Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Vatican News)
Trong những lúc sợ hãi và khó khăn, hãy kêu cầu Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng quyền lực của sự dữ, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật.
“Quyền lực của sự dữ khiến chúng ta sợ hãi, điều chúng ta không thể chế ngự được, ngay lập tức chiếm phần nhỏ hơn đối với Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời khuyến khích mọi người “hãy kêu cầu Chúa Giêsu với đức tin”.
Vào ngày 13 tháng 8, Đức Thánh Cha đã trò chuyện với khoảng 15.000 người từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô trước khi đọc Kinh Truyền Tin, một lời kinh cầu Đức Mẹ.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha tập trung vào đoạn Tin Mừng trong ngày, kể lại khi Chúa Giêsu đi trên mặt Hồ Galilê để gặp các môn đệ đang sợ hãi vì thuyền của họ bị gió và sóng làm cho chao đảo.
“Có một thông điệp đằng sau việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước…”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha giải thích rằng vào thời điểm đó, những vùng nước mênh mông rộng lớn, đặc biệt là trong các cơn bão, được cho là chứa đựng những sức mạnh tà ác mà con người không thể kiểm soát được.
“Giờ đây, các môn đệ nhận thấy mình ở giữa hồ khi trời tối”, Đức Thánh Cha nói. “Họ sợ chìm đắm, sợ bị sự dữ chiếm lấy. Và ở đây, Chúa Giêsu đang đi trên mặt nước, nghĩa là trên quyền lực của sự dữ, và ngài nói với các môn đệ: ‘Cứ yên tâm; chính Thầy đây. Đừng sợ’”.
Đức Thánh Cha cho biết hôm nay Chúa Giêsu cũng đang nói điều tương tự với chúng ta: “‘Đừng sợ. Ta đã đặt kẻ thù của của các con dưới chân Ta’- không phải con người! — không phải kiểu kẻ thù đó, mà là sự chết, tội lỗi, ma quỷ…”
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thu hút sự chú ý đến những lời mà Thánh Phêrô đã thốt ra khi ông bắt đầu chìm xuống hồ trong khi đi trên mặt nước tiến về phía Chúa Giêsu.
“Phêrô đã đi một đoạn ngắn trên mặt nước tiến về phía Chúa Giêsu, nhưng rồi đâm ra sợ hãi. Ông chìm xuống và sau đó kêu lên: ‘Lạy Ngài, xin cứu con với!’”, Đức Thánh Cha nói.
“Lời cầu xin này thật đẹp”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Nó diễn tả sự xác tín rằng Chúa Giêsu có thể cứu chúng ta, Ngài chiến thắng sự dữ và nỗi sợ hãi của chúng ta. Tôi mời gọi anh chị em cùng nhau lập lại ba lần: ‘Lạy Chúa, xin cứu con! Lạy Chúa, xin cứu con! Lạy Chúa, xin cứu con!’”.
Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng sau khi kêu cầu Chúa Giêsu giúp đỡ, điều thứ hai các môn đệ làm là đón Người lên thuyền.
“Chúa Giêsu biết rằng con thuyền của cuộc đời chúng ta, cũng như con thuyền của Giáo hội, luôn bị đe dọa bởi những cơn gió ngược, và biển cả mà chúng ta chèo lái thường có nhiều sóng gió. Chúa Giêsu biết rõ mọi sự”, Đức Thánh Cha nói.
“Người không miễn trừ cho chúng ta công việc chèo thuyền vất vả, đúng hơn – Tin Mừng nhấn mạnh – Ngài thúc giục các môn đệ lên đường. Ngài mời gọi chúng ta đương đầu với những khó khăn để chúng cũng có thể trở thành những nơi cứu rỗi”, Đức Thánh Cha nói. “Chúa Giêsu chinh phục chúng để chúng trở thành cơ hội gặp gỡ Người. Trên thực tế, trong những khoảnh khắc đen tối của chúng ta, Chúa Giêsu đến gặp chúng ta, yêu cầu được chào đón như đêm đó trên hồ”.
“Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi phản ứng thế nào khi tôi sợ hãi, khi tôi gặp khó khăn?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tôi tiến lên một mình, với sức riêng của mình, hay tôi kêu cầu Thiên Chúa với đức tin? Và đức tin của tôi như thế nào? Tôi có tin rằng Chúa Kitô mạnh hơn sóng gió đối nghịch không? Nhưng trên hết: Tôi có đang chèo thuyền cùng với Chúa Giêsu không? Tôi có chào đón Người, nhường chỗ cho Người trong con thuyền của cuộc đời tôi, không bao giờ cô độc, luôn luôn cùng với Chúa Giêsu. Tôi có trao bánh lái cho Người không?”.
“Trong những ngã ba đường tăm tối, xin Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Ngôi Sao Biển, giúp chúng con tìm kiếm ánh sáng của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)