Đức Phanxicô: “Chúa Giêsu vẫn luôn bầu cử cho mỗi người chúng ta”

timthumb

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ thứ Năm 23/4 tại nhà nguyện Casa Santa Marta cầu nguyện cho sự hoán cải của những kẻ cho vay nặng lại đang trục lợi từ những khó khăn bắt nguồn từ đại dịch và đồng thời mời gọi các tín hữu tin tưởng phó thác vào Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn bầu cử cho mỗi người chúng ta.

Cử hành Thánh lễ sáng thứ Năm 23/4, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã hướng mọi suy nghĩ của mình tới những người đang đau khổ vì đại dịch Covid-19.

“Ở nhiều nơi, một trong những ảnh hưởng của đại dịch này đó là nhiều gia đình tự thấy mình cần được giúp đỡ, và họ lâm cảnh đói kém”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. Đức Giáo hoàng đã đưa ra những nhận xét này trước khi bắt đầu Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta vào sáng thứ Năm 23/4. Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục lưu ý rằng, thật không may, những kẻ cho vay nặng lãi vô liêm sỉ đang thu lợi từ tình huống này.

“Đây chính là một đại dịch khác, một loại virus khác: Đó là một đại dịch xã hội”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Nhiều gia đình, những người không có công việc và không có thức ăn đặt trên bàn cho con cái của họ, Đức Giáo hoàng tiếp tục, là con mồi cho những kẻ cho vay nặng lãi cuối cùng tước toạt cả những thứ nhỏ bé mà họ có.

“Chúng ta hãy cầu nguyện”, Đức Giáo hoàng nói, “cho những gia đình này, cho phẩm giá của họ và chúng ta cũng cầu nguyện cho những kẻ cho vay nặng lãi: để Thiên Chúa có thể chạm đến trái tim của họ và hoán cải họ”.

Sau đó, trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng đã suy tư về các bài đọc phụng vụ trong ngày (Cv 5: 27-33).

Sự can đảm của Phêrô

Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ rằng bài đọc đầu tiên kể về thời điểm khi các Tông đồ được viên lãnh binh và các thuộc hạ điệu đến đứng trước Thượng hội đồng và vị thượng tế đã chất vấn rằng: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy (Đức Giêsu) nữa”.

Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục, “thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi!”.

Nhưng Đức Giáo hoàng nói, các Tông đồ, và đặc biệt là Phêrô, đã “can đảm và mạnh dạn” giữ vững đức tin của mình khi nói rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý rằng Phêrô, cũng chính là người đã chối Chúa Giêsu, “người đầy sợ hãi và thậm chí là một kẻ hèn nhát”.

“Vậy tại sao lúc này Phêrô lại trở nên can đảm đến như vậy?”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

“Chính Chúa Thánh Thần”, Đức Giáo hoàng giải thích, trích dẫn Sách Công vụ Tông đồ, “ Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người” (Cv 5:32).

Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, có thể đã chọn thỏa hiệp, chọn một giọng điệu nhẹ nhàng hơn khi rao giảng cho mọi người để được yên ổn.

Nhưng Phêrô đã thực hiện một cuộc hành trình mà trong đó ông đã thể hiện sự can đảm và táo bạo, Đức Giáo hoàng nói, đồng thời lưu ý rằng “trong lịch sử của Giáo hội, con cái của Giáo hội đã phải làm điều này thường xuyên để cứu người dân Chúa”. Vào những thời điểm khác, các nhà lãnh đạo Giáo hội đã chọn cách thỏa hiệp để tự cứu mình, thay vì “Hội Thánh”.

Đề cao nhân vật Phêrô, người đã từ chối thỏa hiệp đức tin của mình, nhưng chọn cách trở nên can trường, Đức Giáo hoàng chia sẻ rằng “Phêrô có một tình yêu cuồng nhiệt, nhưng ông cũng đầy sợ hãi”.

“Phêrô là một người luôn luôn rộng mở với Thiên Chúa đến mức Thiên Chúa đã tỏ lộ với ông rằng Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa, nhưng sau đó ông lại sa chước cám dỗ để rồi chối bỏ Chúa Giêsu”, Đức Giáo hoàng nhắc lại, nhưng rồi ông đã thoát khỏi mưu chước cám dỗ sang để lãnh nhận ân sủng.

‘Bí quyết’ của Phêrô

“Sức mạnh đó – bí quyết của Phêrô – xuất phát từ đâu?”, Đức Giáo hoàng nói.

Có một câu trong Kinh Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, sẽ giúp chúng ta hiểu: “Trước Cuộc khổ Nạn, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: ‘Kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo’, đây là thời điểm của những mưu chước cám dỗ, anh chị em sẽ bị sàng như người ta sàng gạo”.

“Và Chúa Giêsu nói với Phêrô: ‘Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin’”, Đức Giáo hoàng nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết luận bài giảng của mình bằng cách nói rằng cũng giống như Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho Phêrô, Ngài cũng sẽ luôn bầu cử cho tất cả chúng ta. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích các tín hữu không chỉ cầu nguyện với Chúa Giêsu để Ngài có thể “ban cho chúng ta ơn này hay ơn khác” mà còn chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng chỉ cho Chúa Cha thấy những vết thương của mình.

“Chúng ta hãy suy ngẫm về việc Phêrô có thể tiến bộ trên hành trình này từ một kẻ hèn nhát trở thành một con người đầy can trường  với món quà của Chúa Thánh Thần. Nhờ sự bầu cử của Chúa Giêsu…Và chúng ta cũng hãy cảm tạ tri ân Ngài vì Ngài vẫn hằng luôn bầu cử cho mỗi chúng ta”.

“Chúng ta cần phải xác tín hơn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại, “hơn cả những lời cầu nguyện riêng tư của chúng ta”, trong những lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu, Đấng bầu cử của chúng ta, đã nói với chúng ta: “Chúng ta hãy cầu xin ân sủng cho phép Thiên Chúa dạy chúng ta cách làm thế nào để cầu xin Ngài ban ân sủng của việc cầu nguyện cho mỗi người chúng ta”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết