
Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 trong giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp Lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu hãy áp dụng “tinh thần phục vụ”, đề cập đến mẫu gương của Đức Mẹ, người đã vội vã lên đường để giúp đỡ người chị họ Elizabeth đang mang thai của mình.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện với đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha nhân dịp Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.
Trong phần suy tư trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung vào bài đọc Tin Mừng trong ngày – trình thuật của Thánh Luca về cuộc thăm viếng của Đức Maria – mà Cha Thánh nói cho thấy Mẹ của Thiên Chúa là “một người phụ nữ có tinh thần phục vụ” đối với người lân cận của mình.
“Đức Maria, người vừa mới chịu thai, đi gần 150 km [khoảng 93 dặm] từ Nazareth để đến nhà chị họ Elizabeth”, Đức Thánh Cha lưu ý. “Giúp đỡ thì luôn tốn kém đối với tất cả chúng ta! Chúng ta luôn trải nghiệm điều này trong sự mệt mỏi, kiên nhẫn và lo lắng mà việc chăm sóc người khác đòi hỏi”.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 để tham dự giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng “việc phục vụ có nguy cơ trở nên vô ích nếu không ngợi khen tán tụng Thiên Chúa”.
“Thật vậy, khi Đức Maria bước vào nhà của người chị họ của mình, Mẹ tán tụng Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói. “Mẹ không nói về sự mệt mỏi của mình sau cuộc hành trình, nhưng thay vào đó là một bài tụng ca hân hoan phát xuất từ con tim của Mẹ. Vì những ai yêu mến Thiên Chúa thì biết tán tụng ngợi khen”.
“Chúng ta hãy thử tự hỏi: Tôi có làm mọi công việc hàng ngày của mình với tinh thần phục vụ hay ích kỷ?”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi có cống hiến hết mình cho ai đó một cách tự do mà không tìm kiếm lợi ích trước mắt không? Tóm lại, tôi có lấy việc phục vụ làm ‘bàn đạp’ của đời mình không?”.
Đức Thánh Cha tiếp tục: “Và suy nghĩ về lời khen ngợi: Tôi có giống như Mẹ Maria, hân hoan vui mừng trong Chúa không? Tôi có cầu nguyện, chúc tụng Thiên Chúa không? Và, sau khi ngợi khen chúc tụng Người, tôi có lan tỏa niềm vui của Người cho những người tôi gặp gỡ không? Mỗi người trong anh chị em hãy cố gắng trả lời những câu hỏi này”.
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng ban phép lành cho đám đông theo thông lệ.
“Hôm nay, chúng ta phó thác cho Đức Maria Hồn Xác Lên Trời lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình ở Ukraine và ở tất cả các khu vực bị chiến tranh tàn phá: Thật không may là có quá nhiều khu vực như vậy”, Đức Thánh Cha nói.
“Tiếng gầm rú của vũ khí lấn át nỗ lực đối thoại; luật của vũ lực chiếm ưu thế so với sức mạnh của luật pháp”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Nhưng chúng ta đừng nản lòng, chúng ta hãy tiếp tục hy vọng và cầu nguyện, bởi vì chính Thiên Chúa, chính Người hướng dẫn lịch sử. Nguyện xin người lắng nghe chúng ta!”.
Minh Tuệ (theo CNA)