
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ với các nhân viên từ thiện Bồ Đào Nha tại Centro Paroquial de Serafina, Lisbon vào sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Tại một cuộc gặp gỡ với các nhân viên từ thiện Bồ Đào Nha vào sáng thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng tình yêu Kitô giáo phải được thể hiện một cách hữu hình trên thế giới chứ không phải là một điều viển vông trong trí tưởng tượng của mọi người.
“Không có tình yêu trừu tượng; nó không tồn tại”, Đức Thánh Cha nói. “Tình yêu cụ thể là điều khiến ta không ngần ngại để đôi tay mình bị vấy bẩn”.
Chia sẻ rằng thật khó để có thể tiếp tục đọc văn bản đã chuẩn bị của mình, Đức Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét ngẫu hứng sau khi nghe những lời chứng thực từ các vị đại diện, bao gồm một dịch vụ giúp đỡ các bà mẹ mang thai và em bé của họ, một cộng đồng được thành lập để hỗ trợ những người mắc bệnh ung thư, và một trung tâm từ thiện “toàn diện”.
Đức Thánh Cha đối chiếu chứng tá của các sứ vụ này, điều mà ngài nói là một phần của thực tế “để lại dấu ấn” và “là nguồn cảm hứng cho những người khác”, cho những người tránh tiếp xúc với người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và thay vào đó tìm kiếm “một cuộc sống được chắt lọc” vốn chỉ là hư ảo.
“Có biết bao nhiêu cuộc sống được chắt lọc, vô ích đi qua cuộc đời mà không để lại dấu vết vì cuộc đời của họ không có trọng lượng?”, Đức Thánh Cha nói.
Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các đại diện từ thiện tại Centro Paroquial de Serafina ở Lisbon là một phần trong chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha đang diễn ra của ngài và tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới.
Trước khi phát biểu ứng khẩu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình yêu cụ thể “là nguồn gốc và mục tiêu của hành trình Kitô giáo” và nói về hai khía cạnh của tinh thần bác ái Kitô giáo.
Đầu tiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải “cùng nhau làm điều thiện”, lặp lại từ “cùng nhau” với cùng một sự nhấn mạnh mà ngài đã từng nói về Giáo hội dành cho “tất cả mọi người” trong suốt ba ngày của ngài cho đến nay ở Bồ Đào Nha.
Trích dẫn một trong những lời chứng thực, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng chúng ta đừng bao giờ định nghĩa người khác bằng bệnh tật hoặc khó khăn của họ mà thay vào đó nên nhận ra rằng tất cả mọi người đều là “một món quà quý giá và thiêng liêng đối với Thiên Chúa, đối với cộng đoàn Kitô giáo và nhân loại”.
“Bằng cách này, chúng ta hãy cùng nhau làm phong phú cho mọi người, và cầu mong mọi người cùng nhau làm phong phú cho chúng ta, giống như chúng ta vậy!”, Đức Thánh Cha nói, những lời gây tiếng vang sâu sắc trước việc Bồ Đào Nha gần đây cho phép trợ tử, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ trích trong bài phát biểu của mình với các công chức hôm thứ Tư.
Sau đó, Đức Thánh Cha nói về sự cần thiết cần phải hành động cụ thể. Mượn bài giảng năm 1960 của Thánh Gioan XXIII, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Giáo hội “không phải là một bảo tàng khảo cổ học” mà là “giếng làng cổ cung cấp nước cho người dân ngày nay, cũng như các thế hệ trước”.
“Cái giếng này nhằm làm dịu cơn khát của những du khách mới đến – cũng như họ – những người chịu sức nặng và sự mệt mỏi của cuộc hành trình của họ!” ,Đức Thánh Cha nói, đồng thời ca ngợi các công việc mục vụ và tổ chức từ thiện của Bồ Đào Nha đã đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người dân trong các cộng đồng của họ.
Khía cạnh thứ ba, “gần gũi với những người dễ bị tổn thương nhất”, được bao gồm trong phần chia sẻ đã chuẩn bị sẵn của Đức Thánh Cha mà ngài không đọc, cũng như phần suy tư mở rộng về chứng tá của Thánh Gioan Thiên Chúa. Vị thánh người Bồ Đào Nha vào thế kỷ 16 đã thành lập Dòng Trợ Thế và được biết đến với việc nói với những người mà ngài khẩn cầu rằng “hãy làm điều tốt cho chính mình, hỡi anh em!” — một bằng chứng hùng hồn cho thấy việc làm từ thiện bác ái cũng làm giàu cho người cho đi như thế nào.
Đức Thánh Cha Phanxicô trở lại với hình ảnh cái giếng làm dịu cơn khát của mọi người khi kết thúc bài phát biểu ứng khẩu của mình.
“Hãy tiếp tục và đừng nản lòng. Và nếu bạn nản lòng, hãy uống một cốc nước và tiếp tục”.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo CNA)