Đức Phanxicô: ‘Đừng bao giờ đối thoại với ma quỷ’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư với những người hành hương tại Đại thính đường haolô VI vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư với những người hành hương tại Đại thính đường haolô VI vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc loạt bài chia sẻ Giáo lý mới về các thói hư tật xấu và những nhân đức trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 27 tháng 12, bằng cách mở đầu bằng câu chuyện về Ađam và Eva, vốn mở đầu “động lực của sự dữ và cám dỗ”, và đồng thời chỉ ra những nguy hiểm của việc đối thoại với ma quỷ.

Đức Thánh Cha đã hướng dẫn những người hành hương tập trung tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican rằng cách tốt nhất để tránh rơi vào cám dỗ là “đừng bao giờ tranh cãi với ma quỷ; hắn rất xảo quyệt và tinh ranh”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “ma quỷ là kẻ lừa dối. Đừng bao giờ trò chuyện với hắn, vì hắn ta thông minh hơn tất cả chúng ta và sẽ khiến chúng ta phải trả giá”.

Đức Thánh Cha đề cập đến Sách Sáng Thế, trong đó sự dữ hay ma quỷ được thể hiện qua hình ảnh con rắn bỉ ổi. Sự quỷ quyệt của loài động vật này thường không được chú ý vì nó có thể “ngụy trang rất tốt trong môi trường xung quanh”, Đức Thánh Cha nói.

Trong câu chuyện Kinh thánh về Ađam và Eva, Vườn Địa đàng và sự sa ngã của con người, tổ tiên loài người cho rằng con rắn là loài hiền lành. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh báo, ma quỷ là bậc thầy về chiến thuật và biến hình, kẻ có thể gieo rắc sự nghi ngờ, vốn được che đậy dưới dạng “những lời đồn thổi độc ác”.

Đồng thời, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng chúng ta phải nghĩ về cây biết điều thiện điều ác không phải như một “lệnh cấm” do Thiên Chúa áp đặt đối với “việc sử dụng lý trí” mà đúng hơn là cách Ngài giới thiệu một “thước đo của sự khôn ngoan”. Bằng cách này, Thiên Chúa đang ra hiệu cho chúng ta phải nhận thức được giới hạn của mình để không lầm tưởng rằng chúng ta “là chủ nhân của tất cả mọi thứ, bởi vì kiêu ngạo là khởi đầu của mọi điều ác”.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong trình thuật Kinh Thánh, việc cấm Ađam và Eva ăn trái của cây đó là cách Thiên Chúa “bảo vệ họ khỏi sự tự phụ về sự toàn năng, khiến họ trở thành chủ nhân của thiện và ác, vốn là sự cám dỗ, một sự cám dỗ tồi tệ ngay cả bây giờ. Đây là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với trái tim con người”.

“Kinh Thánh giải thích cho chúng ta rằng sự dữ không bắt đầu trong con người một cách ồn ào, khi một hành động đã được thể hiện rõ ràng, mà sớm hơn nhiều, khi một người bắt đầu ảo tưởng về nó, nuôi dưỡng nó trong tâm tưởng và trong suy nghĩ, và cuối cùng bị mắc bẫy bởi những cám dỗ của nó”, Đức Thánh Cha cảnh báo.

Đức Thánh Cha đưa ra gương sáng của Chúa Giêsu như một cách để chống lại khuynh hướng bẩm sinh của việc khuất phục trước sự kiêu ngạo, đồng thời lưu ý rằng Chúa Giêsu “không bao giờ trò chuyện với ma quỷ; Ngài đã đuổi hắn đi”.

Tân Ước có rất nhiều ví dụ về việc Chúa Giêsu làm như vậy, chẳng hạn như “trong sa mạc, trong những cơn cám dỗ”, trong đó “Chúa Giêsu không đáp trả bằng việc đối thoại; Ngài chỉ đơn giản đáp lại bằng những lời trong Kinh Thánh, bằng Lời Chúa”, Đức Thánh Cha lưu ý.

“Khi cám dỗ đến, đừng bao giờ nói chuyện. Đóng cửa lại, đóng cửa sổ lại, đóng trái tim lại. Bằng cách này, chúng ta tự bảo vệ mình khỏi sự cám dỗ này”, Đức Thánh Cha nói.

“Hãy bảo vệ tâm hồn”, Đức Thánh Cha lặp lại nhiều lần, để đó là “một hình thức của sự khôn ngoan”. Đức Thánh Cha lập luận rằng “người bảo vệ tâm hồn mình là bảo vệ một kho báu”.

2-232712-general-audience-elizabeth-alva-32494-232712-general-audience-elizabeth-alva-3247 7-232712-general-audience-elizabeth-alva-3219

3-232712-general-audience-elizabeth-alva-3284

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết