
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 1 tháng 11 năm 2020 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)
Nhân dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích tất cả mọi người noi theo mẫu gương của các Thánh, những người theo đuổi những nhân đức trái ngược với đường lối của thế gian và do đó làm chứng cho niềm hy vọng Kitô giáo.
“Việc lựa chọn sự trong sạch, sự hiền lành và nhân từ; chọn phó thác mình cho Thiên Chúa trong tinh thần nghèo khó và trong sự khóc lóc sầu khổ; cống hiến bản thân cho công lý và hòa bình – tất cả điều này đồng nghĩa với việc đi ngược lại với não trạng của thế gian này, đối với văn hóa chiếm hữu, những thú vui vô nghĩa, đối với sự kiêu ngạo chống lại những người yếu đuối nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ nhân dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ vào ngày 1 tháng 11.
Đây chính là “con đường truyền giáo” mà các Thánh và các vị Chân Phước chọn đi theo, ĐTC Phanxicô chia sẻ thêm.
Chia sẻ với các tín hữu từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô nhắc nhở mọi người về dịp Lễ trọng thể mừng kính Chư Thánh vào ngày 1 tháng 11 của Giáo hội.
Dịp lễ này “nhắc nhở chúng ta về ơn gọi nên thánh cá nhân và phổ quát, và đồng thời đề xuất những hình mẫu chắc chắn cho cuộc hành trình này mà mỗi người bước đi theo một cách thức độc đáo riêng, một cách không thể lặp lại”, ĐTC Phanxicô chia sẻ.
ĐTC Phanxicô đã chỉ ra sự độc đáo phi thường của các Thánh, và “vô số quà tặng và những câu chuyện đời thực” của họ.
“Mỗi người có cá tính riêng và phát triển đời sống thánh thiện theo cá tính riêng của họ, và mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được điều đó, đi theo con đường này: hiền lành, khiêm nhường, vui tươi, và chúng ta sẽ hướng tới sự thánh thiện”, ĐTC Phanxicô khuyến khích.
ĐTC Phanxicô đã tập trung bài suy tư trong ngày của mình vào Mối Phúc thứ hai được Chúa Giêsu công bố trong Phúc Âm: “Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy”
“Sự hiền lành là đặc điểm của Chúa Giêsu, Đấng đã nói về chính Ngài: ‘Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng’”, ĐTC Phanxicô nói.
Những người hiền lành, mặc dù không được thế gian đánh giá cao, nhưng “quý giá trong mắt Thiên Chúa”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh. “Thiên Chúa ban cho họ đất hứa như một cơ nghiệp, tức là sự sống đời đời”.
Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, “tại thời điểm này trong cuộc sống, thậm chí ngay cả trên thế giới, có quá nhiều sự hung hăng gây hấn, trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, điều đầu tiên xuất hiện ở chúng ta đó chính là sự hung hăng, tính phòng vệ. Chúng ta cần sự hiền lành để tiến bước trên con đường nên thánh. Lắng nghe, tôn trọng, không công kích: đó chính là sự hiền lành”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chú ý đến Mối Phúc thứ ba: “Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy”.
Điều này có vẻ mâu thuẫn, Đức Thánh Cha Phanxicô, vì “than khóc không phải là dấu hiệu của niềm vui và hạnh phúc”, và Ngài liệt kê một số lý do của sự than khóc, chẳng hạn như “sự đau khổ và chết chóc, bệnh tật, nghịch cảnh, tội lỗi và những sai lầm”.
Ngay cả cuộc sống thường ngày, “được đánh dấu bởi sự mong manh, yếu đuối và những khó khăn thửu thách, một cuộc sống đôi khi bị tổn thương và đau đớn bởi sự vong ân bội nghĩa và sự hiểu lầm”, cũng có thể chất chứa đầy nỗi buồn phiền, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng các Thánh là “những nhân chứng có quyền thế nhất của niềm hy vọng Kitô giáo, bởi vì họ đã sống điều đó trọn vẹn trong cuộc đời của mình, giữa những niềm vui và nỗi đau khổ, thực hành các Mối Phúc mà Chúa Giêsu đã rao giảng”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đề cập đến Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Các Thánh, và Đấng dạy mọi người cách noi gương các Thánh, con cái của Mẹ.
“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng khao khát nên thánh, bước đi trên con đường của Các Mối Phúc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến việc tôn phong Chân Phước cho Cha Michael McGivney ở Hartford, Connecticut, vào ngày 31 tháng 10.
“Tận tâm với công việc truyền giáo, Cha McGivney đã nỗ lực làm mọi thứ có thể hầu đáp ứng nhu cầu của những người đang cần được giúp đỡ, thúc đẩy sự hỗ trợ hỗ tương. Chớ gì tấm gương của Cha McGivney trở nên động lực để chúng ta luôn là những chứng nhân của Tin Mừng về lòng bác ái”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và sau đó đề nghị mọi người giành một tràng pháo tay mừng tân Chân Phước Michael McGivney.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc đụng độ “bi thảm” ở Nagorno-Karabakh, nơi mọi người tiếp tục mất mạng, nhà cửa và các địa điểm thờ phượng đã bị phá hủy.
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Ngài gần gũi với tất cả những người đang đau khổ và đồng thời mời gọi mọi người cầu xin sự chuyển cầu của các Thánh cho hòa bình trong khu vực đó.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất gần đây ở khu vực biển Aegean.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc giờ Kinh Truyền Tin và bài chia sẻ hàng tuần của mình bằng cách thông báo rằng Ngài sẽ cử hành Thánh lễ tại Nghĩa trang Teutonic của Vatican vào ngày 2 tháng 11 để cầu nguyện cho những người đã qua đời. “Tôi hiệp ý với những người, trong khi tuân thủ các quy định quan trọng về y tế, đến cầu nguyện gần các phần mộ của những người thân yêu của họ ở mọi nơi trên thế giới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một ngày lễ thánh thiện trong sự hiệp thông của các Thánh cùng thông công”.
Minh Tuệ (theo CNA)