Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Phụng Vụ theo nghi lễ Byzantine của Thánh John Chrysostom tại Quảng trường Mestská športová hala ở Prešov, Slovakia, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Paul Haring / CNS)
Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Thập giá không phải là một lá cờ để vung vẩy cũng không phải là một biểu tượng chính trị.
“Chúng ta đừng hạ thấp Thánh giá thành một đối tượng của sự sùng kính, chưa kể đến là một biểu tượng chính trị, thành một dấu hiệu của địa vị tôn giáo và xã hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 14 tháng 9, khi Giáo hội Công giáo cử hành Lễ Suy tôn Thánh giá.
Những lời nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô được coi như là lời quở trách đối với các chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy như Matteo Salvini ở Ý và Viktor Orban ở Hungary khi lợi dụng các biểu tượng tôn giáo làm công cụ chính trị.
Thánh giá biểu thị sự hy sinh của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và mặc dù đối với con mắt thế gian, thập giá tượng trưng cho sự thất bại hoặc được coi chỉ như là một trong những sự hy sinh đẫm máu vốn không thay đổi lịch sử. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, Thánh giá tượng trưng cho sự cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Phụng Vụ theo nghi lễ Byzantine của Thánh John Chrysostom tại Quảng trường Mestská športová hala ở Prešov, Slovakia, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Paul Haring / CNS)
“Có lẽ chúng ta không thể chấp nhận, ngoại trừ bằng lời nói, một Thiên Chúa nhu nhược yếu đuối và bị đóng đinh, và thay vào đó thích mơ về một Thiên Chúa đầy quyền năng và đắc thắng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đây là một sự cám dỗ nghiêm trọng. Chúng ta có thường khao khát một Giáo hội Kitô giáo của những kẻ chiến thắng, một Giáo hội Kitô giáo đắc thắng có quyền thế và có tầm ảnh hưởng, chỉ đón nhận vinh quang và danh dự? Tuy nhiên, một Giáo hội Kitô giáo không có thập giá là một Giáo hội Kitô giáo thuộc về thế gian và tự tỏ mình là cằn cỗi và vô ích”.
Đã có nhiều trường hợp trong những năm gần đây các chính trị gia đã lợi dụng các biểu tượng Kitô giáo như là những công cụ chính trị.
Ví dụ, vào tháng 6 năm 2020, Donald Trump chụp ảnh với một cuốn Kinh Thánh tại Nhà thờ Thánh Gioan thuộc Anh giáo trong cuộc biểu tình Black Lives Matter.
Phó Thủ tướng Salvini đã khiến Giáo hội Công giáo ở Ý phẫn nộ vì vung vẩy chuỗi tràng hạt Mân Côi trong các cuộc mít tinh chính trị và tại quốc hội, bất chấp luận điệu chống người Hồi giáo và chống người nhập cư mạnh mẽ của ông vốn công khai xung đột với hàng Giáo phẩm của Giáo hội.
Thủ tướng Orban đã biện minh cho luận điệu chống người nhập cư của mình là một nỗ lực để bảo vệ một châu Âu “bị bủa vây” khỏi những người bên ngoài, đặc biệt là người Hồi giáo.
Những phát biểu nhận xét của Đức Phanxicô được đưa ra trong một buổi cử hành Phụng vụ Thánh theo Nghi lễ Byzantine cho 40.000 thành viên của Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Prešov, phía đông Slovakia.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về trọng tâm của thông điệp Thập giá trong Kitô giáo: “Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng cách cho phép tất cả những sự dữ trên thế giới của chúng ta được giải phóng khi tự mình gánh lấy”.
Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông khi ngài đến cử hành Phụng Vụ theo nghi lễ Byzantine của Thánh John Chrysostom tại Quảng trường Mestská športová hala ở Prešov, Slovakia, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Paul Haring / CNS)
Thánh giá được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, bao gồm như đồ trang sức, trong các gia đình, trong xe hơi và những chiếc túi.
Nhưng chúng không có tác dụng thực sự, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, “trừ khi chúng ta dừng lại để chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh và mở lòng mình ra với Người, trừ khi chúng ta để mình bị đánh động bởi những vết thương mà Người phải mang lấy vì chúng ta, trừ khi trái tim của chúng ta căng phồng lên vì xúc động và chúng ta khóc lóc than van trước Thiên Chúa bị thương tích vì tình yêu đối với chúng ta”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trên Thánh giá cũng dẫn đến việc “trở nên những chứng nhân”.
“Ở đây tôi nghĩ đến các vị tử đạo trên đất nước này đã làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô trong những thời điểm khó khăn, khi mọi thứ đều khuyến cáo sự im lặng, ẩn núp bí mật, không tuyên xưng đức tin. Tuy nhiên, họ không thể không làm chứng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đề cập đến những Kitô hữu đã phải chịu đựng đau khổ dưới sự cai trị của Đức Quốc xã và sau đó là cộng sản.
“Có biết bao nhiêu con người quảng đại đã phải chịu đựng đau khổ và chịu chết ở đây tại Slovakia vì danh Chúa Kitô! Cái chết của họ là một lời chứng nảy sinh ra từ tình yêu đối với Đức Kitô mà họ đã chiêm ngưỡng từ lâu. Đến mức họ trở nên giống như Người ngay cả nơi cái chết của họ”.
Tại thời điểm hiện tại, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “không thiếu những cơ hội” để làm chứng, thậm chí ngay cả ở những quốc gia như Slovakia, nơi mà “tạ ơn Chúa”, không có cuộc đàn áp bạo lực đối với các Kitô hữu như trường hợp ở “rất nhiều nơi khác trên thế giới”.
“Tuy nhiên, lời chứng của chúng ta có thể bị suy yếu bởi tính chất trần tục và tầm thường”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Thay vào đó, thập giá đòi hỏi một lời chứng rõ ràng. Vì thập giá không phải là ngọn cờ để vung vẩy, nhưng là nguồn gốc thuần khiết của một lối sống mới. Là điều gì? Đó là Tin Mừng, đó là Bát Phúc. Một chứng nhân mang Thánh giá trong lòng, chứ không chỉ trên cổ mà thôi, không xem ai là kẻ thù, nhưng xem tất cả mọi người đều là anh chị em, những mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống cho họ. Một chứng nhân của thập giá không day đi day lại những điều sai trái lầm lỗi trong quá khứ hoặc không ngừng than vãn về hiện tại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo Crux)