Đức Phanxicô: ‘Sự phân định giúp chúng ta tìm thấy những viên ngọc quý giữa đống rác rưởi’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các Kitô hữu học cách tìm kiếm và nhận ra những điều quý giá trong cuộc sống, bao gồm cả mối tương quan với Chúa Kitô và những người khác.

“Mỗi ngày, ở nhà, trên đường phố, nơi làm việc, vào những ngày nghỉ, chúng ta đều có khả năng nhận ra những điều tốt đẹp. Và điều quan trọng là phải biết cách tìm ra những điều quan trọng: rèn luyện bản thân để nhận ra những viên ngọc quý trong cuộc sống và phân định chúng với những thứ rác rưởi”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hàng tuần hôm Chúa nhật, ngày 30 tháng 7.

“Chúng ta đừng lãng phí thời gian và tự do vào những chuyện vặt vãnh, những trò tiêu khiển khiến chúng ta trống rỗng bên trong, trong khi cuộc sống mang lại cho chúng ta mỗi ngày viên ngọc quý của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với người khác!”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Chính quyền Vatican cho biết ước tính có khoảng 11.000 người đã tham dự bài phát biểu chia sẻ và đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 30 tháng 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Vào một buổi trưa nắng nóng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về dụ ngôn của Chúa Giêsu về người thương gia tìm thấy “một viên ngọc quý”. Đức Thánh Cha đã tập trung vào các hành động tìm kiếm, tìm thấy và mua lấy viên ngọc của người thương gia và việc những hành động đó có thể dạy cho chúng ta điều gì đó ngày nay.

Bài học đầu tiên là người thương gia đó là người “dám nghĩ dám làm”, Đức Thánh Cha nói. Ông ta không tự mãn hay hài lòng với sự tầm thường mà đi tìm những viên ngọc quý.

“Đây là một lời mời gọi chúng ta đừng khép kín mình trong thói quen”, Đức Thánh Cha nói, nhưng hãy “làm sống lại lòng khao khát, để lòng khao khát tìm kiếm, tiếp tục không bị dập tắt; để nuôi dưỡng những ước mơ tốt đẹp, để tìm kiếm sự mới mẻ của Thiên Chúa”.

Người thương gia cũng biết cách nhận ra một viên ngọc quý có giá trị lớn khi ông ta nhìn thấy một viên ngọc đẹp, Đức Thánh Cha nói, đồng thời lưu ý rằng điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng.

“Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ về những khu chợ phương Đông hấp dẫn, nơi những quầy hàng chất đầy hàng hóa chen chúc dọc theo những bức tường của những con phố chật kín người; hoặc một số quầy hàng mà người ta thấy ở nhiều thành phố, đầy sách và nhiều vật dụng khác nhau”, Đức Thánh Cha nói. “Đôi khi ở những khu chợ này, nếu dừng lại nhìn kỹ, người ta có thể phát hiện ra kho báu: những thứ quý giá, những tập sách quý hiếm, lẫn lộn với mọi thứ khác, thoạt nhìn không nhận ra”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết người thương gia biết cách phân định viên ngọc quý có giá trị với phần còn lại và sau đó ông ta mua nó.

“Nhận ra giá trị to lớn của viên ngọc quý, người thương gia đã bán tất cả mọi thứ, ông ấy đã từ bỏ tất cả của cải của mình chỉ để có được nó. Ông ta thay đổi hoàn toàn mọi thứ hàng tồn kho của mình; không còn gì khác ngoài viên ngọc quý đó: Đó là của cải duy nhất, ý nghĩa của hiện tại và tương lai của ông ấy”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Đây cũng là một lời mời gọi dành cho chúng ta. Nhưng viên ngọc này là gì mà người ta có thể từ bỏ mọi thứ?”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Viên ngọc quý chính là Chúa Giêsu: Ngài là viên ngọc quý giá của cuộc sống, được tìm kiếm, được tìm thấy và trở thành sở hữu của một người. Thật đáng để đầu tư mọi thứ vào Ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề xuất một số câu hỏi cho việc suy tư cá nhân dựa trên dụ ngôn này.

“Tìm kiếm: Tôi có đang tìm kiếm trong cuộc sống của mình không? Tôi có cảm thấy ổn, cảm thấy đã hoàn thành, tôi hài lòng hay tôi có thực hiện ước muốn của mình về điều tốt đẹp? Có phải về mặt thiêng liêng tôi không làm việc nữa không?”, Đức Thánh Cha nói.

“Tìm thấy”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Tôi có thực hành phân định điều gì là tốt đẹp và đến từ Thiên Chúa, biết cách từ bỏ những gì khiến tôi có ít hoặc không có gì không? Cuối cùng là mua: Tôi có biết hiến mình cho Chúa Giêsu không? Ngài có ở vị trí đầu tiên đối với tôi không, Ngài có phải là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi không?”.

“Xin Mẹ Maria giúp chúng ta tìm kiếm, gặp gỡ và đón nhận Chúa Giêsu bằng tất cả bản thân mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết