
ĐTC Phanxicô lắng nghe khi Cha Mathew Vattamattam, Bề trên Tổng quyền Dòng Thừa sai Claret, phát biểu trong buổi tiếp kiến với các thành viên của Hội Dòng tại Vatican, ngày 9 tháng 9 năm 2021. Ngồi bên phải là Đức Hồng y Aquilino Bocos Merino, nguyên Bề trên Tổng quyền của Dòng Thừa Sai Claret (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)
Tin Mừng không bao giờ được sử dụng như một phương tiện cho một chủ đích, không bao giờ được sử dụng như một ý thức hệ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các đại diện của Dòng Thừa Sai Claret.
Họ nên sử dụng Tin Mừng như một “cuốn sổ tay” – một “vademecum”, để cho bản thân mình được hướng dẫn từng giây từng phút bởi những lựa chọn của Tin Mừng và lòng khao khát nhiệt thành bước theo Chúa Giêsu” và noi gương Người trong cầu nguyện, lao động và kiên nhẫn chịu đựng, nỗ lực phấn đấu vì một mục đích duy nhất là làm sáng danh Thiên Chúa và sự cứu rỗi của các linh hồn, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đề cập đến các tác phẩm của Thánh Antôn Maria Claret, Đấng sáng lập Dòng Thừa Sai Claret vào thế kỷ 19.
Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra những lời nhận xét của mình trong buổi tiếp kiến tại Vatican hôm 9 tháng 9 với các Nhà truyền giáo Claret tham dự phiên họp toàn thể của họ tại thị trấn Nemi của Ý, cách Rome 19 dặm về phía nam. Trong phiên họp, khai mạc vào ngày 15 tháng 8, các đại biểu của Dòng Thừa Sai Claret đã bầu lại Cha Mathew Vattamattam làm Bề trên Tổng quyền thêm một nhiệm kỳ nữa. Đức Hồng Y Aquilino Bocos Merino, nguyên Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thừa Sai Claret, cũng đã tham dự buổi tiếp kiến.
Trong bài phát biểu chia sẻ với các Tu sĩ Dòng Thừa Sai Claret, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng họ không bao giờ được tách rời sứ mạng của mình khỏi việc suy ngẫm và ngày càng trở nên kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu.
Các Tu sĩ không được sợ “lãng phí thời gian” trong việc cầu nguyện và tôn thờ trong sự thinh lặng trước mặt Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Sự nhàm chán và những lịch trình bận rộn không bao giờ có thể cản trở việc bắt gặp ánh nhìn của Thiên Chúa.
Nhưng, họ cũng phải bước ra thế giới, đi đến những nơi chẳng ai muốn đến, những nơi cần ánh sáng Tin Mừng và kề vai sát cánh cùng với mọi người, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Sứ mạng của họ không bao giờ có thể được thực hiện “từ xa” bằng cách “nhìn ra cửa sổ, quan sát từ xa với sự tò mò”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chúng ta có thể nhìn thực tế từ một khung cửa sổ hoặc chúng ta có thể cam kết thay đổi nó” bằng cách biến đổi thế giới và nỗ lực dấn thân bảo vệ phẩm giá con người và tôn trọng các quyền cơ bản của con người.
Nếu các nhà truyền giáo không nhận thức được sự yếu đuối hoặc sự mỏng manh của họ và họ luôn nỗ lực trở nên bất khả chiến bại, giống như “Tarzan của người tông đồ”, thì sẽ không bao giờ có chuyện Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng của Người, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng nếu họ để mình “cháy” hết mình với tình yêu của Thiên Chúa và tin cậy phó thác vào Thiên Chúa là nguồn mạch của sự chắc chắn duy nhất của họ, họ sẽ trở nên những người có hy vọng và không có gì phải sợ hãi.
Điều mà họ nên sợ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đó là sự phát triển của “căn bệnh tâm thần phân liệt về tinh thần” – một hình thức duy linh trần tục, nơi họ chỉ cậy dựa vào sức mạnh của “những chú ngựa” và “cỗ xe ngựa” của họ trong một cuộc tìm kiếm đầy ám ảnh nhắm đến hạnh phúc và quyền lực.
Chúa Giêsu chính là Đấng hướng dẫn cuộc sống và lựa chọn truyền giáo của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đừng bao giờ lạm dụng hoặc sử dụng Tin Mừng như một công cụ, “giống như một ý thức hệ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, mà như một cuốn sổ tay mà qua đó các giá trị Tin Mừng sẽ soi đường chỉ lối.
Minh Tuệ (theo Crux)