Đức Hồng Y Zen ủng hộ Đức Hồng Y Bo về những tuyên bố liên quan đến Trung Quốc

Đức Hồng Y Joseph Zen đã ủng hộ cuộc tấn công của Đức Hồng Y Charles Bo vào Trung Quốc trong đại dịch Covid-19. (Ảnh: AFP)

Đức Hồng Y Joseph Zen ủng hộ sự công kích của Đức Hồng Y Charles Bo đối với Trung Quốc trong đại dịch Covid-19 (Ảnh: AFP)

Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen) đã lên tiếng ủng hộ Đức Hồng Y Charles Bo liên quan đến những tuyên bố về trách nhiệm của Trung Quốc đối với đại dịch Covid-19.

Vị nguyên Giám mục Hồng Kông đã đăng tải một blog ủng hộ Đức Hồng y Bo người Myanmar, cáo buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm chính về sự lây lan của virus và đồng thời công kích nhà thần học người Pháp Michel Chambon.

Nội dung bài viết của Đức Hồng Y Zen vào ngày 6 tháng Năm như sau:

Đức Hồng Y Charles Bo đã đưa ra một sự can thiệp mạnh mẽ vào cuộc tranh luận quốc tế về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 (UCA News, ngày 2 tháng 4), quy trách nhiệm chính cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sự can đảm của ngài khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng bài viết rất chính xác và công bằng. Tôi rất vui khi tờ The Tablet đăng bài viết này một cách hết sức tích cực.

Trên cùng trang UCA News (ngày 20 tháng 4), “thần học gia” người Pháp Michel Michel Chambon, đã xuất hiện để công kích vị Hồng y người Myanmar: “Đức Hồng y Bo đã phỉ nhổ Trung Quốc”.

Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì về thần học trong bài viết của “thần học gia” này, với một tiêu đề đầy xúc cảm như vậy, và nội dung của nó là vô cớ và thậm chí là tự mâu thuẫn.

Ông nói: “Tôi đồng ý với Đức Hồng y Bo rằng sự dối trá và sự tuyên truyền đã khiến cho hàng triệu sinh mạng trên khắp thế giới gặp nguy hiểm”. Đó chính là nội dung chính của bài viết của Đức Hồng y Bo.

Nhưng “thần học gia” Chambon nói rằng “điều đó hoàn toàn không chính xác”, bởi vì “các chính phủ của Tây phương cũng phải chịu trách nhiệm, họ đã từ chối thực hiện nghiêm túc với những thông tin có sẵn”. Một lần nữa, Đức Hồng Y Bo cũng nói điều tương tự: “Sự phê bình cũng có thể được đưa ra đối với các nhà chức trách chính quyền ở khắp mọi nơi. Nhiều chính phủ bị cáo buộc vì đã không chuẩn bị ứng phó khi lần đầu tiên chứng kiến coronavirus xuất hiện tại Vũ Hán”.

Nhưng Đức Hồng Y Bo cũng cho biết rằng, “có một chính phủ phải chịu trách nhiệm chính đối với những gì họ đã làm và những gì họ đã không làm [họ đàn áp những tin tức được đưa ra và bịt miệng những người tố giác]”.

“Thần học gia” Chambon đã cáo buộc Đức Hồng Y Bo vì đã “gây chia rẽ thế giới về phương diện chính trị”. Đó là điều hết sức vô cớ. Kẻ gây ra tai họa cho người dân và nạn nhân của hắn bị đẩy vào hai mặt đối lập của sự chia rẽ, nhưng không hề có điều gì mang tính chính trị trong việc này.

Và đây là một tuyên bố đáng kinh ngạc trong bài viết của nhà thần học Chambon, đó là: “Việc xúc phạm chế độ cầm quyền Trung Quốc cũng đồng nghĩa với việc phun nước bọt vào mặt quốc gia ủng hộ nó”.

Bất cứ ai có một chút hiểu biết về Trung Quốc đều sẽ cười nhạo về điều này và quả là lãng phí thời gian khi đọc bài viết của “thần học gia” và “nhà nhân chủng học đang nghiên cứu về Giáo hội tại Trung Quốc”.

Với những người như Michel Chambon, sẽ không bao giờ có một cuộc Cách mạng Pháp.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết