
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: truyền thông Vatican)
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh về tầm quan trọng của việc tiếp cận sự tái lâm của Chúa Kitô với “niềm vui” và “sự kinh ngạc”, đồng thời lưu ý rằng Hang đá Giáng sinh đầu tiên do Thánh Phanxicô Assisi thiết lập cung cấp một ví dụ quan trọng cho các tín hữu người Công giáo ngày nay.
Đức Thánh Cha mở đầu bằng cách lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 800 năm Hang đá Giáng Sinh sống động đầu tiên do Thánh Phanxicô thiết lập tại thị trấn Greccio miền trung nước Ý.
“Thánh Phanxicô không mong muốn tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ”, Đức Thánh Cha nói, “nhưng qua khung cảnh Hang đá Giáng sinh nhằm khơi dậy sự kinh ngạc trước sự khiêm nhường tột cùng của Thiên Chúa, trước những khó khăn mà Ngài phải chịu đựng, vì tình yêu chúng ta, trong hang đá nghèo khổ ở Bethlehem”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bản chất của Mùa Giáng sinh không thể bị biến thành một khoảnh khắc lịch sử đơn thuần hay được coi là “một điều đẹp đẽ”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Chúng ta cần thái độ kinh ngạc này”.
“Nếu tôi, khi đối diện với các mầu nhiệm, không cảm thấy kinh ngạc như vậy, thì quả đức tin của tôi chỉ là một sự hời hợt”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha cũng suy tư phản ánh rằng Hang đá Giáng sinh của Thánh Phanxicô được hình thành bởi tinh thần “tiết độ” và theo cách này, nó có thể được coi là sự từ khước chủ nghĩa tiêu dùng tràn lan vốn đã định hình mùa Giáng sinh đối với nhiều gia đình.
“Nguy cơ đánh mất những gì quan trọng trong cuộc sống là rất lớn và nghịch lý là nó gia tăng vào dịp Lễ Giáng sinh – não trạng về Lễ Giáng sinh bị thay đổi – đắm chìm trong chủ nghĩa tiêu dùng vốn làm xói mòn ý nghĩa của dịp đại lễ này. Chủ nghĩa tiêu thụ vào dịp Lễ Giáng Sinh”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng việc tặng quà là điều “tốt” nhưng đồng thời khuyên nhủ rằng đừng “điên cuồng đi mua sắm để thu hút sự chú ý ở nơi khác… không có sự tiết độ đó của Lễ Giáng sinh”.
“Chúng ta hãy nhìn vào máng cỏ: để kính sợ trước máng cỏ. Đôi khi không có không gian nội tâm cho sự kinh ngạc mà chỉ để tổ chức các bữa tiệc, để vui thú với những bữa tiệc”.

Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về Hnag đá Chúa Giáng Sinh tại Dại thính đường Phaolô VI tại Vatican trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Vatican)
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Hang đá Giáng sinh được dụng lên để đưa chúng ta quay trở lại với điều quan trọng: với Thiên Chúa, Đấng đến cư ngụ giữa chúng ta”. Điều đó “giúp chúng ta nhận thức được những gì quan trọng và cả những mối tương quan xã hội của Chúa Giêsu vào thời điểm đó, gia đình, Thánh Giuse và Mẹ Maria, và những người thân yêu, các mục đồng”, Đức Thánh Cha nói.
“Con người trước mọi thứ. Và chúng ta thường đặt mọi thứ lên trước con người. Điều này không đúng đắn”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Đức Thánh Cha kết thúc suy tư trước về Lễ Giáng Sinh này bằng cách lưu ý rằng ngoài cảm giác “kinh ngạc” mà Lễ Giáng Sinh mang lại, nó còn mang lại cảm giác vui mừng.
Đặt câu hỏi “niềm vui Giáng sinh này đến từ đâu?” Đức Thánh Cha trả lời: “Chắc chắn không phải vì việc mang quà về nhà hay trải qua những hoạt động mừng lễ xa hoa”.
“Không, đó là niềm vui trào dâng từ trái tim khi người ta chạm vào sự gần gũi của Chúa Giêsu, sự dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng không bỏ mặc chúng ta nhưng an ủi chúng ta”.
“Gần gũi, dịu dàng và cảm thông – đó là ba thái độ của Thiên Chúa”.
Vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặp lại điệp khúc của mình rằng chiến tranh luôn là “một sự thất bại”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “chỉ những nhà sản xuất vũ khí mới kiếm lợi từ đó”.
“Và hãy nghĩ về những đứa trẻ trong chiến tranh, những điều chúng nhìn thấy. Chúng ta hãy đến hang đá và cầu xin Chúa Giêsu ban hòa bình. Ngài là Hoàng tử hòa bình,” Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục.
Đức Thánh Cha kết thúc buổi tiếp kiến chung bằng cách kêu gọi tưởng nhớ đến các nạn nhân của trận động đất mạnh 6,2 độ richter tấn công vùng tây bắc Cam Túc và Thanh Hải ở Trung Quốc hôm thứ Hai, khiến khoảng 131 người thiệt mạng.
“Tôi gần gũi với sự thương cảm và lời cầu nguyện cho những người đang đau khổ. Tôi khuyến khích các dịch vụ cứu hộ và tôi cầu xin phép lành của Đấng Toàn Năng xuống trên mọi người, mang lại sự an ủi và giảm bớt sự đau khổ”, Đức Thánh Cha nói.
Minh Tuệ (theo CNA)