Đức Phanxicô: ‘Người ta tìm thấy Chúa Giêsu nơi cộng đoàn Giáo hội Công giáo’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ kinh Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, ngày 16 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ kinh Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, ngày 16 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Bất chấp những thất bại và bất toàn của nó, trong cộng đoàn của Giáo hội là nơi người ta tìm thấy Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót.

Suy tư về sự hoài nghi ban đầu của Thánh Tôma Tông đồ về sự Phục sinh của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi: “Chúng ta tìm Đấng Phục Sinh ở đâu? Trong một sự kiện đặc biệt nào đó, trong một biểu hiện tôn giáo ngoạn mục hay đáng kinh ngạc nào đó, chỉ ở mức độ xúc cảm hay giật gân? Hay đúng hơn là trong cộng đoàn, trong Giáo hội, chấp nhận thách thức ở lại đó, cho dù nó không hoàn hảo?”.

“Không có cộng đoàn”, ngài nhấn mạnh, “thật khó để tìm thấy Chúa Giêsu”.

Đức Thánh Cha đã nói về sự hoài nghi và Giáo hội trước khoảng 20.000 người tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 16 tháng 4. Vào các Chúa nhật trong Mùa Phục sinh, thay cho Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, một bài tụng ca bằng tiếng Latinh tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria.

Ước tính có khoảng 20.000 người đã tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để nghe chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Ước tính có khoảng 20.000 người đã tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để nghe chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong thông điệp ngắn trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích việc lời mời gọi chạm vào những vết thương của Chúa Giêsu không chỉ dành cho “vị Tông đồ hoài nghi” mà còn cho cả chúng ta nữa.

“Trên thực tế, Tôma không phải là người duy nhất chiến đấu để tin. Trên thực tế, Tôma phần nào cũng đại diện cho tất cả chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Chúa Giêsu đã chọn hiện ra với Thánh Tôma khi ngài đang ở cùng với cộng đoàn các môn đệ khác trong Phòng Tiệc Ly, chứ không phải khi ngài ở một mình.

“Tôma muốn một dấu chỉ đặc biệt – chạm vào những vết thương của Người. Chúa Giêsu chỉ cho Tôma thấy những vết thương đó, nhưng theo một cách thức bình thường, đến trước mặt mọi người, trong cộng đoàn, chứ không phải bên ngoài”, Đức Thánh Cha nói.

“Bất chấp tất cả những hạn chế và thất bại, vốn cũng là những hạn chế và thất bại của chúng ta, Mẹ Giáo hội của chúng ta chính là Thân Mình của Chúa Kitô”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Và chính ở đó, nơi Thân Mình của Chúa Kitô, bây giờ và mãi mãi, những dấu chỉ vĩ đại nhất về tình yêu thương của Người có thể được ghi khắc”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên trong Phòng Tiệc ly sau khi Người chết và sống lại, Tôma không hiện diện ở đó.

“Trong khi những người khác đóng cửa ở yên trong Phòng Tiệc Ly vì sợ hãi, thì Tôma lại đi ra ngoài, có nguy cơ bị ai đó nhận ra, bị tố cáo và bị bắt giữ”.

Chúng ta có thể nghĩ rằng Tôma, nhờ lòng can đảm, thậm chí còn xứng đáng hơn nữa khi được Chúa Phục Sinh hiện ra với chính ông, Đức Thánh Cha nói.

Các nhóm cầm ảnh Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và ảnh Lòng Chúa Thương Xót tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 16 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các nhóm cầm ảnh Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và ảnh Lòng Chúa Thương Xót tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Chúa nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Thay vào đó, chính vì đi ra ngoài nên Tôma không có ở đó khi Chúa Giêsu hiện ra lần đầu tiên với các môn đệ vào buổi chiều Phục Sinh”, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích, “do đó ông đã đánh mất cơ hội đó. Tôma đã rời xa cộng đoàn. Làm thế nào ông có thể giành lại cơ hội đó? Chỉ bằng cách quay trở lại với những người khác, trở về với gia đình mà ông đã bỏ lại phía sau, sợ hãi và buồn bã”.

Khi Tôma trở lại, ông cố gắng tin những gì các môn đệ khác nói với ông. Tôma muốn tận mắt nhìn thấy những vết thương của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha kể lại.

“Và”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, “Chúa Giêsu đã chiều lòng Tôma: 8 ngày sau, Người lại hiện ra giữa các môn đệ và cho họ thấy những vết thương nơi tay, chân và cạnh sườn của Người, những vết thương này là bằng chứng về tình yêu của Người, đó là những kênh luôn rộng mở của Lòng thương xót của Người”.

Đức Thánh Cha nói việc Chúa Kitô Phục Sinh chọn hiện ra với các môn đệ với tư cách là một cộng đoàn là một thông điệp cũng có liên quan đến chúng ta ngày hôm nay.

“Như thể Chúa Giêsu nói với Tôma: nếu con muốn gặp Thầy, đừng tìm kiếm đâu xa, hãy ở lại trong cộng đoàn, cùng với những người khác. Đừng bỏ đi, hãy cầu nguyện cùng với họ, cùng bẻ bánh với họ”, ngài nói. “Và Chúa Giêsu cũng nói điều này với chúng ta”.

“Đó là nơi các con sẽ tìm thấy Ta; đó là nơi Ta sẽ chỉ cho các con những dấu chỉ của những vết thương đã hằn trên thân mình Ta: dấu chỉ của tình yêu chiến thắng sự hận thù, của sự tha thứ đã hóa giải ý muốn trả thù, dấu chỉ của sự sống chiến thắng sự chết”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

“Chính ở đó, trong cộng đoàn, các con sẽ khám phá dung mạo của Ta, khi các con chia sẻ những khoảnh khắc của sự hoài nghi và sợ hãi với anh chị em của mình, thậm chí còn bám chặt lấy họ hơn nữa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo hãy tự vấn xem nhân danh những vết thương của Chúa Giêsu, họ có sẵn sàng mở rộng vòng tay với người khác, đặc biệt là những người bị tổn thương, để không ai bị loại trừ khỏi Lòng thương xót của Thiên Chúa hay không.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, giúp chúng ta yêu mến Giáo hội và biến Giáo hội trở thành ngôi nhà chào đón tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết