
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tham dự viên tham gia cuộc gặp gỡ thường niên ‘Minerva Dialogues’ — một cuộc gặp gỡ của các nhà khoa học, kỹ sư, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, luật sư, triết gia, các nhà thần học Công giáo, các nhà đạo đức học và thành viên của Giáo triều La Mã để thảo luận về công nghệ kỹ thuật số — tại Vatican, thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo và học máy có thể mang lại lợi ích cho xã hội miễn là chúng tôn trọng phẩm giá con người.
“Giá trị nền tảng mà chúng ta phải thừa nhận và thúc đẩy là phẩm giá của con người”, Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến các tham dự viên tham gia cuộc gặp gỡ thường niên ‘Minerva Dialogues’ tại Vatican hôm thứ Hai ngày 27 tháng 3.
Được tổ chức bởi Bộ Văn hóa và Giáo dục của Vatican, Minerva Dialogues’ là cuộc gặp gỡ của các nhà khoa học, kỹ sư, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, luật sư, triết gia, các nhà thần học Công giáo, các nhà đạo đức học và thành viên của Giáo triều La Mã để thảo luận về công nghệ kỹ thuật số.
“Tôi khuyến khích anh chị em, trong các cuộc thảo luận của mình, hãy coi phẩm giá nội tại của mọi nam giới và phụ nữ là tiêu chí chính yếu trong việc đánh giá các công nghệ mới nổi”, Đức Phanxicô ngỏ lời với các tham dự viên. “Những điều này sẽ chứng minh là phù hợp lý luân lý ở mức độ mà chúng giúp tôn trọng phẩm giá đó và và gia tăng biểu hiện của nó ở mọi cấp độ của đời sống con người”.
Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây là chủ đề của một bức ảnh giống y như thật được tạo ra thông qua trí tuệ nhân tạo. Hình ảnh Đức Thánh Cha mặc áo khoác phao màu trắng đã lan truyền trên các trang mạng xã hội Reddit và Twitter vào cuối tuần qua, với nhiều người dường như nhầm ảnh giả với ảnh chụp thật.
Cả Đức Thánh Cha Phanxicô lẫn Vatican đều đã can thiệp vào chủ đề AI và các công nghệ hiện đại thông qua các bài phát biểu và hội nghị trong nhiều năm qua. Trong ý cầu nguyện hàng tháng cho tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện để người máy và trí tuệ nhân tạo sẽ luôn phục vụ con người.
Công nghệ đã mang lại lợi ích to lớn cho con người, đặc biệt là trong các lĩnh vực y học, kỹ thuật và truyền thông, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu hôm thứ Hai.
Khoa học và công nghệ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, có những lợi ích thiết thực và là bằng chứng về khả năng của con người “tham gia một cách có trách nhiệm vào hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa”.
“Từ quan điểm này”, Đức Thánh Cha nói, “Tôi tin chắc rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và máy học có khả năng đóng góp một cách tích cực cho tương lai của nhân loại; chúng ta không thể bác bỏ nó”.
“Đồng thời, tôi chắc chắn rằng tiềm năng này sẽ chỉ được hiện thực hóa nếu có sự cam kết liên tục và nhất quán từ phía những người phát triển các công nghệ này để hành động phù hợp với luân lý và có trách nhiệm”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài hoan nghênh quy định về trí tuệ nhân tạo để nó có thể đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng cho biết ngài yên tâm khi biết nhiều người làm việc trên các công nghệ mới đặt đạo đức, công ích và con người làm trung tâm.
Thay vào đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ngài lo ngại về bằng chứng cho thấy công nghệ kỹ thuật số đang làm gia tăng sự bất bình đẳng trên thế giới.
“Khái niệm về phẩm giá con người – và đây chính là trọng tâm – đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận và tôn trọng thực tế rằng giá trị nền tảng của một người không thể được đo lường chỉ bằng dữ liệu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Trong quá trình đưa ra quyết định về kinh tế và xã hội, chúng ta nên thận trọng trong việc ủy thác các phán quyết cho các thuật toán xử lý dữ liệu, thường được thu thập một cách lén lút, về đặc điểm và hành vi trước đó của một cá nhân”.
“Dữ liệu như vậy có thể bị ô nhiễm bởi những thành kiến và định kiến của xã hội”, Đức Thánh Cha nói. “Không nên lợi dụng hành vi trong quá khứ của một người để từ chối cơ hội thay đổi, phát triển và đóng góp cho xã hội của người đó. Chúng ta không thể để cho các thuật toán hạn chế hoặc quy định việc tôn trọng phẩm giá con người hoặc loại trừ lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự tha thứ và trên hết là hy vọng rằng mọi người đều có thể thay đổi”.
Minh Tuệ (theo CNA)