
Đức Thánh Cha Phanxicô đang xem “Sổ nhật ký Công đồng”, do hãng tin CNS viết về Công đồng Vatican II, trong cuộc họp với các thành viên của Văn phòng CNS Rome tại Vatican ngày 1 tháng 2 năm 2021.Buổi tiếp kiến đặc biệt diễn ra nhân dịp kỉ niệm 100 năm thành lập CNS (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng trừ khi có một làn sóng nhiễm COVID-19 nghiêm trọng mới ở Iraq, Ngài vẫn nung nấu ý định đến thăm đất nước này vào đầu tháng Ba.
Thậm chí ngay cả khi những yêu cầu về việc giữ khoảng cách xã hội đồng nghĩa với việc hầu hết người dân Iraq sẽ chỉ theo dõi các sự kiện của Đức Thánh Cha Phanxicô trên truyền hình, “họ sẽ thấy rằng Đức Giáo hoàng đang hiện diện ở đó tại đất nước của họ”.
“Tôi là vị Mục tử của những con người đang đau khổ”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với hãng tin CNS hôm 1 tháng 2. Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng nếu phải làm vậy, Ngài sẽ xem xét dùng một chuyến bay thương mại thông thường để đến đó.
Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ viếng thăm Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng 3. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã hy vọng và dự định đến thăm Iraq vào năm 2000, đặc biệt là thăm thành phố Ur, nơi sinh của Abraham, được các tín đồ Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo công nhận là tổ phụ của đức tin vào một Thiên Chúa.
Sự căng thẳng trong khu vực đã khiến cho chuyến Tông du này không thể thực hiện được, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã “khóc” khi Ngài không thể thực hiện chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng Ngài không muốn người dân nước này thất vọng lần thứ hai.
Cuộc gặp gỡ với hãng tin Công giáo CNS đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập hãng thông tấn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
Khi được hỏi về vai trò của các nhà báo Công giáo Hoa Kỳ ngày nay, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết, đó là thúc đẩy sự hiệp nhất và “cố gắng khiến mọi người trò chuyện với nhau, cùng nhau lý luận và tìm kiếm con đường của tình huynh đệ”.
“Một Giáo hội bị chia rẽ không phải là Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh.
“Giáo hội tại Hoa Kỳ là một Giáo hội can trường – trong lịch sử có rất nhiều vị Thánh – và đã làm được rất nhiều điều”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Nhưng nếu các phương tiện truyền thông cứ thêm dầu vào lửa ở bên này hay bên khác, nó không giúp ích được gì”.
“Con đường của sự chia rẽ chẳng dẫn đến đâu cả”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Hãy nhớ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, ‘Xin cho tất cả được nên một’ – sự hiệp nhất không phải là sự đồng nhất, không phải vậy. Sự hiệp nhất với những khác biệt, nhưng một trái tim. ‘Tôi nghĩ thế này, bạn nghĩ thế này. Chúng ta có thể thảo luận về nó’, nhưng cùng một trái tim”.
“Có lẽ có những nhóm theo chủ nghĩa truyền thống ở Hoa Kỳ, nhưng ở đây, tại Vatican, cũng vậy”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng khi Ngài gặp gỡ một hiệp hội báo chí ở Buenos Aires, Argentina, cách đây nhiều năm trước, Ngài đã nhắn nhủ với họ rằng hãy cẩn thận với bốn tội lỗi, và những tội lỗi đó vẫn là mối đe dọa đối với các phương tiện truyền thông tin tức ngày nay: “thông tin sai lệch” hoặc chỉ đưa ra một phần của câu chuyện, bởi vì các sắc thái của toàn bộ câu chuyện là điều cần thiết để khám phá sự thật; “vu khống, vốn là một tội trọng, làm tổn hại danh tiếng của người khác” với lời nói dối; “phỉ báng”, tương tự, nhưng thường liên quan đến việc công bố một điều gì đó từ quá khứ của ai đó, “mặc dù đã thay đổi cuộc sống của họ”; và “coprophilia“, mà ngài mô tả là “sự yêu thích điều nhơ nhuốc”.
“Đừng rơi vào những tội lỗi này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Sau khi bỏ lỡ một số nghi lễ lớn và các cuộc gặp gỡ nhân dịp năm mới và một lần nữa vào cuối tháng Giêng vì cơn đau thần kinh tọa đột phát, tình trạng đau dây thần kinh, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Ngài có thể biết khi nào cơn đau xuất hiện và Ngài nói với bác sĩ của mình. Lời khuyên của bác sĩ, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết, là hủy bỏ hoặc hoãn các sự kiện mà Ngài sẽ phải đứng trong thời gian dài, bởi vì áp lực sức nặng của cơ thể sẽ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn nhiều vào ngày hôm sau.
Nhưng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, bác sĩ nói với tôi: “Nhưng hãy cứ tiếp tục các giờ Kinh Truyền Tin làm nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng Ngài không còn hiện hữu”.
Khi được hỏi ý kiến về Giáo hội tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng đó là “một Giáo hội sống động, đầy sức sống”. Đức Thánh Cha đặc biệt chỉ ra mạng lưới rộng lớn các trường học Công giáo và những nỗ lực của Giáo hội trong việc hỗ trợ và giúp đỡ những người nhập cư hòa nhập xã hội; Ngài đặc biệt đề cập đến sự lãnh đạo của Đức Tổng Giám mục José H. Gomez Địa phận Los Angeles và Đức Giám mục Mark J. Seitz Địa phận El Paso, Texas.
“Đó là một Giáo hội ‘Công giáo’ theo nghĩa phổ quát vì tổng số người nhập cư. Những điều Giáo hội đã làm cho những người nhập cư quả là hết sức tuyệt vời. Ngoài ra, Giáo hội rất quảng đại trong việc giúp đỡ người khác, và nó rất khiêm tốn vì nó đã phải chịu đựng cuộc khủng hoảng của vấn nạn lạm dụng tình dục”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Và đó là một Giáo hội chuyên chăm cầu nguyện”.
“Các bạn biết rõ những khiếm khuyết của Giáo hội nơi đây hơn tôi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, nhưng “Tôi nhìn vào Giáo hội Hoa Kỳ với niềm hy vọng”.
Minh Tuệ (theo America)