Đức Phanxicô: Tất cả các truyền thống tôn giáo phải chống lại 'cám dỗ của trào lưu chính thống cực đoan'

Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự buổi lễ kết thúc Cuộc họp Cầu nguyện cho Hòa bình do Cộng đồng Sant’Egidio tổ chức tại Đấu trường La Mã, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự buổi bế mạc Hội nghị Liên tôn Cầu nguyện cho Hòa bình do Cộng đồng Sant’Egidio tổ chức tại Đấu trường La Mã, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của các tôn giáo trên thế giới chống lại “sự cám dỗ đối với trào lưu chính thống cực đoan” vì lợi ích của hòa bình tại một hội nghị liên tôn được tổ chức hôm thứ Năm trước Đấu trường La Mã.

Hòa bình “triệu tập chúng ta phục vụ chân lý và tuyên bố điều gì là sai trái khi nó xấu xa, không sợ hãi hay giả cách, ngay cả và đặc biệt là khi nó được cam kết bởi những người tuyên bố tuân theo cùng một tín ngưỡng như chúng ta”, Đức Thánh Cha phát biểu hôm 7 tháng 10.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Vì hòa bình, trong mọi truyền thống tôn giáo, chúng ta hãy chống lại sự cám dỗ đối với trào lưu chính thống cực đoan và mọi khuynh hướng coi anh chị em như là kẻ thù”.

Phát biểu trên sân khấu cùng với các vị đại diện Hồi giáo, Do Thái, Phật giáo và Ấn Độ giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi hòa bình giữa bối cảnh của các cuộc xung đột hiện tại của thế giới.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Anh chị em thân mến, với tư cách là những tín hữu, chúng ta có trách nhiệm giúp xóa bỏ sự hận thù khỏi trái tim con người và đồng thời lên án mọi hình thức bạo lực. Chúng ta hãy thúc giục một cách rõ ràng rằng các loại vũ khí phải bị dẹp sang một bên và chi tiêu quân sự phải bị cắt giảm, để cung cấp cho các nhu cầu nhân đạo, và những công cụ của sự chết chóc phải được biến thành những công cụ của sự sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Giảm bớt vũ khí và tăng cường thực phẩm, bớt thói đạo đức giả và minh bạch hơn, cung cấp vắc xin một cách công bằng hơn, và giảm bớt tiếp thị vũ khí một cách bừa bãi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi lời cầu nguyện là nguồn sức mạnh “làm tiêu tan những trái tim tràn đầy sự thù hận”.

Giáo sĩ Ahmed el-Tayeb, Đại Imam của Đại học Hồi giáo al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, cũng đã có bài phát biểu.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Học giả Hồi giáo, người đã ký Văn kiện về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại mang tính bước ngoặt với Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2019, đã chỉ trích việc phân phối vắc xin COVID-19 không đồng đều trên khắp thế giới.

Giáo sĩ Ahmed el-Tayeb cho biết rằng “thế giới đã phải chịu một bước thụt lùi bất chấp những nỗ lực của các tổ chức tôn giáo, những người đại diện và các nhà lãnh đạo của họ, nhằm thúc đẩy một cách tiếp cận hợp tác và trao đổi hàng hóa, ưu tiên lợi ích công hơn lợi ích cá nhân”.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu tại buổi lễ bế mạc sự kiện được truyền trực tiếp với chủ đề “Các dân tộc đều là Huynh đệ, Tương lai của Trái đất. Đối thoại về tôn giáo và văn hóa”, sự kiện lần thứ 35 được Cộng đồng Sant’Egidio cổ võ theo “tinh thần Assisi ”, hội nghị liên tôn được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II triệu tập tại nơi sinh của Thánh Phanxicô vào năm 1986.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha nói: “Ngày nay, trong một xã hội toàn cầu hóa khiến cho sự đau khổ trở nên thứ gì đó mang tính giật gân, nhưng vẫn không có khả năng cảm thông với sự đau khổ, chúng ta cần phải ‘xây dựng lòng trắc ẩn’… Chúng ta cần lắng nghe người khác, biến những đau khổ của họ thành của chúng ta và nhìn vào khuôn mặt của họ”.

“Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận các cuộc chiến với sự thờ ơ để rồi ngồi đó theo dõi tin tức vào mỗi buổi tối, mà phải nỗ lực để nhìn họ qua con mắt của những người có liên quan”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại sự kiện này bao gồm Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople, lãnh đạo tinh thần của 300 triệu Kitô hữu Chính thống trên thế giới, Đức Thượng phụ Karekin II, lãnh đạo của Giáo hội Tông truyền Armenia, và Đức Giám mục Luther Heinrich Bedford-Strohm người Đức. Sự kiện bắt đầu bằng một buổi cầu nguyện với sự tham gia của các nhà lãnh Kitô giáo.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đại diện của các tôn giáo trên thế giới tại buổi lễ có Giáo sĩ Pinchas Goldschmidt, Giáo sĩ trưởng của Mátxcơva và Chủ tịch Hội đồng Giáo sĩ châu Âu, Shoten Minegishi, một nhà sư Phật giáo Thiền phái Soto đến từ Nhật Bản, Sayyed Abu al-Qasim al-Dibaji, thuộc Tổ chức Luật học Hồi giáo Pan-Islamic Thế giới, và Edith Bruck, một nhà văn Do Thái gốc Hungary và là nạn nhân sống sót sau thảm họa Holocaust.

Lakshmi Vyas, Chủ tịch Diễn đàn Ấn Độ giáo Châu Âu, và Jaswant Singh, đại diện của Sikh giáo, cũng tham dự sự kiện.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Với tư cách là đại diện của các truyền thống tôn giáo khác nhau, tất cả chúng ta được kêu gọi chống lại sự quyến rũ của quyền lực thế gian, trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói, sự trợ giúp cho những người đau khổ, những người bênh vực những người bị áp bức và nạn nhân của sự hận thù, những người bị người ta loại bỏ, nhưng quý giá trước mắt Đấng ngự trên trời”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng có một mối liên hệ giữa “ước mơ hòa bình” và sự cần thiết cần phải quan tâm chăm sóc công trình sáng tạo.

“Bằng cách nuôi dưỡng một cách tiếp cận chiêm nghiệm và không cướp bóc, các tôn giáo được kêu gọi lắng nghe những tiếng rên siết của Mẹ trái đất, vốn đã phải chịu đựng bạo lực”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha gợi ý rằng “chủ nghĩa cá nhân không kiềm chế và mong muốn tự cung tự cấp” đã tràn vào “lòng tham vô độ”.

“Trái đất mà chúng ta đang sống phải mang những vết sẹo của điều đó, trong khi bầu không khí chúng ta hít thở có nhiều độc tố nhưng lại thiếu tinh thần liên đới. Bằng cách đó, chúng ta đã trút bỏ sự ô nhiễm trong tâm hồn mình lên công trình sáng tạo”.

Tại sự kiện, Sabera Ahmadi, một phụ nữ trẻ mới đến từ Afghanistan, đã đọc lời kêu gọi hòa bình.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Đại dịch đã cho thấy nhân loại đang ở trên cùng một chiếc thuyền, bị ràng buộc bởi những mối dây liên kết sâu sắc. Tương lai không thuộc về những kẻ phung phí và bóc lột, không dành cho những kẻ sống vì bản thân và phớt lờ người khác”, Ahmadi nói.

“Tương lai thuộc về những phụ nữ và nam giới, những người sống tinh thần liên đới, và những người sống với nhau như là huynh đệ. Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng ta xây dựng lại gia đình nhân loại chung và tôn trọng Mẹ trái đất. Trước Đấu trường La Mã, biểu tượng của sự vĩ đại nhưng cũng đầy đau khổ, chúng ta hãy tái khẳng định với sức mạnh của đức tin rằng Danh của Thiên Chúa là Hòa bình”.

Cũng phát biểu tại sự kiện này là bà Angela Merkel, người sắp mãn nhiệm Thủ tướng Đức sau cuộc bầu cử liên bang vào ngày 26 tháng 9. Bà đã có cuộc hội kiến riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô vào sáng ngày 7 tháng 10.

Nữ Thủ tướng Đức 67 tuổi, người đã lãnh đạo quốc gia đông dân nhất của Liên minh châu Âu kể từ năm 2005, là vị khách thường xuyên đến Vatican kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô đắc cử Giáo hoàng vào năm 2013.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả người con gái này của vị Mục sư Lutheran là “một trong những nhân vật vĩ đại của nền chính trị thế giới” trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước. Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Merkel trong những cuộc tiếp kiến riêng thường xuyên hơn bất kỳ vị nguyên thủ quốc gia nào khác.

Giáo hoàng Francis chào Angela Merkel, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Đức, tại Vatican, ngày 7 tháng 10 năm 2021. Vatican Media.

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt tay bà Angela Merkel, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Đức, tại Vatican, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hai nhà lãnh đạo đã trò chuyện riêng trong khoảng 45 phút trước khi trao tặng nhau những món quà. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tặng bà Merkel một bức ảnh nhỏ bằng đồng về Cửa Thánh ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô cùng với các bản sao các tác phẩm của ngài. Bà Merkel đã tặng Đức Thánh Cha ba cuốn sách về Kinh Thánh và một cuốn về Michelangelo.

Trong chuyến viếng thăm được xem như là cuộc chia tay của bà với tư cách là Thủ tướng Đức, bà Merkel cũng đã gặp gỡ Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và “Bộ trưởng Ngoại giao”, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher.

Văn phòng Báo chí của Tòa Thánh cho biết “trong các cuộc thảo luận thân mật, sự đánh giá cao đã được bày tỏ đối với mối quan hệ song phương tốt đẹp hiện có và sự hợp tác hiệu quả giữa Tòa Thánh và Đức”.

Văn phòng Báo chí cũng cho biết thêm: “Các bên sau đó đã chuyển sự chú ý của họ đến các vấn đề cùng quan tâm trên phạm vi quốc tế và khu vực, đồng thuận về tính chất thích hợp của việc tái khởi động sự hợp tác để giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng đang diễn ra, đặc biệt đề cập đến hậu quả của tình trạng khẩn cấp về y tế và vấn đề di cư”.

Trong bài diễn văn bên ngoài Đấu trường La Mã, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Vâng, chúng ta hãy mơ về các tôn giáo và các dân tộc như là anh chị em với nhau! Các tôn giáo giúp các dân tộc trở nên anh chị em với nhau cùng chung sống trong hòa bình, trở nên những người quản lý hài hòa đối với công trình sáng tạo, ngôi nhà chung của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết