Đức Hồng y Zenari: ‘Ở Syria, quả bom đói nghèo đang giết chết hy vọng’

Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria đã có bài giảng chia sẻ về nỗi đau khổ của người dân Syria.

Đức Hồng Y Mario Zenari cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Santa Maria della Grazie alle Fornaci (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Mario Zenari cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Santa Maria della Grazie alle Fornaci (Ảnh: Vatican News)

Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nhắc nhở thế giới về hoàn cảnh khốn khổ của Syria, một quốc gia dường như đã bị lãng quên, đã biến mất khỏi radar toàn cầu. Đức Hồng y Mario Zenari, một nhân chứng kiên định cho ánh sáng của Chúa Kitô tại Damascus và là ngọn hải đăng của niềm hy vọng đang lụi tàn đối với người dân Syria, đã chủ sự Thánh lễ Chúa nhật tại Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, nơi ngài phục vụ với tư cách là Phó tế. Trong bài giảng của mình, và trong các cuộc trò chuyện với giáo dân sau đó, Đức Hồng y Zenari đã mô tả một cách sống động nỗi đau khổ to lớn của một quốc gia đã bị tàn phá bởi hơn một thập kỷ chiến tranh.

“Người dân Syria đã kiệt sức”, Đức Hồng y Zenari than phiền. “Họ đang phải vật lộn để nhìn thấy ánh sáng của tương lai”. Những con số nói lên một thực tế bi thảm: 500.000 người đã thiệt mạng, hơn 7 triệu người phải di dời trong nước và hơn 5 triệu người buộc phải chạy trốn sang các nước láng giềng. Theo Liên Hợp Quốc, 16,7 triệu người Syria đang rất cần viện trợ nhân đạo và gần 13 triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Một người tị nạn Syria ở Lesbos (Ảnh: Vatican News)

Một người tị nạn Syria ở Lesbos (Ảnh: Vatican News)

Chỉ ra sự tương đồng giữa sự đau khổ cá nhân và khó khăn tập thể, Đức Hồng y Zenari suy ngẫm về những thập giá, cả lớn lẫn nhỏ, mà con người phải gánh chịu trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở Syria, Đức Hồng y Zenari lưu ý, sức nặng của những thập giá này gần như không thể tưởng tượng được. Ngài nhắc lại những ký ức ám ảnh của những năm qua, đặc biệt là hình ảnh hơn một triệu người Syria lội lê bước qua những cơn mưa và tuyết, chạy trốn bạo lực chỉ với những gì họ có thể mang theo—một “Chặng đàng Thánh giá trải dài hàng dặm”.

Sau đó, Đức Hồng y Zenari đã chia sẻ một kỷ niệm đau thương khác: Thứ Sáu Tuần Thánh ở Homs, khi bom dội xuống như mưa xuống thành phố. Một người làm công việc phục vụ phòng thánh, giữa cảnh đổ nát, đã hỏi Cha Michele nên chuẩn bị phụng vụ ở đâu, vì ngay cả các nhà thờ cũng nằm trong đống đổ nát. “Cha Michele đã hướng dẫn ngài lấy một sợi dây dài, bao quanh các khu phố bị tàn phá, và đặt một tấm biển ở giữa có dòng chữ: ‘Can-vê’ Ngày nay”, Đức Hồng y Zenari nhấn mạnh, “sợi dây đó kéo dài xa hơn Homs, trải dài hàng dặm trên toàn bộ Trung Đông”.

Một gia đình Syria di tản ở Lebanon (Ảnh: Vatican News)

Một gia đình Syria di tản ở Lebanon (Ảnh: Vatican News)

Suy ngẫm về hiện tại, Đức Hồng y Zenari đã mô tả một sự tàn phá mới và nguy hiểm: đói nghèo. “Tôi đã chứng kiến ​​sự tàn phá, sự chết chóc, trẻ em bị cụt chân tay và nỗi đau khổ tột cùng trong những năm tháng xung đột dữ dội. Nhưng giờ đây, một quả bom khác đã phát nổ—quả bom đói nghèo, không còn chỗ cho niềm hy vọng”.

Đức Hồng y Zenari nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên chế độ Syria đã gây ra hậu quả thảm khốc cho người dân. “Trong chiến tranh, ít nhất vẫn còn có ánh sáng. Bây giờ, tình trạng mất điện khiến đất nước chìm trong bóng tối”. Tình trạng thiếu thuốc men, thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản trở nên trầm trọng hơn do nền kinh tế trì trệ và hệ thống giáo dục bị đình trệ.

Tình hình đã đẩy nhiều người phải chạy trốn, vì đói nghèo trở nên không thể chịu đựng được. “Ngày nay, một bác sĩ chỉ kiếm được 20 euro một tháng”, Đức Hồng y Zenari nhận xét.

“Mọi người học khi họ có thể, nhưng tâm trí họ lại hướng đến việc rời bỏ khu vực”.

Trong viễn cảnh tồi tệ này, Giáo hội vẫn dấn thân ở tuyến đầu, cung cấp sự hỗ trợ, an ủi và tham gia vào các nỗ lực ngoại giao để đảo ngược tình trạng đất nước này đang sa sút thành sự đau khổ nghiêm trọng hơn. Liên Hợp Quốc ước tính rằng có khoảng 500 người rời khỏi Syria mỗi ngày để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đức Hồng Y Zenari thăm nạn nhân động đất ở Aleppo năm 2023 (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Zenari thăm nạn nhân động đất ở Aleppo năm 2023 (Ảnh: Vatican News)

Lời kêu gọi của Đức Hồng y Zenari vang vọng vượt xa biên giới Syria. Đó là tiếng kêu không thể không được lắng nghe trong một thế giới bị xung đột xé nát. Xây dựng một thế giới hòa bình, đoàn kết và tình huynh đệ – một thế giới mà phẩm giá con người là trung tâm của các nỗ lực chính trị – không chỉ khả thi mà còn thiết yếu. Cộng đồng thế giới không thể quay lưng lại với Syria. Chúng ta không thể thờ ơ khi những người di cư chết trên biển, chúng ta cũng không thể chấp nhận sự tồn tại của chế độ độc tài và chiến tranh. Mỗi người chúng ta, trong phạm vi ảnh hưởng của mình, được kêu gọi xây dựng con đường đối thoại, gặp gỡ và hòa bình.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết