Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành cho đám đông sau khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 2 tháng 7 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Mỗi người đã được rửa tội đều được kêu gọi trở thành một ngôn sứ thời hiện đại, sống như một chứng nhân của Chúa Giêsu cho người khác, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật.
Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 2 tháng 7, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng khi chúng ta chịu phép rửa, mỗi người chúng ta đã lãnh nhận “ân sủng của sứ mạng ngôn sứ”.
Phát biểu trước khoảng 15.000 người hành hương và khách du lịch tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng một tiên tri không phải là một hình thức của ảo thuật gia có thể tiên đoán tương lai.
“Đây là một ý tưởng mê tín dị đoan và một Kitô hữu không tin vào những điều mê tín, chẳng hạn như ma thuật, bói tarot, lá số tử vi và những thứ tương tự khác”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời than phiền rằng “rất nhiều Kitô hữu đi xem chỉ tay”.
“Một ngôn sứ là dấu chỉ sống động tỏ bày Thiên Chúa cho người khác, ngôn sứ là một sự phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô trên con đường của anh chị em mình”, Đức Thánh Cha giải thích, đồng thời mời gọi mọi người tự hỏi: “Tôi có sống như một chứng nhân của Chúa Giêsu không?”.
“Tôi có mang một chút ánh sáng của Người đến cho cuộc sống của người khác không? Tôi có tự đánh giá bản thân về điều này không? Tôi tự hỏi: Tôi làm chứng như thế nào, lời ngôn sứ của tôi như thế nào?”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đọc bài diễn văn Chúa nhật hàng tuần và đọc Kinh Truyền Tin kính Đức Mẹ từ cửa sổ của Điện Tông Tòa.
Đức Thánh Cha nói rằng không chỉ mỗi người trong số những người đã được rửa tội được mời gọi trở thành chứng nhân ngôn sứ của Chúa Kitô, họ cũng nên chào đón các Kitô hữu khác với tư cách là ngôn sứ.
“Điều quan trọng là phải chào đón nhau như những người mang sứ điệp của Thiên Chúa, mỗi người tùy theo tình trạng và ơn gọi của mình, và thực hiện điều đó ngay tại nơi chúng ta sống – nghĩa là trong gia đình, trong Giáo xứ, trong cộng đoàn tu trì, ở những nơi khác trong Giáo hội và trong xã hội”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha nói, “đã ban phát các ân sủng của những lời tiên tri trong dân thánh của Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao thật tốt đẹp biết bao khi lắng nghe mọi người”.
Lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô khi đưa ra một quyết định quan trọng là trước hết hãy cầu nguyện về quyết định đó và khẩn cầu Chúa Thánh Thần.
“Nhưng sau đó hãy lắng nghe và đối thoại với niềm tin tưởng rằng mỗi người, dù là người thấp kém nhỏ bé nhất, đều có điều gì đó quan trọng để tỏ bày, một món quà ngôn sứ để chia sẻ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Như vậy, sự thật được tìm kiếm và bầu khí lắng nghe Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta được lan tỏa”.
Mọi người nên cảm thấy được đón nhận và được đề cao vì họ là những món quà, Đức Thánh Cha nói, không chỉ vì họ nói những gì chúng ta muốn nghe.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng chúng ta có thể tránh hoặc giải quyết rất nhiều xung đột bằng cách lắng nghe người khác với mong muốn hiểu biết lẫn nhau.
“Vì vậy, cuối cùng, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có biết cách chào đón anh chị em của mình như những món quà ngôn sứ không?”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi có nghĩ rằng tôi cần họ không? Tôi có lắng nghe họ một cách tôn trọng, với mong muốn học hỏi không? Bởi vì mỗi chúng ta cần phải học hỏi từ những người khác”.
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại tầm quan trọng của việc tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới.
“Ngay cả trong thời gian mùa hè này, chúng ta hãy cầu nguyện liên lỉ cho hòa bình, theo cách thức đặc biệt cho người dân Ukraine, những người đã quá mệt mỏi”.
“Và chúng ta đừng bỏ qua các cuộc chiến khác, không may thường bị lãng quên”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, “và vô số cuộc xung đột và đụng độ đẫm máu ở nhiều nơi trên trái đất”.
“Chúng ta hãy quan tâm đến những sự việc đang xảy ra, chúng ta hãy giúp đỡ những người đang đau khổ và chúng ta hãy cầu nguyện, vì lời cầu nguyện là sức mạnh dịu dàng bảo vệ và duy trì thế giới”, Đức Thánh Cha kết luận.
Minh Tuệ (theo CNA)