Đức Phanxicô: “Chớ gì châu Âu được thống nhất như mơ ước của Nhóm sáng lập”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô giảng đạo trong Thánh lễ tại Casa Santa Marta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ thứ Tư 22/4 tại nguyện Casa Santa Marta

Trong Thánh lễ hôm thứ Tư 22/4, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho châu Âu để họ biết thể hiện sự hiệp nhất trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19, và suy tư về chiều sâu của tình yêu Chúa Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Mở đầu Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta vào sáng thứ Tư 22/4, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi tất cả các quốc gia phải đoàn kết khi họ đối mặt với đại dịch Covid-19. Ngài cầu nguyện đặc biệt cho châu Âu.

“Tại thời điểm này, trong đó sự hiệp nhất là rất cần thiết giữa chúng ta và giữa các quốc gia, hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho châu Âu, để châu Âu có thể thành công trong việc tạo ra sự thống nhất huynh đệ này theo như mơ ước của Nhóm Sáng Lập của Liên minh châu Âu”.

Thiên Chúa yêu chúng ta một cách điên dại

Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã suy tư về những lời của Chúa Giêsu với ông Nicodemô trong bài Tin mừng trong ngày (Ga 3: 16-21): “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết đoạn văn này chứa đựng nhiều sự mặc khải thần học về Ơn Cứu độ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung sự chú ý của mình vào hai khía cạnh: sự mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa và sự lựa chọn hiện sinh giữa ánh sáng và bóng tối.

“Thiên Chúa yêu thương chúng ta”, Đức Giáo hoàng nói. “Ngài yêu chúng ta một cách điên dại. Như một vị Thánh từng nói, tình yêu của Thiên Chúa dường như là một sự điên rồ”.

Thánh giá chứa đựng tất cả sự khôn ngoan của Kitô giáo

Thánh giá, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, là biểu hiện cao nhất của tình yêu này. Đức Giáo Hoàng cũng cho biết thêm rằng tất cả mọi thứ được tiết lộ cho những ai chiêm ngưỡng Thánh giá.

“Rất nhiều người, rất nhiều Kitô hữu, đã dành thời gian để chiêm ngắm Đấng Chịu Đóng Đinh … Và ở đó họ tìm thấy tất cả mọi thứ vì họ đã hiểu. Chúa Thánh Thần đã dạy họ rằng trong đó chứa đựng tất cả khoa học, chứa đựng tất cả tình yêu của Thiên Chúa và tất cả sự khôn ngoan của Kitô giáo. Thánh Phaolô đã nói về điều này, đồng thời giải thích rằng tất cả lý luận của con người chỉ hữu ích cho đến một điểm nhất định. Nhưng lý luận thực sự – lối suy nghĩ đẹp nhất cũng giải thích mọi thứ – chính là thập giá của Chúa Kitô, là Chúa Kitô Đấng Chịu Đóng đinh, chịu ô nhục và điên rồ. Nhưng Ngài là con đường. Và đây chính là tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Tại sao? Để những ai tin vào Ngài thì không bị diệt vong nhưng có được sự sống đời đời. Đây chính là tình yêu của Chúa Cha với Con Một của mình”.

Ánh sáng chiến thắng bóng tối

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kế đến suy tư về sự lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối. Ngài cho biết rằng có một số người – “đôi khi bao gồm cả chúng ta”, những người không thể sống trong ánh sáng, vì họ đã quen với bóng tối.

“Ánh sáng khiến họ lóa mắt và họ không thể nhìn thấy. Họ giống như những người dơi: họ chỉ có thể di chuyển trong bóng đêm. Chính chúng ta, khi chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi, tự nhận thấy mình trong tình trạng này, không thể chịu đựng được ánh sáng. Sống trong bóng tối sẽ dễ dàng hơn; ánh sáng ập vào mặt chúng ta và cho chúng ta thấy những gì chúng tôi không muốn nhìn thấy”.

Những hành vi nhũng nhiễu khiến chúng ta trở nên mù lòa

Mặc dù rất khó để đối mặt với những điều ánh sáng tỏ lộ cho chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, điều tồi tệ hơn khi đôi mắt của linh hồn của chúng ta trở nên không biết gì về ánh sáng.

“Rất nhiều vụ bê bối và nhũng nhiễu đã cho chúng ta thấy điều này. Những kẻ nhũng nhiễu không biết ánh sáng là gì, và không nhận ra ánh sáng”.

Con cái của Thiên Chúa…hay con dơi?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết luận bằng cách mời gọi chúng ta hãy để ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa tỏa sáng trong cuộc đời của chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Và chúng ta có thể tự hỏi mình:

“Tôi có bước đi trong ánh sáng hay trong bóng tối? Tôi có phải là con cái của Chúa không? Hay tôi chỉ giống như một con dơi?”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết