dân của chúng ta, đất nước chúng tôi và cả những người lân cận của chúng tôi nữa.

Thượng Hội đồng Giám mục có ý nghĩa gì đối với Đức Cha và đối với các quốc gia Châu Phi? Đức Cha có e ngại về một số chủ đề sẽ được thảo luận?

Tôi chẳng hề e ngại chút nào, bởi vì Thượng Hội đồng, nó có ý nghĩa gì? Một Thượng Hội đồng đã được xác định rồi, đó là để hiệp thông, để tham gia, và vì vậy, nếu tất cả chúng ta muốn tham gia một cách tốt hơn vào Giáo hội này, thì tôi không e ngại bất cứ điều gì, vì chúng ta nghĩ rằng Chúa Thánh Thần là Đấng hiện diện ở đó trong Giáo hội, giữa các nghị phụ của Thượng Hội đồng, và Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta sự hướng dẫn để điều gì không tốt sẽ không xâm nhập vào bên trong. Chúng ta hy vọng Chúa Thánh Thần sẽ thực sự thiết lập mối liên hệ đó. Thiên Chúa, Cha của chúng ta, không bỏ rơi Giáo hội của Người, đó là Giáo hội của Chúa Kitô.

Đây không phải là Thượng Hội đồng đầu tiên, có thể hàng ngàn Thượng Hội đồng đã được tổ chức, và Thượng Hội đồng này cũng sẽ đến rồi đi. Chúng ta đừng sợ một số điều sẽ được quyết định tại Thượng Hội đồng. Tôi không nghĩ vậy. Chúng ta hy vọng rằng Thượng Hội đồng sẽ thực sự làm phong phú tất cả chúng ta và tôi hy vọng rằng không ai sẽ tức giận về kết quả của Thượng Hội đồng.

Thượng Hội đồng có ý nghĩa gì đối với Giáo hội Nam Sudan?

Đối với chúng tôi ở Nam Sudan, tôi thiết nghĩ điều đó rất quan trọng. Mỗi lần Giáo hội muốn đổi mới mình đều phải thông qua Thượng Hội đồng. Thượng Hội đồng này đã được tranh luận ở cấp cơ sở tại các Giáo xứ, các khu vực mục vụ, cấp Giáo phận, và sau đó là ở cấp hội nghị. Chúng tôi đã làm điều đó và vì vậy chúng tôi đã đưa ra đề xuất của mình. Nó giống như việc cùng nhau phát triển. Tôi hy vọng rằng những đề xuất của chúng tôi cũng sẽ được đón nhận. Những điều Giáo hội địa phương của tôi đang bận tâm, tôi hy vọng nó cũng sẽ được chấp nhận. Tôi hi vọng như thế. Vì vậy, tôi hy vọng rằng Thượng Hội đồng sẽ mang lại một kết quả tích cực.

Đức Cha có đề xuất gì đối với Thượng Hội đồng?

Trừ khi bạn muốn tôi đưa ra một đề nghị cụ thể, nói chung tôi biết rằng có một thái độ tích cực đối với Thượng Hội đồng là điều tốt. Ở cấp địa phương, chúng tôi đã đề xuất những điều tích cực có thể giúp ích cho cuộc sống của chúng tôi ở Nam Sudan hoặc ở Châu Phi. Chúng tôi muốn cùng nhau phát triển; chúng tôi muốn di chuyển cùng nhau. Hãy nhớ rằng, Thượng Hội đồng này độc đáo hơn bởi vì nó không còn là một Thượng hội đồng chỉ dành cho các giám mục nữa, mà tôi thiết nghĩ, đó là một Thượng hội đồng dành cho tất cả chúng ta.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết