Đức Hồng y Vincent Nichols kêu gọi hành động sau khi 27 người di cư chết đuối tại eo biển Anh

Đức Hồng Y Nichols tại Nhà thờ Westminster vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. | Mazur / catholicnews.org.uk)

Đức Hồng Y Nichols chia sẻ trong Thánh lễ tại Nhà thờ  Chính Tòa Westminster vào ngày 18 tháng 4 năm 2019 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk)

Hôm thứ Năm, một vị Hồng y cho biết rằng cái chết của 27 người di cư khi nỗ lực băng qua eo biển Manche là “một lời kêu gọi hành động đầy bi thảm”.

Đức Hồng y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, hôm 25 tháng 11 đã kêu gọi “sự hợp tác quốc tế tập trung” nhằm ngăn chặn những trường hợp tử vong tiếp theo ở vùng biển giữa Pháp và Anh.

“Sự mất mát khủng khiếp của rất nhiều sinh mạng tại eo biển Anh là một lời kêu gọi hành động đầy bi thảm. Sự kiện này minh họa một cách sinh động cả sự xấu xa tàn nhẫn của những kẻ buôn người và sự tuyệt vọng của những người cố gắng thoát khỏi cảnh nghèo đói, xung đột hoặc đàn áp để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Đức Tổng giám mục Địa phận Westminster nói.

“Mỗi con người đều là con cái của Thiên Chúa, với phẩm giá và giá trị thiên phú. Sự hợp tác quốc tế có trọng tâm, các tuyến đường an toàn đến nơi trú và nỗ lực chung để giải quyết nạn đói nghèo đều cần thiết khi đối mặt với cả một nhân loại tuyệt vọng trên toàn cầu”.

BBC đưa tin rằng 17 người đàn ông, 7 phụ nữ và 3 trẻ em đã thiệt mạng vào ngày 24 tháng 11 khi thuyền của họ bị chìm gần cảng Calais của Pháp. Đây là sự cố thương vong bi thảm nhất tại eo biển Manche kể từ khi Tổ chức Di cư Quốc tế bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2014.

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 5 người liên quan đến các vụ thương vong trong bối cảnh của cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa chính phủ Anh và Pháp về sự gia tăng số người di cư cố gắng thực hiện cuộc vượt biên đầy nguy hiểm.

Phản ứng trước các vụ thương vong, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người có cuộc hội kiến Đức Thánh Cha hôm thứ Sáu, cho biết: “Pháp sẽ không để cho eo biển này trở thành một bãi tha ma”.

Cảng ở Dover, đông nam nước Anh. Mazur / cbcew.org.uk)

Hải cảng ở Dover, đông nam nước Anh (Ảnh: Mazur / cbcew.org.uk)

Hơn 25.000 người đã băng qua eo biển này bằng những chiếc thuyền nhỏ trong năm nay – gấp ba lần con số của năm ngoái.

Các nhà lãnh đạo Công giáo ở Anh và Pháp đã nhiều lần kêu gọi nỗ lực lớn hơn để ngăn chặn cuộc khủng hoảng.

Bốn Giám mục của các Giáo phận miền bắc nước Pháp đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của những người di cư.

“Một lần nữa, nhiều trẻ em, phụ nữ và đàn ông đã bỏ lại tất cả để tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn đã bị đại dương nuốt chửng lấy”, các Giám mục tuyên bố vào ngày 25 tháng 11.

“Làm sao chúng ta có thể không thương tiếc họ? Làm sao chúng ta không đau lòng? Làm sao chúng ta có thể không nổi dậy chống lại sự xấu xa của những kẻ lợi dụng sự mong manh của họ và hy vọng của họ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và bản thân, để cướp bóc trước khi đưa họ lên những con thuyền mỏng manh dẫn đến cái chết chắc chắn?”.

Một tấm bảng tưởng niệm những người di cư đã chết trên eo biển Manche ở Dover, Kent. Mazur / cbcew.org.uk)

Một tấm bia tưởng niệm những người di cư đã thiệt mạng trên eo biển Manche ở Dover, Kent. (Ảnh: Mazur / cbcew.org.uk)

“Làm sao chúng ta có thể tin rằng việc đóng cửa biên giới và củng cố an ninh có thể mang lại giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng di cư này?”.

Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich Địa phận Lille, Đức Tổng Giám mục Vincent Dollmann Địa phận Cambrai, Đức Giám mục Olivier Leborge Địa phận Arras, và Đức Giám mục Antoine Herouard phụ tá Địa phận Lille, cho biết rằng cảm xúc đang “dâng trào” trong cộng đồng Công giáo và giữa các nhóm hỗ trợ những người di cư.

“Những thách thức của vấn đề di cư đương đại chắc chắn là phức tạp, và các tín hữu Công giáo chúng ta cũng rất nhỏ bé khi đối mặt với điều này”, các Giám mục nói.

Đức Thánh Cha trong một Thánh lễ vào 6 tháng 7, 2018năm 2018 dành cho những người di cư (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha trong cử hành Thánh lễ tại Vatican dành cho những người di cư vào ngày 6 tháng 7, 2018 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha trong một Thánh lễ vào năm 2018 dành cho những người di cư, các Giám mục cho biết rằng “với Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng tôi tin tưởng vào phản ứng của ‘tinh thần liên đới và lòng thương xót’; ‘một phản ứng ít quan tâm đến những tính toán hơn là nhu cầu phân bổ công bằng trách nhiệm, sự đánh giá trung thực và chân thành về các lựa chọn thay thế và sự quản lý thận trọng”.

Đức Hồng y Robert Sarah, cựu Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự của Vatican, phát biểu với đài phát thanh Europe 1 của Pháp vào ngày 25 tháng 11 rằng cái chết của những người di cư đại diện cho một “sự phản bội ba lần”.

“Những người trẻ tuổi từ Châu Phi đang bị lấy đi khỏi đất nước của họ, sự hiểu biết của họ, huyết mạch của họ”, vị Hồng y người Guinea nói.

“Sau đó, những người trẻ này được giới thiệu về Châu Âu như một ‘Eldorado’ (vùng đất lý tưởng, vùng đất dát vàng). Họ được nói rằng họ sẽ có tất cả mọi thứ, khi điều này không đúng sự thật”.

“Và cuối cùng, chúng ta không phản ứng chống lại những kẻ buôn lậu lợi dụng sự ngây thơ của họ và khiến họ bỏ mạng giữa đại dương. Chúng ta cần phải chống lại tệ nạn này tận gốc rễ của nó và trình bày châu Âu đúng như bản chất, cùng với những khó khăn của nó”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết