
Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự cuộc gặp gỡ với các sinh viên của Đại học Công giáo Bồ Đào Nha ở Lisbon, Thứ Năm, ngày 3 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: AP Photo/Gregorio Borgia)
Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ những người trẻ tuổi tham gia một tổ chức do chính ngài thành lập ở Buenos Aires, đồng thời nhắn nhủ họ rằng những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống có thể lành mạnh và thúc giục họ hãy trở nên có lòng trắc ẩn.
Sau cuộc gặp gỡ tại Lisbon với các sinh viên đại học Công giáo vào sáng sớm hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ những người trẻ tuổi tham gia tổ chức Scholas Occurentes, một dự án của Đức Thánh Cha Phanxicô mà ngài đã thành lập khi còn là Tổng Giám mục Địa phận Buenos Aires nhằm xây dựng “những nhịp cầu đối thoại và gặp gỡ” trong các trường học xung quanh thế giới thông qua văn hóa, thể thao và công nghệ.
Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Đức Thánh Cha đã đặt câu hỏi cho ba bạn trẻ về ý nghĩa của từ Scholas và cách thức xử lý những khoảnh khắc khủng hoảng.
Trong câu trả lời của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Scholas “dạy các con con đường tiến tới” trong cuộc sống và dẫn đến một “cuộc gặp gỡ sống” được phân biệt bằng thái độ tôn trọng người khác, điều mà ngài nói không phải là “sự tôn trọng tĩnh lặng, mà là sự tôn trọng năng động”, một sự tôn trọng mà ngài cho biết rằng biết cách làm thế nào để cùng đồng hành với những người khác.
Khi được hỏi làm thế nào để xử lý những khoảnh khắc khủng hoảng, Đức Thánh Cha nói rằng khủng hoảng là điều bình thường và lành mạnh, và đồng thời cũng nhấn mạnh rằng “một cuộc sống không có khủng hoảng là một cuộc sống vô ích… một cuộc sống không có khủng hoảng giống như nước tù đọng, nó không tốt cho bất cứ điều gì, nó chẳng có bất cứ hương vị gì cả”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tình bạn và các mối tương quan lành mạnh với những người khác. “Khủng hoảng khiến các con phải bước đi, và hiếm khi cô đơn”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời khuyên những người trẻ tuổi hãy cùng nhau đối mặt với những khủng hoảng “và tiến lên, ít nhất là để có một feijoad”, một món hầm truyền thống của Bồ Đào Nha.
Đề cập đến trình thuật về việc tạo dựng trong Kinh Thánh, Đức Phanxicô nói bông đùa rằng ngài không muốn làm Giáo lý viên, nhưng kể lại câu chuyện tạo dựng trong Kinh Thánh, mà ngài nói cho thấy cách Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ từ sự hỗn loạn.
“Đó là hành trình của mỗi người”, Đức Thánh Cha nói, “cuộc sống cứ ở trong hỗn loạn thì thất bại, và cuộc sống không bao giờ cảm thấy hỗn loạn thì được chắt lọc – mọi thứ đều hoàn hảo – và cuộc sống được chắt lọc thì lại chẳng mang lại sức sống”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đưa ra một bài học ngắn gọn, sau khi nhận được một bức tranh về câu chuyện dụ ngôn trong Kinh Thánh về Người Samari nhân hậu, ngài nói rằng những người thuộc tầng lớp thượng lưu và thậm chí cả một vị tư tế đi ngang qua người đàn ông bị thương trên đường, không muốn rat ay giúp đỡ vì sợ bị “ô uế” nếu chạm vào máu của anh ta, trong khi người đàn ông Samari “chạnh lòng thương” và chữa lành vết thương cho người bị thương.
“Đã bao nhiêu lần ý nghĩ đó lướt qua tâm trí chúng ta, ‘thôi chết, nhưng tôi sẽ không trở nên ô uế’, đã bao nhiêu lần sự thuần khiết mang tính nghi lễ được ưa thích hơn sự gần gũi của con người?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời khuyến khích những người trẻ tuổi đặt câu hỏi về hành động của chính họ.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng một lời cầu nguyện ngắn và nghe một bài hát trước khi kết thúc các hoạt động buổi sáng của mình.
Chiều hôm qua, thứ Năm, ngày 3 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tham dự nghi thức chào mừng chính thức khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại Lisbon, thu hút khoảng 2 triệu người tham gia sự kiện.
Minh Tuệ (theo Crux)