Đức Phanxicô nói với các Giám mục Chính thống giáo ở Síp: ‘Chúng ta hãy hướng đến sự hiệp nhất trọn vẹn’

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước các giám mục Chính thống giáo tại Nhà thờ Chính thống giáo ở Nicosia, Síp, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước các Giám mục Chính thống giáo tại Nhà thờ Chính thống giáo ở Nicosia, Síp, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong cuộc gặp với các Giám mục Chính thống giáo tại Síp hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ mong muốn rằng Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống sẽ tiếp tục hành trình hướng tới sự thống nhất hoàn toàn.

Cuộc gặp gỡ được truyền trực tiếp với các thành viên của Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo đã diễn ra vào ngày thứ hai trong chuyến Tông du từ ngày 2-6 tháng 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô tới các quốc đảo Síp và Hy Lạp ở Địa Trung Hải.

Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Giáo hội Cyprus, một Giáo hội Chính thống giáo Đông phương độc lập.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Niềm vinh dự khi được hiện diện ở đây nhắc nhở tôi rằng chúng ta có một nguồn gốc Tông đồ chung: Thánh Phao-lô đã băng qua Síp và tiếp tục đến Rôma”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ vào ngày 3 tháng 12. “Vì vậy, chúng ta là những người thừa kế cùng một lòng nhiệt thành tông đồ, và con đường duy nhất nối kết chúng ta, đó là Tin Mừng. Tôi muốn chứng kiến việc chúng ta tiến bước trên cùng một con đường, tìm kiếm tình huynh đệ và sự hiệp nhất trọn vẹn hơn bao giờ hết”.

Cuộc gặp gỡ với các Giám mục Chính thống giáo diễn ra sau cuộc gặp gỡ riêng giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Chrysostomos II, Tổng giám mục Chính thống giáo của Síp, tại Tòa Thượng Phụ vào sáng sớm hôm thứ Sáu.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài rất xúc động bởi cách thức Đức Thượng phụ Chrysostomos II, đã nói về Giáo hội như một người mẹ.

cq5dam.web.800.800 (2)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thượng phụ Chrysostomos II, đại diện cho Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Síp tại tang lễ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Thánh lễ khai mạc Triều đại Giáo hoàng của Đức Benedict XVI. Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI và Đức Thượng phụ Chrysostomos II đã gặp gỡ nhau hai lần nữa tại Vatican và trong chuyến viếng thăm của ngài đến Síp vào năm 2010 – chuyến Tông đầu tiên của một vị Giáo hoàng tới hòn đảo này.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn các Giám mục vì đã tham gia tích cực vào Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo.

Đức Thánh Cha đã suy tư về mẫu gương của Thánh Ba-na-ba, một Tông đồ đến từ Síp và đã giúp Thánh Phao-lô truyền bá Phúc Âm giữa những người ngoại giáo.

cq5dam.web.800.800 (3)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Ba-na-ba, con trai của sự an ủi, khuyên nhủ chúng ta, những người anh em của Ngài, hãy thực hiện cùng một sứ mạng đó là đem Tin Mừng đến cho nhân loại; Ngài yêu cầu chúng ta nhận ra rằng thông điệp Tin Mừng không thể chỉ dựa trên những lời khuyến khích chung chung, hãy việc khắc sâu các giới luật và quy tắc phải tuân theo, như thường lệ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đúng hơn, nó phải đi theo con đường của sự gặp gỡ cá nhân, chú ý đến những vấn của mọi người, đến những nhu cầu hiện sinh của họ”.

“Bởi vì Tin Mừng không được truyền lại bằng cách truyền thông, nhưng bằng sự hiệp thông”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh. “Đó là điều mà những người Công giáo chúng ta muốn trải nghiệm trong vài năm tới, khi chúng ta tái khám phá chiều kích đồng nghị, điều cần thiết để trở nên một Giáo hội”.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Qua điều này, chúng tôi cảm thấy cần phải sát cánh cùng với các huynh đệ hơn nữa, những người anh em thân mến, những người mà thông qua kinh nghiệm của các huynh đệ về tính đồng nghị, có thể thực sự giúp chúng tôi”, ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo tại Nhà thờ Thánh Gioan Tông đồ, Nhà thờ Chính Tòa Chính thống giáo của Giáo hội Síp ở Nicosia, thủ đô bị chia cắt của đất nước. Ngôi Thánh đường này được xây dựng vào thế kỷ 14 và bên trong có các bức bích họa mô tả những câu chuyện trong Kinh Thánh.

“Tôi chân thành hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn, để hiểu nhau hơn, xóa bỏ những định kiến và lắng nghe một cách khoan dung với những kinh nghiệm đức tin tương ứng của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói trong bài phát biểu của mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói về tầm quan trọng của việc gìn giữ những điều thiêng liêng, nhưng không “tuyệt đối hóa” một số phong tục và thói quen “không đòi hỏi sự thống nhất và đồng thuận về phía tất cả mọi người”.

“Chúng ta đừng trở nên tê liệt vì sợ hãi trước sự cởi mở hoặc những cử chỉ táo bạo, hoặc nhượng bộ khi nói về‘ những khác biệt không thể hòa giải ’mà trên thực tế không liên quan gì đến Tin Mừng. Chúng ta không cho phép ‘truyền thống’ ở số nhiều và có chữ ‘t’ nhỏ chiếm ưu thế so với ‘Truyền thống’ ở số ít và có chữ ‘T’ được viết hoa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Truyền thống đó mời gọi chúng ta noi gương Thánh Ba-na-ba và bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ, dù tốt đến đâu, có thể làm tổn hại đến sự hiệp thông trọn vẹn, tính ưu việt của lòng bác ái và sự cần thiết đối với tinh thần hiệp nhất”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Thánh Ba-na-ba đã đặt tất cả những gì Ngài có dưới chân các Tông đồ, và “chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi nhận ra rằng chúng ta là chi thể của cùng một thân thể và cúi mình, ngay cả dưới chân của anh chị em của chúng ta”.

Đức Thánh Cha lưu ý đến sự chia rẽ sâu sắc đang tồn tại giữa Giáo hội Chính thống và Công giáo, nhưng đồng thời cũng cho biết rằng “Chúa Thánh Thần mong muốn rằng với sự khiêm tốn và tôn trọng, chúng ta một lần nữa tiến đến gần nhau hơn”.

“Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta đừng cam chịu những chia rẽ trong quá khứ và cùng nhau vun đắp cánh đồng của vương quốc với sự nhẫn nại, kiên trì và những cử chỉ cụ thể”, Đức Thánh Cha nói. “Vì nếu chúng ta gạt bỏ những khái niệm trừu tượng và hợp tác với nhau, chẳng hạn trong các công việc bác ái, giáo dục và thăng tiến phẩm giá con người, chúng ta sẽ cùng nhau tái khám phá tình huynh đệ của chúng ta, và sự hiệp thông sẽ tự lớn lên, để ngợi khen Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Nhà thờ Panagia Chrysopolitissa của Síp, “Đức Mẹ Thành phố Vàng”, là một ví dụ cụ thể về tình huynh đệ, vì nó là nơi thờ phượng dành cho tất cả mọi tín hữu Kitô giáo trong nước.

“Đó là dấu chỉ của sự hiệp thông trong đức tin và sự sống dưới ánh nhìn của Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Đấng quy tụ mọi con cái của mình lại với nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Mỗi người sẽ duy trì phong tục và bản sắc riêng của mình, nhưng theo thời gian, những nỗ lực chung của chúng ta sẽ gia tăng sự hòa hợp và đơm hoa kết trái”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Cũng giống như những vùng đất Địa Trung Hải xinh đẹp này được tô điểm bởi sức lao động kiên nhẫn và tôn trọng của con người, với sự trợ giúp của Thiên Chúa và sự kiên trì khiêm tốn, chúng ta cũng có thể vun trồng sự hiệp thông tông đồ của mình”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã hạ cánh vào ngày 2 tháng 12 tại Síp khi bắt đầu chuyến Tông du kéo dài 5 ngày cũng sẽ đưa ngài đến Athens, Hy Lạp và đảo Lesbos. Chuyến viếng thăm dự kiến sẽ làm nổi bật hoàn cảnh của những người di cư, vì cả hai quốc gia đều là điểm dừng chân quan trọng của những người tìm cách vào châu Âu, chủ yếu đến từ Trung Đông và châu Phi.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Cộng hòa Síp chủ yếu là Chính thống giáo có dân số 1,2 triệu người, trong đó chỉ có 10.000 người theo Công giáo.

Hòn đảo này bị chia cắt bởi một vùng đệm của Liên Hợp Quốc, với quốc gia phía Bắc Síp trên thực tế nằm ở phía đông bắc của hòn đảo. Lãnh thổ chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni chỉ được công nhận bởi quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã xâm lược Síp vào năm 1974, và được tất cả các quốc gia khác coi là một phần của Cộng hòa Síp.

Síp và Hy Lạp có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Kitô giáo sơ khai, bởi vì các Thánh Phao-lô và Thánh Ba-na-ba Tông đồ đã đến các quốc gia Địa Trung Hải để rao giảng Tin Mừng. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại rằng Thánh Phao-lô đã dừng chân tại Síp và làm cho Sergius Paulus, Thống đốc của đế quốc La Mã cai trị trên hòn đảo, trở lại Kitô giáo. Thánh Phao-lô cũng đã được biết đến với việc rao giảng trên các đường phố của Athens.

“Các huynh đệ thân mến, tôi muốn đảm bảo với các huynh đệ về lời cầu nguyện và sự gần gũi của tôi, cũng như của Giáo hội Công giáo, trong những vấn đề rắc rối nhất đang bủa vây các huynh đệ và với những hy vọng tốt nhất và táo bạo nhất sẽ thúc đẩy các huynh đệ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các Giám mục Chính thống giáo. “Những nỗi buồn và niềm vui của các huynh đệ cũng là của chúng tôi; chúng tôi cảm nhận tất cả những điều đó như của chính chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cảm thấy rất cần những lời cầu nguyện của các huynh đệ”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết