Đức Phanxicô: ‘Hãy tái khám phá ân sủng của sự Phục sinh của Thiên Chúa nơi anh chị em’

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Đêm Vọng Phục sinh tại Vatican vào ngày 8 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Đêm Vọng Phục sinh tại Vatican vào ngày 8 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Trong Thánh lễ Đêm Vọng Phục sinh ở Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người “hãy lăn những tảng đá của tội lỗi và sợ hãi” để trải nghiệm sức mạnh của sự Phục sinh của Chúa Kitô.

Trong bài giảng Thánh lễ Đêm Vọng Phục sinh vào ngày 8 tháng 4, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi “tái khám phá ân sủng của sự Phục sinh của Thiên Chúa nơi anh chị em!”.

“Anh chị em thân mến, hôm nay, sức mạnh của Lễ Phục sinh thúc giục anh chị em lăn đi những tảng đá của sự thất vọng và sự ngờ vực. Thiên Chúa đẩy lui những tảng đá của tội lỗi và sự sợ hãi”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

“Hãy tự tin nhìn về tương lai”, Đức Thánh Cha nói. “Vì Đức Kitô đã sống lại và đã thay đổi chiều hướng của lịch sử”.

Theo Sách Lễ Rôma, Lễ Vọng Phục Sinh, diễn ra vào đêm Thứ Bảy Tuần Thánh, “là lễ trong đại nhất và cao quý nhất trong mọi lễ trọng”.

Phụng vụ bắt đầu trong bóng tối với việc làm phép ngọn lửa mới và chuẩn bị Nến Vượt Qua. Nến Phục sinh tượng trưng cho ánh sáng của Chúa Kitô, “ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1:5).

Đức Thánh Cha Phanxicô đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô trên xe lăn mặc lễ phục màu trắng vàng. Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ Canh thức Vọng Phục Sinh trên chiếc ghế trắng đặt cạnh bàn thờ chính với sự hiện diện của 8.000 người.

40 Hồng y, 25 Giám mục và khoảng 200 Linh mục đã tham dự cuộc rước tiến vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô chìm trong bóng tối trên tay cầm những ngọn nến sáng để biểu thị ánh sáng của Chúa Kitô xuất hiện xua tan bóng tối.

Khi bắt đầu buổi cử hành phụng vụ, một ca viên Công bố Tin Mừng Phục Sinh, kể về câu chuyện cứu độ từ việc tạo dựng, cuộc thử thách và sự sa ngã của Ađam, việc Thiên Chúa giải thoát dân tộc Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, và đỉnh cao là việc Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến với ơn cứu độ.

Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô được thắp sáng dần dần cho đến khi Kinh Vinh Danh được xướng lên, toàn bộ Vương Cung Thánh Đường được chiếu sáng hoàn toàn và tiếng chuông của Đền thờ Thánh Phêrô ngân vang.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người hãy nhớ thời điểm khi họ nhận biết Chúa Giêsu một cách cá nhân và “hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ đầu tiên” trong nội tâm.

“Hãy nhớ lại kinh nghiệm mạnh mẽ đó về Chúa Thánh Thần; về niềm vui lớn lao của sự tha thứ đã được trải nghiệm; về khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt và khó quên đó; về ánh sáng đã thắp lên trong anh chị em và thay đổi cuộc đời anh chị em; về cuộc gặp gỡ đó, về cuộc hành hương đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Mỗi người chúng ta đều biết nơi phục sinh nội tâm của mình, nơi khởi đầu và nền tảng đó, nơi mà mọi thứ đã thay đổi. Chúng ta không thể bỏ quên điều này trong quá khứ; Chúa Kitô Phục Sinh mời gọi chúng ta quay trở lại đó để cử hành Lễ Phục Sinh”.

Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa tội cho 8 người đến từ Hoa Kỳ, Nigeria, Albania, Ý và Venezuela.

Cộng đoàn đã cùng đọc Kinh Cầu Các Thánh và lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội khi các ứng viên chuẩn bị được chính thức đón nhận vào Giáo hội Công giáo.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại sự đau buồn mà các môn đệ phải trải qua khi ngôi mộ của Chúa Giêsu bị chặn lại bằng một tảng đá. Đức Thánh Cha lưu ý rằng hiện tại cũng có những “ngôi mộ bị đóng kín”, giống như “những ngôi mộ của sự thất vọng, cay đắng và mất lòng tin, của sự tuyệt vọng khi nghĩ rằng ‘không thể làm gì hơn nữa’, ‘mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi’, ‘tốt hơn là nên sống’ cho ngày hôm nay,’ vì ‘không có gì chắc chắn về ngày mai’”.

“Đôi khi, chúng ta có thể chỉ đơn giản là cảm thấy mệt mỏi với thói quen hàng ngày của mình, mệt mỏi với việc chấp nhận rủi ro trong một thế giới lạnh lùng, khắc nghiệt, nơi dường như chỉ những người thông minh lanh lợi và mạnh mẽ mới vượt lên được”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Vào những dịp khác, chúng ta có thể cảm thấy bất lực và nản lòng trước sức mạnh của sự dữ, những xung đột gây tan vỡ các mối quan hệ, những thái độ của sự tính toán và thờ ơ dường như phổ biến trong xã hội, sự ung nhọt của vấn nạn tham nhũng – còn rất nhiều những vấn đề khác – sự lan tràn của những bất công, những ngọn gió băng giá của chiến tranh”.

Trong những giây phút chán nản ngã lòng như vậy, sự Phục sinh của Chúa Kitô “thúc đẩy chúng ta tiến tới”, Đức Thánh Cha nói, “và bỏ lại sau lưng cảm giác của sự thất bại, lăn tảng đá của những nấm mồ mà chúng ta thường giam hãm niềm hy vọng của mình trong đó”.

“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy theo Chúa Giêsu đến Galilê, gặp gỡ Người và thờ phượng Người ở đó, nơi Người đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy tái sinh vẻ đẹp của khoảnh khắc đó khi chúng ta nhận ra rằng Ngài đang sống và chúng ta tôn Ngài làm Chúa tể của cuộc đời chúng ta. … Chúng ta hãy trỗi dậy trong cuộc sống mới!”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã chủ sự Thánh lễ vào sáng Chúa nhật Phục sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô, sau đó Đức Thánh Cha ban phép lành Phục sinh “Urbi et Orbi” truyền thống.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết