
Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin trước hơn 20.000 tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Chúa nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về sứ điệp Tin Mừng Chúa nhật, kêu gọi các tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô hãy vun trồng đời sống nội tâm và bớt lo lắng về việc tạo ấn tượng tốt đẹp.
Phát biểu trong bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 12 tháng 11, Đức Thánh Cha mòi gọi các tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô hãy suy nghĩ: “Dầu của tâm hồn tôi như thế nào: tôi có nuôi dưỡng nó và giữ gìn nó tốt không?”
Đức Thánh Cha quay sang dụ ngôn 10 trinh nữ đang chờ chàng rể đến dự tiệc cưới. 5 người trong số họ là những người khôn ngoan và còn mang theo cả dầu để thắp sáng cho đến khi chàng rể đến, còn 5 cô khờ dại không mang theo dầu.
Sự khác biệt giữa những người chuẩn bị bằng cách vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo và những người không chuẩn bị là sự khác biệt giữa “sự thiện chí” và “sự chuẩn bị”, Đức Thánh Cha nói. Bằng cách này, nó nhắc nhở chúng ta về đời sống nội tâm của chính chúng ta.
“Và đặc tính của dầu là gì? Điều đó không thể nhìn thấy được: nó ở bên trong những ngọn đèn, nó không dễ thấy, nhưng không có nó, những ngọn đèn không phát ra ánh sáng”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng ngày nay có rất nhiều trở ngại để có được một giây phút suy tư nội tâm thực sự.
“Chúng ta hãy nhìn lại chính mình, và chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống của chúng ta cũng gặp phải rủi ro tương tự: Ngày nay chúng ta rất cẩn trọng về ngoại hình của mình, điều quan trọng là phải chăm sóc thật tốt hình ảnh của mình và tạo ấn tượng tốt trước mặt người khác”.
“Đó là việc quản lý đời sống nội tâm. Điều này có nghĩa là biết cách dừng lại và lắng nghe trái tim mình, để tiếp tục để mắt đến những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình”, Đức Thánh Cha nói.
Việc tham gia vào việc suy tư và chiêm niệm nội tâm cần thiết cho một đời sống tinh thần lành mạnh đòi hỏi nhiều hơn sự sẵn lòng lắng nghe. “Nó có nghĩa là biết cách dành chỗ cho sự im lặng, để có thể lắng nghe”, điều mà ngài nói thường đòi hỏi phải hy sinh.

Các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa Nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2023, để tham dự giờ Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong lời kêu gọi, Đức Thánh Cha kêu gọi sự chú ý đến tình hình nghiêm trọng ở Sudan. Xung đột nổ ra trong quận giữa hai phe đối địch, Lực lượng vũ trang Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự vào tháng 4 năm 2023. Cuộc giao tranh khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, tập trung ở thủ đô Khartoum và vùng Darfur.
“Tôi gần gũi với nỗi đau khổ của những người dân thân yêu ở Sudan, và tôi chân thành kêu gọi các nhà lãnh đạo địa phương khuyến khích việc tiếp cận viện trợ nhân đạo và, với sự đóng góp của cộng đồng quốc tế, nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hòa bình. Chúng ta đừng quên những người anh chị em của chúng ta đang phải chịu đựng thử thách”, Đức Thánh Cha nói.
Sau lời kêu gọi dành cho những người dân ở Sudan, Đức Thánh Cha lại nói về cuộc chiến tranh Israel-Hamas đang diễn ra.
“Mỗi ngày suy nghĩ của chúng ta đều hướng về tình hình hết sức nghiêm trọng ở Israel và Palestine. Tôi gần gũi với tất cả những người đau khổ, người Palestine và người Israel. Tôi ôm họ trong khoảnh khắc đen tối này. Và tôi cầu nguyện rất nhiều cho họ”.
“Đã quá đủ rồi, hỡi những người anh em, đã quá đủ rồi! Ở Gaza, những người bị thương phải được giúp đỡ ngay lập tức, dân thường phải được bảo vệ và nhiều viện trợ nhân đạo hơn nữa phải được chuyển đến những người dân đang kiệt quệ đó. Các con tin, trong đó có nhiều người già và trẻ em, phải được trả tự do”.
“Mỗi con người, dù là Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, thuộc bất kỳ dân tộc và tôn giáo nào, mỗi con người đều thiêng liêng, quý giá trước mặt Thiên Chúa và có quyền được sống trong hòa bình. Chúng ta đừng đánh mất hy vọng: chúng ta cầu nguyện và nỗ lực làm việc không mệt mỏi để ý thức về lòng nhân đạo chiến thắng sự cứng lòng”, Đức Thánh Cha nói.
Minh Tuệ (theo CNA)