Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tham dự viên tham gia Hội nghị về Tình hữu nghị giữa các Dân tộc lần thứ 44 tiếp cận với những người khác như Chúa Giêsu và giúp họ gặp gỡ Thiên Chúa, đặc biệt là giữa những thời điểm thử thách.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích gia Hội nghị về Tình hữu nghị giữa các Dân tộc, thường được gọi là “Hội nghị Rimini”, trong một thông điệp được công bố hôm thứ Sáu và được ký bởi Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin.
Hàng năm kể từ năm 1980, Hội nghị về Tình hữu nghị giữa các Dân tộc đã diễn ra tại thị trấn biển Rimini phía bắc nước Ý vào cuối tháng 8. Chủ đề của năm nay là “Sự hiện hữu của con người là một tình bạn vô tận”.
Hội nghị Rimini là một sự kiện thường niên, được tổ chức bởi Phong trào Hiệp thông và Giải phóng, thu hút một số lượng lớn tín hữu, những người được tiếp đón bởi nhiều nhân vật cấp cao khác nhau thảo luận về các vấn đề quan trọng. Hội nghị cũng cung cấp nhiều gian hàng và hoạt động khác nhau cho các cá nhân, gia đình và trẻ em.
Giữa bối cảnh chiến tranh và sự chia rẽ
Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho sự kiện năm nay bắt đầu với sự thừa nhận nghiêm túc về các cuộc chiến tranh đang hoành hành trên thế giới.
Đức Thánh Cha thừa nhận rằng hội nghị Rimini được tổ chức vào thời điểm khi mà “chiến tranh và sự chia rẽ gieo rắc sự oán hận và sợ hãi trong lòng, và những người khác biệt thường bị coi như là những đối thủ”.
“Truyền thông toàn cầu và tỏa khắp khiến thái độ phổ biến này trở thành một não trạng, sự khác biệt xuất hiện như các triệu chứng của sự thù địch và một loại dịch bệnh của sự thù hằn nảy sinh”, Đức Thánh Cha nói.
Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nói, chủ đề của hội nghị Rimini có vẻ can đảm, “bởi vì nó rõ ràng đi ngược lại xu hướng, trong một thời điểm bị đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ, tạo ra sự cô đơn và nhiều hình thức của việc loại bỏ người khác”.
Không ai có thể được cứu một mình
“Không thể thoát khỏi hoàn cảnh” bằng sức riêng của mình, Đức Thánh Cha lưu ý.
“Nhân loại luôn trải qua điều này: không ai có thể được cứu một mình”.
Đó là lý do tại sao, vào một thời điểm chính xác trong lịch sử, Đức Thánh Cha bày tỏ, Thiên Chúa đã chủ động sai Con của Ngài, Đấng tự giới thiệu mình như một người bạn. “Thần Khí của Chúa Kitô Phục Sinh đã phá vỡ sự cô đơn bằng cách ban cho con người tình bạn của Ngài, như ân sủng thuần khiết”, Đức Thánh Cha nói.
Những người bạn trung thành phản ánh tình yêu của Thiên Chúa
Ngỏ lời với giới trẻ, Đức Thánh Cha ca ngợi giá trị của tình bạn đích thực, vốn mở rộng con tim.
“Những người bạn trung thành”, Đức Thánh Cha nói, “là sự phản ánh tình yêu của Thiên Chúa, sự an ủi của Ngài và sự hiện diện đong đầy yêu thương của Ngài”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng thái độ cởi mở với người khác như anh chị em là một trong những dấu ấn của Triều đại Giáo hoàng và Huấn quyền của ngài.
Đề cập đến Thông điệp Fratelli Tutti của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tình bạn xã hội, và ủng hộ nó như một giải pháp “ngay cả trong những tình huống kịch tính nhất – ngay cả khi đối mặt với chiến tranh – ‘khi nó chân chính […] trong một xã hội nó là một điều kiện khả dĩ cho sự cởi mở phổ quát đích thực'”.
Chúng ta không thể làm thinh khi những tiếng kêu thấu đến Thiên Chúa
Quy luật về tình bạn, thông điệp của Đức Thánh Cha tiếp tục, được Chúa Giêsu đặt ra khi Ngài nói rằng không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi “Các Kitô hữu và tất cả mọi người nam nữ có tinh thần thiện chí đừng bịt tai làm thinh trước tiếng kêu thấu đến Thiên Chúa từ thế giới này của chúng ta”.
“Những bài phát biểu thôi là chưa đủ, điều cần thiết là những cử chỉ cụ thể và những lựa chọn được chia sẻ nhằm xây dựng một nền văn hóa hòa bình nơi mỗi người chúng ta đang sống”, Đức Thánh Cha tiếp tục, đồng thời kêu gọi những nỗ lực được thực hiện ở mức độ tình bạn giữa những người khác nhau.
Cổ võ văn hóa gặp gỡ
Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng Hội nghị về Tình hữu nghị giữa các Dân tộc sẽ tiếp tục thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ, mở ra với tất cả mọi người và không ai bị loại trừ.
“Xin cho mỗi tham dự viên học được đôi chút để tiếp cận người khác theo cách của Chúa Giêsu, Đấng luôn dang tay ra, luôn tìm cách nâng đỡ, làm cho người ta được chữa lành, làm cho họ hạnh phúc, làm cho họ gặp gỡ Thiên Chúa”.
Bày tỏ mong muốn cuộc gặp gỡ thúc đẩy tình hữu nghị xã hội, Đức Thánh Cha ban Phép lành Tòa Thánh cho tất cả những ai tham gia Hội nghị Rimini.
Thiên Ân (theo Vatican News)