Đức Lêô XIV: 'Hãy quỳ xuống như anh chị em bên cạnh những người bị áp bức'

Đức Thánh Cha Lêô XIV rửa chân các Linh mục trong Thánh lễ Tiệc Ly tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô ở Rôma vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 2 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News

Đức Thánh Cha Lêô XIV rửa chân các Linh mục trong Thánh lễ Tiệc Ly tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô ở Rôma vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 2 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)

Vào Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khôi phục truyền thống cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô, một thông lệ của các Đức Giáo hoàng được thực hiện lần gần đây nhất vào năm 2012 dưới thời Đức cố Giáo hoàng Benedict XVI.

Khác với thông lệ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô khi cử hành phụng vụ trong các nhà tù hoặc trung tâm người di cư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành nghi thức này tại Nhà thờ Chính tòa ở Rome và rửa chân cho 12 Linh mục thuộc Giáo phận Rôma.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã mô tả buổi cử hành phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh như là sự kiện long trọng khai mạc Tam Nhật Phục Sinh và đồng thời nhấn mạnh rằng tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, được thể hiện nơi Bí tích Thánh Thể và việc rửa chân, cho thấy sự công chính của Thiên Chúa trong một thế giới bị tổn thương bởi sự dữ.

“Buổi cử hành phụng vụ trọng thể này đánh dấu sự khởi đầu của Tam Nhật Thánh, kỷ niệm Cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta bước qua điểm khởi đầu này không chỉ với tư cách là những người đứng ngoài cuộc chứng kiến, cũng không phải vì thói quen, mà là những người được chính Chúa Giêsu mời đến tham dự Tiệc Thánh, nơi bánh và rượu trở thành Bí tích cứu độ cho mỗi người chúng ta”.

“Tình yêu của Ngài trở thành cả cử chỉ và nguồn mạch nuôi dưỡng cho tất cả chúng ta, bày tỏ sự công chính của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói. “Trong thế giới này, và đặc biệt là ở những nơi mà sự dữ tràn lan, Chúa Giêsu yêu thương một cách dứt khoát — mãi mãi, và bằng cả con người của Ngài”.

Suy niệm về nghi thức rửa chân, Đức Thánh Cha nói nói rằng cử chỉ này không chỉ đơn thuần là một bài học đạo đức mà còn là sự mặc khải về cách yêu thương của chính Thiên Chúa.

“Những điều Chúa Giêsu cho chúng ta thấy — việc lấy nước, chậu và khăn — không chỉ đơn thuần là một tấm gương đạo đức”,  Đức Thánh Cha nói. “Chúa Giêsu trao cho chúng ta chính lối sống của Ngài. Việc rửa chân là một cử chỉ tóm lược mặc khải của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha cũng đã trích dẫn lời của Đức cố Giáo hoàng Benedict XVI, nhắc nhở rằng các Kitô hữu phải liên tục học hỏi rằng sự vĩ đại của Thiên Chúa khác với sự vĩ đại trần tục. “Chúng ta cũng phải ‘liên tục học hỏi rằng sự vĩ đại của Thiên Chúa khác với quan niệm về sự vĩ đại của chúng ta… bởi vì chúng ta luôn khao khát một Thiên Chúa của sự thành công chứ không phải của sự Khổ nạn'”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng con người thường bị cám dỗ tìm kiếm một Thiên Chúa ban cho sự thành công, chiến thắng hoặc những điều hữu ích như sự giàu có và quyền lực, thay vì nhận ra sức mạnh thiêng liêng được thể hiện qua sự phục vụ khiêm nhường.

“Thế nhưng chúng ta lại không nhận ra rằng Thiên Chúa thực sự phục vụ chúng ta thông qua cử chỉ khiêm nhường và vô điều kiện là rửa chân”, Đức Thánh Cha nói. “Đây mới chính là quyền năng tối thượng của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha nói rằng hành động của Chúa Giêsu đã thanh tẩy cả hình ảnh sai lệch của nhân loại về Thiên Chúa lẫn hình ảnh sai lệch của nhân loại về con người.

“Vì chúng ta thường tự cho mình là mạnh mẽ khi thống trị, chiến thắng khi tiêu diệt kẻ ngang tầm, vĩ đại khi được người khác nể sợ”, ngài nói. “Ngược lại, với tư cách là Thiên Chúa thật và con người thật, Chúa Kitô nêu gương cho chúng ta về sự hy sinh, phục vụ và tình yêu thương”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa Kitô đã nêu gương này không phải trong một khoảnh khắc được tán dương mà là “vào đêm Người bị phản bội, trong bóng tối của sự hoài nghi và bạo lực”.

“Như vậy, điều rõ ràng là tình yêu của Thiên Chúa vượt lên trên sự tốt lành hay sự trong sạch của chúng ta; Ngài yêu thương chúng ta trước, và qua tình yêu đó, Ngài tha thứ và phục hồi chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

Trích dẫn Tin Mừng Thánh Gioan, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu sống tinh thần hy sinh phục vụ lẫn nhau theo gương Chúa Kitô: “Ngài không yêu cầu chúng ta đền đáp Ngài, nhưng yêu cầu chúng ta chia sẻ ân huệ của Ngài với nhau: ‘Các con cũng phải rửa chân cho nhau’”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bài giảng Thứ Năm Tuần Thánh năm 2013 của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, nhấn mạnh rằng tinh thần phục vụ Kitô giáo không thể bị giản lược thành sự trừu tượng hay nghĩa vụ trống rỗng mà phải xuất phát từ lòng bác ái.

Việc để cho Chúa Giêsu phục vụ mình là điều kiện tiên quyết để phục vụ người khác. “Qua việc rửa sạch thân xác, Chúa Giêsu thanh tẩy tâm hồn chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã cho chúng ta một tấm gương – không phải về vieejv thống trị, mà là về việc mang lại tự do; không phải về việc hủy diệt sự sống, mà là về việc trao ban sự sống”.

 Trong một trong những lời kêu gọi mạnh mẽ nhất trong bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã hướng sự chú ý đến nỗi đau khổ của những người bị nghiền nát bởi bạo lực và áp bức.

“Khi nhân loại bị khuất phục bởi quá nhiều hành động tàn bạo, chúng ta cũng hãy quỳ xuống như anh chị em bên cạnh những người bị áp bức”, ngài nói.

Đức Thánh Cha nói rằng phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh kết hợp việc thiết lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức thánh, cho thấy “sự hiến dâng trọn vẹn của Chúa Giêsu, vị Thượng tế Tối cao và Bí tích Thánh Thể hằng sống, vĩnh cửu”.

Ngỏ lời trực tiếp với các Linh mục, Đức Thánh Cha nói: “Các anh em thân mến trong sứ vụ Linh mục, chúng ta được kêu gọi phục vụ dân Chúa bằng cả cuộc đời mình”.

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách mời gọi các tín hữu Công giáo dành thời gian tôn thờ Thánh Thể và cầu xin ơn biết noi theo tình yêu của Chúa Kitô.

“Do đó, Thứ Năm Tuần Thánh là ngày của lòng biết ơn sâu sắc và tình huynh đệ đích thực”, Đức Thánh Cha nói. “Chớ gì việc chầu Thánh Thể tối nay, tại mỗi Giáo xứ và cộng đoàn, là thời gian để chiêm nghiệm hành động Chúa Giêsu cúi xuống, và cầu xin sức mạnh để noi gương sự phục vụ của Người với cùng một tình yêu thương”.

Sau đây là một số hình ảnh trong Thánh lễ:

cq5dam.web.800.800 - Copy cq5dam.web.800.800 (1) - Copy cq5dam.web.800.800 (2) - Copy cq5dam.web.800.800 (3) - Copy

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết