40.000 bạn trẻ người Ý đã cùng nhau quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô tham dự sự kiện Năm Thánh “Con là Phêrô”, hướng đến việc xây dựng hòa bình. Các tham dự viên đã lắng nghe huấn từ của Đức Hồng y Zuppi và Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa.

40.000 bạn trẻ người Ý quy tụ tại sự kiện “Con là Phêrô” tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 1 tháng 8 (Ảnh @ Truyền thông Vatican)
“Tối nay, các con hãy cảm nhận sự bao bọc của toàn thể Giáo hội. Giáo hội nhìn vào sự tươi mới và sự thanh thoát trong cuộc sống của các con với niềm vui, sự cảm thông và tin tưởng”.
Đó là những lời của Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, vào buổi tối ngày 1 tháng 8, khi ngài chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin cùng với 40.000 bạn trẻ người Ý tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong khuôn khổ Năm Thánh Giới trẻ.
Sự kiện vào tối hôm 1 tháng 8 gồm có các tiết mục âm nhạc, các bài đọc Kinh Thánh và những chứng từ đức tin, được thấm đượm bởi sự gần gũi thiêng liêng với những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột.
“Nhân loại phải chấm dứt chiến tranh, nếu không chiến tranh sẽ chấm dứt nhân loại”.
Bằng lời khẳng định mạnh mẽ ấy trong bài giảng, Đức Hồng y Zuppi đã đáp lại thông điệp video của Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, cũng như đoạn Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu công bố trong phụng vụ, thuật lại việc Chúa Giêsu trao cho Thánh Phêrô chìa khóa Nước Trời.

Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, chia sẻ với giới trẻ tại sự kiện “Con là Phêrô” tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 1 tháng 8 (Ảnh @ Truyền thông Vatican)
Hãy giải giới trái tim của chúng ta!
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã suy tư về những “thập giá điên rồ do những kẻ chế tạo vũ khí giết người dựng nên”, phá hủy mọi thứ mang lại sự sống, kể cả bệnh viện. “Giáo hội”, ngài nói, “đứng dưới chân thập giá, đôi mắt đầy lệ và con tim tan nát vì bao khốn khổ tột cùng”.
Đức Hồng y Zuppi chỉ ra rằng ngày nay có có vô số cái chết vô nghĩa, vô số cuộc chiến tranh. Ngài nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIII ngay sau khi đắc cử, kêu gọi một nền hòa bình “không vũ trang và giải trừ vũ khí”.
Từ đó, Đức Hồng y Zuppi đưa ra một lời mời gọi tha thiết: “Chúng ta hãy giải giới trái tim mình, để rồi có thể giải giới trái tim và bàn tay của một thế giới bạo lực — để chữa lành những vết thương và ngăn chặn các cuộc xung đột mới!”.
Đức Hồng y Zuppi đã bày tỏ quan ngại về một thế giới mà trong việc coi người khác là kẻ thù – hoặc tưởng tượng rằng chúng ta có thể sống hoàn toàn mà không cần họ – đã trở nên bình thường. Ngài cũng lên án sự dửng dưng đáng sợ và liều lĩnh của nhân loại trước sức mạnh khôn lường của vũ khí hạt nhân.

40.000 bạn trẻ người Ý quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô tham dự sự kiện Năm Thánh “Con là Phêrô” vào ngày 1 tháng 8 (Ảnh @ Truyền thông Vatican)
Đức Hồng y Pizzaballa: Hãy chọn “chúng ta cùng với nhau” thay vì “Tôi và không ai khác”
Trong một thông điệp video gửi từ Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đã đề cập đến tình trạng nạn đói đang lan rộng tại Dải Gaza.
Chính trong giữa sự tàn phá và bóng tối ấy — “một đêm tối không hồi kết” — đức tin là điều thiết yếu, ngài nói. “Sự đau khổ hiện hữu và chúng ta không thể phủ nhận điều đó”, Đức Thượng phụ Pizzaballa khẳng định. Nhưng chính trong nỗi đau ấy, chúng ta được mời gọi trở nên khí cụ của sự an ủi và nâng đỡ.
Đức Hồng y Pizzaballa đã đề cập đến những con người đang là “những người mang ánh sáng” tại Gaza và Israel. Tại Thánh Địa và nhiều nơi khác, nhiều người đã không đầu hàng trước sự tuyệt vọng, nhưng chọn bước đi trên hành trình của “chúng ta cùng với nhau” thay vì “tôi và không ai khác”.
Ngài nhấn mạnh đến những hội đoàn bác ái, các Dòng tu và các thiện nguyện viên thuộc mọi tôn giáo đang tích cực hành động để khơi dậy niềm hy vọng. Những con người ấy chính là dấu chỉ của tinh thần Năm Thánh, dù tại Trung Đông, tinh thần ấy có thể còn xa vời, nhưng, theo ngài, họ đang tỏa sáng như những ngọn hải đăng giữa đêm tối.
“Chúng ta cần hướng mắt nhìn về họ”, Đức Hồng y Pizzaballa nói, “để chuẩn bị cho thời điểm khi chúng ta phải xây dựng lại những công trình bị tàn phá và hàn gắn lại cấu trúc xã hội bị rách nát”.
Đức Hồng y Pizzaballa nhắc nhớ rằng Giáo hội phải hiện diện giữa những cuộc tranh đấu ấy, thông qua đối thoại, ngay cả khi là những cuộc thảo luận gay gắt và căng thẳng, giống như các Tông đồ thời sơ khai. Giống như Thánh Phêrô, chúng ta được kêu gọi để nói những lời mang ính xây dựng, mở ra những chân trời mới, và khơi dậy sự tin tưởng.
Thiên Ân (theo Vatican News)