
Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào các tín hữu từ cửa sổ Điện Tông Tòa trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Các Kitô hữu nên bắt chước Chúa Giêsu trong việc kiên định – không lay chuyển – trong đức tin của họ, do đó cởi mở để thay đổi vì lợi ích của tha nhân, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật.
“Thiên Chúa là như vậy: Ngài là tình yêu, và Đấng yêu thương thì không khắt khe cứng nhắc”, Đức Thánh Cha chia sẻ hôm 20 tháng 8. “Anh chị em đứng vững, anh chị em kiên định chứ không cứng nhắc”.
Người Kitô hữu “không cứng nhắc trong lập trường của mình, nhưng để cho mình bị cảm động hoặc mủi lòng. Họ biết cách thay đổi kế hoạch. Đó là tình yêu sáng tạo”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Người Kitô hữu chúng ta muốn noi gương Chúa Kitô; chúng ta được mời gọi cởi mở với sự thay đổi. Sẽ tốt đẹp biết bao trong các mối tương quan của chúng ta, cũng như trong đời sống đức tin của chúng ta, nếu trở nên ngoan ngùy, thực sự quan tâm, mềm mỏng vì danh nghĩa của lòng trắc ẩn và lợi ích của người khác”.
Đức Thánh Cha đã trò chuyện với đám đông từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô trong bài diễn văn Chúa nhật thường lệ của ngài và giờ Kinh Truyền Tin vào một ngày cuối tháng Tám nóng nực ở Rôma.
Ước tính có khoảng 10.000 người đã có mặt, theo Vatican.

Vatican cho biết ước tính có khoảng 10.000 người đã tham dự bài phát biểu và buổi cầu nguyện trong giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 20 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Bài suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô trước giờ cầu nguyện kính Đức Mẹ rút ra từ bài Tin Mừng trong ngày: người phụ nữ Canaan xin Chúa Giêsu chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám của bà.
Ban đầu, Chúa Giêsu không đáp lại lời thỉnh cầu của người đàn bà dân ngoại, giải thích rằng ngài “chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tóm tắt những sự việc đã xảy ra: Người phụ nữ xin Chúa Giêsu “giải thoát đứa con gái của bà đang bị ma quỷ hành hạ. Nhưng Chúa Giêsu không quan tâm đến bà ta. Bà ta cứ nài nỉ, và các môn đệ xin Chúa Giêsu tỏ ra đã hay biết sự việc để bà ta đừng kêu nữa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu giải thích rằng sứ mệnh của Ngài là hướng đến con cái Israel, bằng cách dùng hình ảnh này: ‘Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con’. Người đàn bà thưa: ‘Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống’. Chúa Giêsu nói với bà: ‘Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy’. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh”.
“Chúng ta nhận thấy”, Đức Thánh Cha lưu ý, “rằng Chúa Giêsu đã thay đổi hành vi của mình; điều khiến Ngài thay đổi đó là sức mạnh đức tin của người phụ nữ”.
Đức Thánh Cha giải thích rằng vào thời điểm xảy ra tình tiết trong Tin Mừng, lời rao giảng của Chúa Giêsu hướng đến những người được tuyển chọn, trong khi sau đó, “Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy Giáo hội đi đến tận cùng thế giới”.
Tuy nhiên, khi chứng kiến đức tin tuyệt vời của người phụ nữ Canaan, Chúa Giêsu tiên đoán tính phổ quát trong công việc của Thiên Chúa, Đức Phanxicô tiếp tục. “Đối mặt với trường hợp cụ thể của người phụ nữ, Ngài càng trở nên cảm thông và thương xót hơn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện với đám đông 10.000 người từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô trong bài diễn văn và giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2023 (Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng người phụ nữ Canaan có lẽ không biết luật lệ và giới luật tôn giáo của quốc gia Israel. Thay vào đó, đức tin bà ta dựa trên hành động thay vì những khái niệm.
Và bà ấy đã vượt qua mọi trở ngại để trò chuyện thẳng thắn với Chúa Giêsu về nhu cầu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thêm.
“Đây là tính cụ thể của đức tin, không phải là một nhãn hiệu tôn giáo… mà là một mối tương quan cá nhân với Chúa”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Đã bao nhiêu lần chúng ta rơi vào cám dỗ lẫn lộn đức tin với một nhãn hiệu?”.
“Đức tin của người phụ nữ này”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “không chứa đầy sự can đảm thần học, nhưng với sự kiên quyết – bà ta gõ cửa, bà ta cứ gõ, cứ gõ – điều đó không được thực hiện bằng lời nói, nhưng bằng lời cầu nguyện. Và Thiên Chúa không cưỡng lại được khi người ta tìm đến Ngài cầu nguyện”.
Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Công giáo tự hỏi mình một số câu hỏi, bao gồm: “Tôi có khả năng thay đổi quan điểm không? Tôi có biết cách thấu hiểu và động lòng trắc ẩn không, hay tôi vẫn cứng nhắc trong lập trường của mình?”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi mọi người suy tư về đức tin của mình bằng những câu hỏi sau: “Tôi chỉ dừng lại ở những khái niệm và lời nói, hay thực sự sống bằng lời cầu nguyện và hành động? Tôi có biết cách đối thoại với Thiên Chúa không? Tôi có biết cách làm thế nào để nài nỉ với Ngài? Hay tôi bằng lòng đọc thuộc lòng những công thức đẹp đẽ?”.
Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha cho biết ngài đang cầu nguyện cho Niger, quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sau khi nhà lãnh đạo quân sự, Tướng Abdourahamane Tchiani, nắm quyền điều hành đất nước trong một cuộc đảo chính.
“Tôi đang quan tâm theo dõi những sự việc đang xảy ra ở Niger. Tôi hưởng ứng lời kêu gọi của các Giám mục ủng hộ hòa bình trong nước và sự ổn định ở Vùng Sahel”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người dân Niger thân yêu”.

Các Chủng sinh và giảng viên của Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ, một Chủng viện dành cho các Chủng sinh Hoa Kỳ ở Rôma, vẫy tay và vỗ tay trước lời chào của Đức Thánh Cha Phanxicô sau Kinh Truyền Tin vào ngày 20 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chào đón những người hiện diện trong giờ Kinh Truyền Tin, trong đó có 29 tân sinh viên vừa đến Học Viện Giáo Hoàng Bắc Mỹ trong tuần này, một Chủng viện dành cho các Chủng sinh Hoa Kỳ ở Rôma. Ngài cầu chúc họ “có một hành trình đào luyện tốt đẹp” khi họ tiếp tục được đào tạo để trở thành Linh mục.
Minh Tuệ (theo CNA)