
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ phái đoàn đến từ B’nai B’rith International tại Vatican vào ngày 30 tháng 5 (Ảnh: Truyền thông vatican)
Thế giới đang đối mặt với “sự leo thang của sự dữ”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với các thành viên của một tổ chức phục vụ người Do Thái hôm thứ Hai, nhưng có một “liều thuốc giải độc”.
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với một phái đoàn đến từ B’nai B’rith International tại Vatican vào ngày 30 tháng 5 rằng mọi người trên khắp thế giới phải đối mặt với tình trạng bất an do “rất nhiều các cuộc xung đột và các hình thức của chủ nghĩa cực đoan nguy hiểm”.
“Trong thời đại của chúng ta, anh chị em thân mến, hòa bình thế giới cũng đang bị đe dọa bởi các hình thức chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa dân tộc, do những lợi ích ích kỷ và lòng tham vô độ, Đức Thánh Cha chia sẻ.
“Điều này cuối cùng làm tăng nguy cơ bị khinh thường thậm chí lớn hơn đối với phẩm giá và quyền của con người”.
“Liều thuốc giải độc cho sự leo thang của sự dữ này là sự hồi tưởng: hồi tưởng về quá khứ, hồi tưởng về các cuộc chiến tranh, hồi tưởng về cuộc diệt chủng Shoah và vô số hành động tàn bạo khác”.
B’nai B’rith, có nghĩa là Con cái của Giao ước, được thành lập ở Thành phố New York vào năm 1843. Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng tổ chức này, có trụ sở chính tại Washington, D.C, đã có “một lịch sử lâu dài liên hệ với Tòa Thánh”, bắt đầu sau khi công bố tài liệu mang tính đột phá của Công đồng Vatican II, Tuyên ngôn Nostra Aetate, vào năm 1965.
Trong bài phát biểu của mình, vị Giáo hoàng 85 tuổi, người đã phải ngồi xe lăn khi tham dự các sự kiện công cộng từ ngày 5 tháng 5 do đau đầu gối, đã suy tư về việc Cain đã giết em trai mình là Abel trong Sách Sáng thế.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong Sách Sáng Thế 4:15, Thiên Chúa đã “ghi dấu” trên Ca-in.
Đức Thánh Cha nói: “Điều này cho thấy ‘chiến lược’ của thượng giới: phá vỡ vòng xoáy của bạo lực, vòng xoáy của sự hận thù và bắt đầu bảo vệ lẫn nhau”.
“Tôi hy vọng rằng anh chị em sẽ kiên trì trong công việc này hầu tiếp tục bảo vệ anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương và bị bỏ rơi nhất. Chúng ta có thể cùng nhau thực hiện điều này: chúng ta có thể làm việc vì người nghèo, vì hòa bình, công lý và bảo vệ công trình sáng tạo”.
Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Ngay cả trước khi tôi trở thành Giáo hoàng, việc thúc đẩy và đào sâu đối thoại Công giáo – Do Thái là điều gì đó tôi thực sự hết sức bận tâm – khi còn là một cậu bé ở trường, tôi đã có những người bạn Do Thái – vì đó là một cuộc đối thoại được tạo nên từ sự gặp gỡ. và những cử chỉ cụ thể của tình huynh đệ”.
“Chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước, trên cơ sở của các giá trị tinh thần được chia sẻ của chúng ta, để bảo vệ phẩm giá con người chống lại mọi hình thức bạo lực và tìm kiếm hòa bình”.
“Nguyện xin Thiên Chúa Toàn năng chúc lành cho chúng ta, để tình thân hữu của chúng ta ngày càng triển nở và chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực làm việc vì công ích. Cảm ơn anh chị em. Shalom!”.
Minh Tuệ (theo CNA)